10:01, 11/01/2019

Bị xì lốp vì để ô tô ở siêu thị

Vội vàng lên xe khách cùng 3 người con để kịp giờ, ông Nguyễn Tri Quảng (trú đường Ngô Đức Kế, Nha Trang) đã để lại xe ô tô 4 chỗ tại Chi nhánh Công ty TNHH Mega Market tại TP. Nha Trang (gọi tắt là siêu thị Mega, ở xã Vĩnh Trung) mà không báo với bảo vệ. Khi quay lại lấy xe, ông Quảng phát hiện xe bị ai đó cố tình phá hoại…

Vội vàng lên xe khách cùng 3 người con để kịp giờ, ông Nguyễn Tri Quảng (trú đường Ngô Đức Kế, Nha Trang) đã để lại xe ô tô 4 chỗ tại Chi nhánh Công ty TNHH Mega Market tại TP. Nha Trang (gọi tắt là siêu thị Mega, ở xã Vĩnh Trung) mà không báo với bảo vệ. Khi quay lại lấy xe, ông Quảng phát hiện xe bị ai đó cố tình phá hoại…


Theo trình bày của ông Quảng, tối 6-1, do phải đến Bến xe phía nam Nha Trang sớm cho kịp giờ, ông đã điều khiển xe 4 chỗ chở theo 3 người vội vàng chạy tới. Do không biết phải gửi xe ở đâu, ông Quảng chợt nghĩ siêu thị ở sát bến xe sẽ giữ xe qua đêm nên chạy tới và để xe ở bãi giữ xe của siêu thị. Khi lên xe khách để đi Đà Nẵng thăm người thân bị bệnh nặng, ông đã quên không hỏi bảo vệ siêu thị và lấy vé giữ xe. Đến trưa 8-1, ông Quảng về lại Nha Trang, vào siêu thị Mega mua hàng, nhưng khi đi ra lấy xe thì thấy 2 lốp xe phía bên phải bị xẹp.


Khi ông Quảng thắc mắc chuyện xe bị xì lốp với nhân viên bảo vệ thì ông Võ Văn Quang Nhật - Giám đốc siêu thị đi tới. Ông Quảng phân trần với ông Nhật: “Tôi lỡ đậu xe qua đêm vì quá vội lên xe khách mà không báo với bảo vệ thì các anh thu phí giữ xe chứ nỡ lòng nào đi xì lốp xe của tôi. Nếu xì lốp xe của tôi như vậy thì không văn minh lắm”. 


Sau một hồi lời qua tiếng lại, ông Quảng lấy bơm thủ công ra để bơm 2 bánh xe rồi chạy đến một gara trên đường 23-10 để bơm hơi. Tại đây, qua kiểm tra, nhân viên gara cho biết xe của ông Quảng bị ai đó đóng đinh chứ không phải bị xì hơi như ông nghĩ lúc đầu. Ông Quảng sau đó đã chạy đến siêu thị Mega để khiếu nại. Tuy vậy, cả giám đốc và các nhân viên an ninh của siêu thị Mega đều khẳng định không có người của siêu thị gây ra sự hỏng hóc với xe của ông Quảng.


Làm việc với Giám đốc của Mega, ông Võ Văn Quang Nhật cho biết: “Siêu thị của chúng tôi không giữ xe của khách qua đêm vì lo ngại an ninh. Ông Quảng để xe ở bãi giữ xe của siêu thị 2 đêm 1 ngày nên tôi rất bực. Do lúc đó quá nóng, tôi có nói với ông Quảng rằng, lần sau ông còn làm như vậy nữa thì chúng tôi cẩu ra ngoài đường. Tôi đã chỉ đạo bộ phận an ninh kiểm tra lại camera an ninh và thông báo cho ông Quảng, nhưng do có nhiều xe vào ra và có xe ô tô đậu kế bên nên không thấy được việc đã có ai đóng đinh lốp xe của ông Quảng”.


Ông Nhật cũng khẳng định, sau buổi làm việc với phóng viên sẽ tự mình kiểm tra lại hình ảnh camera an ninh của siêu thị ghi lại, nếu phát hiện nhân viên siêu thị đã đóng đinh xe của ông Quảng thì sẽ xử lý nghiêm.


Thành Long