
Trong những ngày mưa lũ vừa qua, các tour du lịch cũng như khách du lịch đi và đến Nha Trang gặp nhiều khó khăn. Khách đã hủy tour hàng loạt khiến các hãng lữ hành bị thất thu.
Trong những ngày mưa lũ vừa qua, các tour du lịch cũng như khách du lịch đi và đến Nha Trang gặp nhiều khó khăn. Khách đã hủy tour hàng loạt khiến các hãng lữ hành bị thất thu.
![]() |
| Các nhà hàng, khách sạn, đại lý du lịch phải lập “đê” trước cửa nhà. |
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành đều buộc phải hủy tour đi thăm biển đảo Nha Trang đã đặt trước đó, đồng thời không nhận thêm tour đến Nha Trang trong thời gian này. Chị Trịnh Hoàng Ngọc - Trưởng phòng Điều hành của Chi nhánh Vietravel Nha Trang cho biết, Chi nhánh đã phải chủ động hủy toàn bộ các tour bất kể biển đảo hay trong TP. Nha Trang từ tuần trước; đồng thời trả lại toàn bộ tiền cho 24 khách đã đặt tour trong tuần qua. Chi nhánh cũng hỗ trợ một phần chi phí khách sạn và đặt vé tàu xe, máy bay cho khách đang ở Nha Trang không thể đi được vì mưa lũ. Theo ông Triệu Long - Phó Giám đốc Công ty Du lịch Khánh Hòa, trong những ngày mưa lũ, tất cả các tour biển đảo đều không thể thực hiện được cho đến khi các cơ quan chức năng cho phép. Riêng các tour trên bờ, tham quan thành phố vẫn hoạt động bình thường nhưng lượng khách rất ít. Hãng lữ hành TM Brothers đã phải hủy các tour đến Nha Trang từ ngày 29-10 do lo ngại tình hình mưa lũ. Các chuyến xe Nha Trang - Đà Lạt không thể chạy từ ngày 31-10 đến nay.
Khách rầu rĩ vì bị kẹt tại Nha Trang
Đối với hầu hết du khách nước ngoài đến Nha Trang lần này, đây là khoảng thời gian đáng tiếc. Tâm trạng chung của khách nước ngoài trong những ngày qua là thất vọng, có cả một chút lo sợ vì lạ lẫm với thời tiết. Gia đình ông Andreas Rose (người Đức) đến Nha Trang từ ngày 31-10 nhưng không thể đi chơi. Khi biết tình hình mưa lũ kéo dài, gia đình ông định cắt ngắn lịch trình để rời Nha Trang; tuy nhiên, tất cả các hình thức giao thông đều bị ngưng trệ. Gia đình ông đành phải “ru rú” trong khách sạn. Ông Craig (người Úc), sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh đến Nha Trang du lịch cũng bị mắc kẹt lại đây. Ông Craig cho biết: “Tôi tưởng đến Nha Trang được xả hơi mấy ngày cuối tuần, ai dè gặp đúng lúc mưa lũ. Không được đi du lịch, tôi đã phải gọi điện cho sếp xin nghỉ thêm mấy ngày, vì không thể trở về làm việc đúng lịch”.
Cảnh lụt lội ở nội thành và đặc biệt là ở khu phố Tây đã để lại ấn tượng không tốt về TP. Nha Trang - nơi vốn được xem là một trong những trung tâm du lịch cả nước.Ông Hannes Funnis (người Estonia) - chủ của 3 công ty tại Phần Lan đã đi xuyên Việt bằng mô tô phân khối lớn - khi nhìn “dòng sông” ở khu phố Tây, đã ngao ngán hỏi tôi: “Điều này từng xảy ra bao giờ chưa?”. Tôi e dè đáp: “Hy vọng là nó sẽ không lặp lại”.
HUY TOÀN





