10:01, 03/01/2020

Đồng cảm

Học xong đại học, ra trường anh dạy học ở thành phố. Là giáo viên mới dạy hợp đồng, lương bèo bọt, cuộc sống của anh khá khó khăn. Lúc rảnh rỗi hoặc khi đêm về, anh viết văn, làm thơ, viết báo. Lâu ngày, anh cũng có chút tiếng tăm nhỏ. Ấy là đam mê văn chương từ bé của anh, ngoài ra còn có nhuận bút, thêm đồng ra đồng vào.

Học xong đại học, ra trường anh dạy học ở thành phố. Là giáo viên mới dạy hợp đồng, lương bèo bọt, cuộc sống của anh khá khó khăn. Lúc rảnh rỗi hoặc khi đêm về, anh viết văn, làm thơ, viết báo. Lâu ngày, anh cũng có chút tiếng tăm nhỏ. Ấy là đam mê văn chương từ bé của anh, ngoài ra còn có nhuận bút, thêm đồng ra đồng vào.


Nhà anh cách thành phố nơi anh dạy học đến 60km. Chính vì vậy, anh phải thuê nhà, ăn cơm hàng quán ngoài đường, cuối tuần mới về với gia đình. Thời độc thân, đồng lương ấy có thể tạm gọi đủ ăn. Song khi có gia đình, cuộc sống bắt đầu khó khăn hơn, nào là con nhỏ hay bệnh vặt, tiền sữa cho con…, quay qua quay lại là hết. Mấy lần vợ bóng gió: “Thôi, về quê trồng rau, nuôi heo, sống gần vợ gần con cho rồi...”. Song anh ngẫm nghĩ, bao nhiêu năm ăn học, theo đuổi đam mê, giờ đây về quê thấy thật uổng công lao nhưng trong đầu cứ luôn không yên.


Cuộc sống xa nhà, khổ nhất là chuyện ăn ở. Một lần, anh chuyển phòng trọ, nhưng không tìm đâu ra phòng giá rẻ hợp với đồng lương của mình. Vào facebook, vô tình thấy bạn đăng cho thuê phòng trọ, anh tìm đến địa chỉ. Vợ chồng bạn đón tiếp nồng nhiệt, rồi thân tình bảo: “Nhà mình còn cái phòng trống, bạn cứ đến ở, thuê mướn chi…”. Chỗ ở cũ đã hết hạn, bí quá, không còn cách nào khác nên anh đành dọn đồ đến ở chung với bạn, trong lòng cảm kích tấm lòng nhân ái của bạn vô cùng.


Nhân dịp cuối năm, công nhân, viên chức nghỉ Tết, anh tranh thủ về quê, xách lên cho bạn mấy con gà thả vườn, mấy ký gạo nếp, một ràng bánh tráng, thùng bia, rồi cùng nhau nhậu chia tay. Lúc ấy, bao nhiêu đồng cảm yêu thương, bạn trút lòng tâm sự: “Ngày xưa, trước khi làm chủ nhà trọ, vợ chồng mình cũng là giáo viên, mê văn chương…”.  

 
LÊ ĐỨC QUANG