Hiện nay, trên đường Nguyễn Tất Thành (đoạn qua chân đèo Cù Hin, xã Cam Lâm) có pa nô tuyên truyền về bảo vệ rừng nhưng đã cũ, bị bong tróc, mờ chữ khó đọc.
Ngày 8-10, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang cho biết, phường đã hoàn thành sửa chữa khắc phục tình trạng đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Tố Hữu - đường Võ Văn Kiệt bị lỗi mà Khánh Hòa Online đã nêu.
Hiện nay, trụ viễn thông nằm trên đường Miếu Bà, đoạn ngay trước cổng Trường THPT Hà Huy Tập (phường Tây Nha Trang) có dấu hiệu xuống cấp, không an toàn.
Hiện nay, tại khu vực nút giao đại lộ Nguyễn Tất Thành - đường Lê Văn Hưu - đường Đặng Thai Mai (khu dân cư Hòn Rớ 2, phường Nam Nha Trang) có lùm cây khô bao phủ dây điện, cáp viễn thông, không chỉ không bảo đảm an toàn về điện, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mà còn ảnh hưởng mỹ quan đô thị (Ảnh chụp ngày 20-8).
Hiện nay, tại công viên Bạch Đằng, đường Trần Phú, phường Nha Trang có bảng nội quy công viên bờ biển Nha Trang bị người dân thiếu ý thức dùng sơn trắng vẽ lên bề mặt bảng nội quy, trông phản cảm, mất mỹ quan (Ảnh chụp ngày 18-8).
Hiện nay, trên công viên bờ biển đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang (đoạn trước Trường Đại học Khánh Hòa) có hai trụ sắt cao khoảng nửa mét “lộ thiên”, gây nguy hiểm cho người dân và du khách nếu không để ý va phải...
Hiện nay, trên đường Vành đai 2 (đoạn gần khu vực giao cắt giữa đường Vành đai 2 với đường A3, Khu đô thị An Bình Tân), phường Nam Nha Trang có trụ đèn chiếu sáng bị gãy, còn chừa lại phần trụ (Ảnh chụp ngày 18-8).
Nhiều ngày nay, đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Tố Hữu và đường Võ Văn Kiệt (phường Nam Nha Trang) xảy ra tình trạng bị lỗi khi xuất hiện cùng lúc cả đèn xanh, đỏ, vàng khiến người tham gia giao thông không biết nên dừng hay nên đi.
Hiện nay, tại đầu cầu Thành giao cắt với đường Trần Phú (xã Diên Khánh), một số người dân thiếu ý thức đổ rác ra đầu cầu gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan (ảnh chụp ngày 16-8). Rất mong cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để khu vực này thông thoáng, sạch, đẹp.