Đánh bại đương kim vô địch Manchester United (M.U), Câu lạc bộ Burnley đã không còn lạ lẫm với người hâm mộ. Chắc chắn rằng cái tên Burnley sẽ được nhiều người nhắc đến...
Đánh bại đương kim vô địch Manchester United (M.U), Câu lạc bộ Burnley đã không còn lạ lẫm với người hâm mộ. Chắc chắn rằng cái tên Burnley sẽ được nhiều người nhắc đến sau “cơn địa chấn” mà họ vừa tạo ra trên sân nhà Turf Moor tại vòng 2 giải bóng đá Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 20-8.
Trở lại với giải bóng đá cao nhất nước Anh sau 33 năm, dưới con mắt của nhiều người, Burnley chỉ là đội bóng “hạt tiêu”, là nơi mà các đội bóng khác nhăm nhe kiếm trọn 3 điểm khi đối đầu. Nhận định này càng có cơ sở khi ở trận khai mạc, Burnley đã phơi áo trước đội bóng mới lên chơi ở giải Ngoại hạng năm ngoái là Stoke City với tỷ số 0-2. Trận thua đó càng làm cho hình ảnh của Burnley thêm mờ nhạt. Thế nhưng, trận đấu hôm qua trên sân nhà Turf Moor đã làm mọi người phải nghĩ lại…
Ở mùa giải hạng Nhất năm ngoái, Burnley chỉ xếp ở vị trí thứ 5 và được lên hạng nhờ thành công trong loạt trận play-off. Vừa chân ướt, chân ráo lên chơi ở giải bóng đá cao nhất nước Anh, ngay trận đầu tiên được chơi trên sân nhà, Burnley đụng phải nhà đương kim vô địch M.U - một trận đấu được xem là quá sức với đội bóng chủ sân Turf Moor. Và diễn biến trận đấu cũng cho thấy Burnley vẫn là đội chơi lép vế trước “bầy quỷ đỏ”. Nhưng cái hấp dẫn của giải Ngoại hạng Anh là ngay cả những đội “kèo dưới” cũng biết cách và mạnh dạn chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 19, sau pha phá bóng bằng đầu của hậu vệ Patrice Evra, Robert Blake đã tung cú vôlê sấm sét hạ gục thủ thành Ben Foster mở tỷ số cho Burnley. Cần phải nói thêm, pha làm bàn đẳng cấp này lại được thực hiện bởi một chân sút được Burnley mua về với giá chỉ có 250.000 bảng! Không chỉ ghi bàn, Blake còn nhiều lần gây khó dễ cho hàng thủ thiếu vắng 2 trụ cột Rio Ferdinand và Vidic bên phía M.U. Theo thống kê, tỷ lệ kiểm soát bóng của “Quỷ đỏ” chiếm đến 67% nhưng những cơ hội được tạo ra đều bị các chân sút như Michael Owen, Ryan Giggs, Berbatov bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Ngay cả khi được hưởng quả phạt đền ở phút 45, Michael Carrick cũng không thể thắng được thủ thành người Đan Mạch Jensen.
Đánh bại M.U, Burnley tiếp tục đưa ra lời cảnh báo cho các “ông lớn” khác về cái duyên chuyên “hạ sát” những đội bóng lớn của mình. Còn nhớ, ở mùa giải năm ngoái tại các giải đấu Cup, Burnley đã từng hạ đo ván Arsenal, Chelsea… Còn đối với M.U, qua 2 trận đấu đầu tiên chỉ phải gặp 2 đội mới lên hạng nhưng các học trò của Huấn luyện viên (HLV) Ferguson đã cho thấy sự bất ổn trong lối chơi của mình sau sự ra đi của Ronaldo và Carlos Tevez. Trong lúc các cầu thủ trụ cột nơi hàng thủ gặp chấn thương thì các cầu thủ trẻ lại tỏ ra không chắc chắn, còn hàng công lại phung phí cơ hội ghi bàn - đây là bài toán khá đau đầu cho ngài Alex Ferguson.
Ở một diễn biến khác, Tottenham đã có được sự khởi đầu đáng nể khi họ có trận thắng thứ 2 liên tiếp. Sau chiến thắng trên sân nhà trước Liverpool ở vòng 1, “nạn nhân” tiếp theo của Tottenham ở vòng 2 là Hull City - đội bóng gây rất nhiều khó khăn cho Chelsea ở ngày khai mạc. Tuy thi đấu trên sân Hull City nhưng Tottenham vẫn thể hiện được đẳng cấp cùng lối chơi hợp lý của mình. Chiến thắng 5-1 trước đội chủ nhà (trong đó tiền đạo Defoe lập hattrick đầu tiên ở giải Ngoại hạng năm nay) đã đưa Tottenham vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng.
Liverpool sau thất bại đầu tiên cũng đã kịp gỡ lại danh dự bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Stoke City ngay trên sân nhà Anfield. Điều đáng mừng là những tiền đạo như Torres, Kuyt hay Ngog đều đã lần lượt ghi bàn. Chiến thắng này càng giúp thầy trò HLV Benitez thêm tự tin vì trước đó họ từng tuyên bố rằng sẽ kiếm trọn 3 điểm trước những đối thủ dưới cơ nhằm tránh “thất thoát” điểm số trên con đường tìm kiếm danh hiệu vô địch.
Ở trận đấu diễn ra sớm hơn một ngày, Chelsea đã có chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Sunderland, qua đó duy trì vị trí ở top dẫn đầu.
Kết quả các trận đấu khác thuộc vòng 2 (một số cặp đấu bị hoãn vì một số đội bận đá vòng loại cúp châu Âu và các giải giao hữu): Wigan - Wolverhampton: 0-1; Birmingham - Portsmouth: 1-0.
PHÚ QUỐC




