11:08, 22/08/2016

Trả thù em không xong, quay ra… đánh anh!

Tìm đánh em trai không được, lại bị người anh trai say rượu thách thức, 3 thanh niên đã xông vào chém, đánh anh này, gây thương tích 30%.

Tìm đánh em trai không được, lại bị người anh trai say rượu thách thức, 3 thanh niên đã xông vào chém, đánh anh này, gây thương tích 30%.


Ngày 22-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, phạt bị cáo Đỗ Đình Hiền (sinh năm 1990, trú Định Quán, tỉnh Đồng Nai) 2 năm 6 tháng tù, Phạm Công Dũng (sinh năm 1982, trú Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) 2 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.


Hồ sơ thể hiện, khoảng 20 giờ ngày 11-6-2014, Hiền đang ngồi chơi với một số thanh niên thì Nguyễn Quốc Trung đi qua nói lớn: “Mày nhìn tao cái gì?”, khiến mấy thanh niên bực tức, cùng nhau đi tìm Trung đánh, nhưng Trung bỏ chạy mất. Trên đường đi tìm tiếp, đến khu vực Vĩnh Ngọc, Nha Trang, cả nhóm gặp Nguyễn Quốc Thanh, anh ruột Trung. Thấy Thanh có biểu hiện say xỉn, mấy thanh niên khuyên Thanh về nghỉ nhưng Thanh không nghe, lại nói: “Giờ tụi mày muốn gì, tao làm luôn”. Nghe vậy, Hiền, Dũng và Lê Thành Vương (đã bị xét xử, không kháng cáo) bực tức dùng mã tấu, cây gỗ đánh, chém Thanh, khiến anh này bị thương tích 30%.


Tại phiên tòa, 2 bị cáo đều xin giảm nhẹ với lý do hoàn cảnh khó khăn, nhưng hội đồng xét xử không chấp nhận.


N.V