
Sau khi không thể dự World Cup 2018 một cách đầy cay đắng, người Italia đã trao chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia vào tay Roberto Mancini, với sự kỳ vọng sẽ tạo nên những sự thay đổi tích cực. Nhưng đáng tiếc, những gì mà họ thể hiện trong giải đấu UEFA Nations League 2018 lại vẫn chỉ là những sự nhợt nhạt và vô hồn.
Sau khi không thể dự World Cup 2018 một cách đầy cay đắng, người Italia đã trao chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia vào tay Roberto Mancini, với sự kỳ vọng sẽ tạo nên những sự thay đổi tích cực. Nhưng đáng tiếc, những gì mà họ thể hiện trong giải đấu UEFA Nations League 2018 lại vẫn chỉ là những sự nhợt nhạt và vô hồn.
|
Sau cú sốc đội tuyển Italia không thể vượt qua được vòng loại World Cup 2018, chấp nhận ngồi nhà xem giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này qua truyền hình, thì một loạt trụ cột của đội tuyển đã nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế như: Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi, Andrea Barzagli… Kể từ đó, những người hâm mộ sắc áo thiên thanh đã kỳ vọng vào một sự thay máu triệt để, một sự đổi mới để mang đến sức sống mới cho đội tuyển Italia, những bước đi tích cực mới để giúp đội tuyển Italia tìm lại vầng hào quang trong quá khứ. Và niềm hy vọng này đã đặt vào tay huấn luyện viên Roberto Mancini.
Cũng phải nói là Roberto Mancini đã làm khá nhiều điều để cải tổ lại đội tuyển Italia. Hàng phòng thủ vẫn tin tưởng vào bộ đôi trung vệ dày dạn kinh nghiệm Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci, thì huấn luyện viên Mancini đã trạo cơ hội cho hàng loạt cầu thủ trẻ, gương mặt mới có cơ hội thể hiện bản thân. Ngược lại, khá nhiều cựu binh đã không được gọi lên tuyển như: Mattia De Sciglio, Alessandro Florenzi, Matteo Darmian, Claudio Marchisio, Eder… Ngoại trừ vị trí thủ môn được tin tưởng giao cho Gianluigi Donnarumma là không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên ra, thì việc Roberto Mancini tin tưởng vào những cái tên trẻ trung như: Cristiano Biraghi, Roberto Gagliardini, Lorenzo Pellegrini, Federico Bernardeschi, Nicolo Barella, Marco Benassi, Domenico Berardi, Mattia Caldara, Federico Chiesa… Trong đó không ít người là tân binh lần đầu lên tuyển.
Trên hàng công, huấn luyện viên Mancini đã gọi lại Mario Balotelli để phối hợp với Lorenzo Insigne trên hàng công. Ngoài ra những tiền đạo có phong độ tốt ở Serie A như Ciro Immobile, Andrea Belotti… đều có mặt. Chỉ đáng tiếc Marco Verratti chưa kịp hồi phục chấn thương khiến cho sức sáng tạo trên hàng công của đội tuyển Italia sẽ suy giảm đáng kể. Qua việc sử dụng sơ đồ 4-3-3 giàu tính tấn công, cũng như tin dùng rất nhiều cầu thủ trẻ, rõ ràng ý đồ của Roberto Mancini là hướng tới một Italia nhanh hơn, mạnh hơn và trẻ trung hơn. Nhưng đáng tiếc những ý tưởng của vị huấn luyện viên dường như vẫn chưa được hoàn thiện.
Những gì mà đội tuyển Italia thể hiện trước đội tuyển Ba Lan tại UEFA Nations League 2018 chỉ có thể mô tả bằng sự vô hồn và nhạt nhẽo, chính là điều đã khiến cho đội tuyển Italia bị loại từ vòng bảng, không thể dự World Cup 2018. Ngoại trừ bộ đôi trung vệ Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci đã thi đấu rất tốt, giúp đội tuyển Italia hóa giải khá nhiều đợt tấn công nguy hiểm của đội tuyển Ba Lan ra, thì hàng tiền vệ tiền đạo của đội tuyển Italia với các cầu thủ trẻ không thể nói là chơi tốt được.
Các cầu thủ tiền vệ của đội tuyển Italia là Roberto Gagliardini, Lorenzo Pellegrini, Federico Bernardeschi… rõ ràng là chưa đủ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, cũng như khả năng tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. Điều đó khiến cho nhạc trưởng Jorginho thiếu hẳn đi không gian phát triển cấp phát bóng, điều mà cầu thủ này đã làm rất tốt tại Napoli lẫn Chelsea. Trong khi đó Mario Balotelli và Lorenzo Insigne lại quá mờ nhạt trên hàng công, hầu như không tạo ra pha bóng nguy hiểm nào đáng chú ý. Thiếu sự sắc bén, thiếu sự kết nối, thiếu một cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Marco Verratti ở khu vực giữa sân, đội tuyển Italia đã thi đấu một cách nhợt nhạt vô hồn, không tạo nên được sự kết nối giữa các cầu thủ với nhau.
Thậm chí bàn thắng từ quả phạt đền cho đội tuyển Italia xuất phát từ sự xông xáo của Federico Chiesa hoàn toàn chỉ là sự cố gắng cá nhân, chứ không phải là từ những đường nét phối hợp có bài bản rõ ràng. Đội tuyển Italia thiếu hẳn đi sức mạnh nơi khu trung tuyến, sự sắc bén từ những đường lên bóng biên, nên cho dù đội tuyển Ba Lan chơi không quá hay, thì họ vẫn không thể vượt lên được, thậm chí là suýt thua nếu không có quả phạt đền ở phút 78.
Có thể thấy rõ, huấn luyện viên Roberto Mancini vẫn còn rất nhiều chuyện để làm, chưa thể trao trọn niềm tin vào những cầu thủ trẻ còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nhưng vấn đề là, ở thời điểm hiện tại Italia lại đang thiếu những tài năng thực sự thi đấu ở các vị trí này, ngoại trừ một mình Marco Verratti là đủ đẳng cấp nhưng lại đang bị chấn thương. Với một đội hình bất ổn như vậy, Roberto Mancini chắc chắn đang rất đau đầu trong việc tìm cách đưa đội tuyển Italia trở lại đẳng cấp mà họ vốn có trong quá khứ.
Cao Duy




