
Người Việt mình ở đâu thì ở đó có chùa, đó là tâm sự chung của 10 chư tăng vừa được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao quyết định bổ nhiệm đi làm nhiệm vụ phật sự tại 6 ngôi chùa trên các đảo thuộc huyện Trường Sa gồm: Trường Sa, Nam Yết, Sơn Ca, Song Tử Tây, Phan Vinh, Sinh Tồn.
Người Việt mình ở đâu thì ở đó có chùa, đó là tâm sự chung của 10 chư tăng vừa được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao quyết định bổ nhiệm đi làm nhiệm vụ phật sự tại 6 ngôi chùa trên các đảo thuộc huyện Trường Sa gồm: Trường Sa, Nam Yết, Sơn Ca, Song Tử Tây, Phan Vinh, Sinh Tồn.
Cầm trên tay quyết định bổ nhiệm làm Phó Trụ trì chùa Song Tử Tây (đảo Song Tử Tây), Đại đức Thích Quảng Kỉnh chia sẻ: “Đây là mong ước bấy lâu của tôi. Ra Trường Sa, tôi nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để tiếng chuông chùa mãi ngân vang trên các đảo ở Trường Sa, đem lại sự an lành cho quân, dân nơi đây. Ra Trường Sa hành đạo, chúng tôi xin được chia sẻ những khó khăn với phật tử, với nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió; đồng thời là dịp để chúng tôi rèn luyện, tu tập bản thân”. Được biết, Đại đức Thích Quảng Kỉnh hiện tu tập tại tu viện Giác Hải (huyện Vạn Ninh).
![]() |
| Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho các chư tăng |
Cùng chung niềm vui được ra Trường Sa làm phật sự, Đại đức Thích Nguyên Hòa, hiện tu tập tại chùa Phổ Tịnh (TP. Nha Trang), được cử làm Phó Trụ trì chùa Sơn Ca (đảo Sơn Ca) cho biết: “Tôi cho rằng, đạo phải được gắn với đất nước, dân tộc thì việc hành đạo mới bền chặt. Ra đảo, hàng ngày tôi sẽ cùng quân dân thắp hương cầu nguyện cho linh hồn các chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước, tri ân các anh hùng liệt sĩ”.
Trong đợt bổ nhiệm lần này, có 7 chư tăng hiện đang làm phật sự tại Trường Sa phát nguyện tiếp tục ở lại. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Đại đức Thích Minh Huy, Trụ trì chùa Sinh Tồn (đảo Sinh Tồn) chia sẻ: “Chúng tôi thấy cuộc sống của trên đảo thật thanh bình, đoàn kết, ấm áp. Đời sống của chúng tôi cũng được quân dân chăm lo chu đáo. Quân dân trồng được rau xanh, thu hoạch được quả mướp, quả bí đều dành cho chúng tôi một phần. Hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo đều đến chùa thắp hương cầu nguyện cuộc sống an lành, hạnh phúc. Từ đất liền, các sư thầy, người quen thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm nên chúng tôi cảm thấy luôn gần gũi với đất liền. Chính vì vậy, tôi đã quyết định phát nguyện xin được ở lại”.
Hòa thượng Thích Ngộ Tánh - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho biết, người Việt dù sống ở nơi đâu cũng có nhu cầu tâm linh, đặc biệt là nhu cầu về Phật giáo. Xuất phát từ truyền thống của Phật giáo Việt Nam là đạo pháp - dân tộc nên ở đâu có phật tử, ở đó có nhu cầu phật pháp và Giáo hội sẽ đáp ứng. Trường Sa đã có chùa khang trang, nay lại có thêm sư trụ trì. Đó không chỉ là ước nguyện của quân và dân trên đảo, mà còn là mong muốn của nhân dân nơi đất liền. Các vị sư ra đảo lần này đều có chung suy nghĩ: Ra Trường Sa hành đạo là để chia sẻ với phật tử, với đồng bào nơi đầu sóng ngọn gió, nêu cao tinh thần, cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.
Ông Nguyễn Hữu Dinh - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ cho biết, tinh thần phát nguyện của các chư tăng ra Trường Sa làm phật sự là việc làm rất đáng hoan nghênh và trân trọng, thể hiện tinh thần yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hiện nay, ở Trường Sa, cuộc sống vật chất của quân dân đã được cải thiện, sung túc hơn, riêng đời sống tâm linh còn thiếu thốn. Chính vì vậy, việc các nhà sư ra đảo làm phật sự sẽ giúp cho tiếng chuông chùa ngân vang, góp phần làm cho đời sống tinh thần của quân và dân trên đảo ấm áp hơn, gần gũi hơn với đất liền.
VĂN GIANG



