04:12, 24/12/2015

Chuyện kể đêm Giáng sinh

Vào đêm Giáng sinh, ông già Noel thường vác túi quà to, cưỡi cỗ xe do 9 chú tuần lộc kéo, từ Bắc Cực xa xôi đi tặng món quà mơ ước cho những trẻ em ngoan… Câu chuyện ấy giờ vẫn là cổ tích - cổ tích giữa đời thường…

Vào đêm Giáng sinh, ông già Noel thường vác túi quà to, cưỡi cỗ xe do 9 chú tuần lộc kéo, từ Bắc Cực xa xôi đi tặng món quà mơ ước cho những trẻ em ngoan… Câu chuyện ấy giờ vẫn là cổ tích - cổ tích giữa đời thường…


21 giờ 53 ngày 18-12-2015: “Giờ G đã đến, tèn ten!”.


Sau hơn 1 tháng tất tả ngược xuôi từ TP. Hồ Chí Minh tới Nha Trang, thực hiện chương trình góp heo giúp bạn, nhóm Những ước mơ xanh (Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh) và các tình nguyện viên Nha Trang thu được 31.913.000.500 đồng. Ghi chính xác từng số lẻ, bởi các bạn không quên được hình ảnh một em nhỏ Nha Trang ngập ngừng mang tới con heo đất góp được hơn 40.000 đồng. “Chỗ này có đủ mua đồ cho mấy bạn ở trên kia không cô?”. Thương làm sao câu hỏi đầy băn khoăn của một em nhỏ mong giúp mấy bạn mà chưa rõ ở đâu. Vì thế, nhóm càng phải trân trọng những đồng tiền lẻ nhỏ nhoi đó, thực hiện thật tốt mục tiêu thẳng tiến đến buôn Yang Reh, xã Yang Reh, huyện Krong Pong, tỉnh Đăk Lăk.

 

Vác đồ vào buôn Yang Reh
Vác đồ vào buôn Yang Reh

 

Cả buôn đều có mặt
Cả buôn đều có mặt

 


Nào là áo, là quần, nào là dép, là sách vở… tất cả phải được đóng gói thật gọn gàng, bởi hành trình tới buôn Yang Reh sẽ thử thách đôi chân của nhiều bạn. Để đến được buôn, không ít đoạn sẽ phải vác đồ trên vai, cuốc bộ. Buôn làng hiện ra như cuốn phim quay chậm về thời xa xưa, với những nóc nhà lụp xụp, đen mốc, những tấm phên, miếng gỗ, tôn đóng chằng chịt làm vách… Cả buôn có 179 nhà thì đến 157 nhà “không nóc”, thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt, trẻ em không được đến trường vì không vượt nổi quãng đường 100km đi bộ từ nhà tới trường gần nhất. Nghe nói, sắp tới sẽ có 3 giáo viên tình nguyện về “cắm bản”.

 

Trao quà
Nhận quà


Vì thế, 2 ngày cuối tuần được thưởng thức chén cháo đậm đà yêu thương, chén bánh kẹo thoải mái, chơi cầu trượt, đánh đu…, được hít hà, lựa ướm từng áo ấm, ấy là quá nhiều món quà mơ ước và bất ngờ với trẻ em Yang Reh, các tình nguyện viên đã đưa các em đến gần hơn với câu chuyện cổ tích về ông già Noel, giúp các em cảm nhận niềm vui lễ hội trong dịp Giáng sinh. Ra về trong hạnh phúc vì đã hoàn thành nhiệm vụ mang hơi ấm từ đồng bằng đến miền cao, mệt nhoài, ngủ vùi trên tàu, nhưng trong lòng các tình nguyện viên đã dấy lên day dứt mới: “Đâu đó đang cần những sự sẻ chia như thế nữa”, và họ tự hứa sẽ cố gắng thực hiện những chương trình tiếp theo…

 

Cháo ngon quá!
Cháo ngon quá!


Đây là năm thứ 7 nhóm làm chương trình nhân dịp Giáng sinh.

 

***


6 giờ 30 sáng 23-12-2015. 5 nữ tu dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang và 1 phụ huynh trong trang phục ông già Noel lên xe máy, rời cơ sở chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật Sao Mai, bắt đầu hành trình đến nhà tặng quà cho 60 em khuyết tật (từ 4 đến 32 tuổi) đang được các sơ chăm sóc. Đây là năm thứ hai các “bà già Noel” tặng quà tại gia đình, thay vì tặng quà tại cơ sở như 10 năm trước.

 

Thật vui khi nhận quà Noel tại nhà
Thật vui khi nhận quà Noel tại nhà

 


Như ủng hộ lòng người, nắng đã lên, chấm hết những cơn mưa liên miên suốt mấy ngày qua. Tuy vậy, để đi hết từng gia đình, dù chỉ dừng ở mỗi nhà 5-10 phút, chắc chắn các sơ cũng không thể về cơ sở trước 21 giờ. Tên những con đường, khu dân cư như Ngọc Thảo (Ngọc Hiệp), Phan Bội Châu, Lê Thành Phương, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Phú… (Nha Trang), Diên An (Diên Khánh)… không chỉ nói lên nhiều địa điểm gần xa mà các “bà già Noel” sẽ đi trong ngày để đến với các trẻ em khuyết tật, mà còn cho thấy, cùng với hạnh phúc, nơi đâu cũng có những mảnh đời bất hạnh, cần được sẻ chia. Hầu hết các em khó thể hiện cảm xúc của mình thành lời, bởi các em không nói được, không nghe được, hoặc tự kỷ, hội chứng down, chậm phát triển trí tuệ… nhưng chỉ cần thấy các “bà già Noel” tới cửa, cầm chuông rung lên và tiếng nhạc rộn rã “Đêm Noel! Chuông vang lên! Chuông giáo đường vang lên…”, là các em cười sung sướng, cuống quít chạy ra đón…


***


20 giờ 40 tối 23-12-2015, 100 suất quà đêm, chủ yếu là đồ ăn, đồ uống đã được chuẩn bị xong, 50 thành viên của Hội từ thiện Trái tim từ bi (Nha Trang) bắt đầu xuất phát. Không có danh sách, chẳng có địa chỉ, bởi đích đến của họ là những người lang thang, cơ nhỡ đang phải ngủ nhờ ngoài mái hiên một gia đình, thậm chí trải miếng nilon dưới vỉa hè…


3 năm rồi, đi nhiều thành quen, chỉ cần thấy các bạn tới là bà Năm đã rời sạp hàng mà một người bán hàng tốt bụng ở chợ Xóm Mới cho ngủ nhờ, để ra nhận quà. Người nhận vui, nhưng người tặng còn vui hơn, vì được thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui của bà, vì được bà hỏi thăm: “sao bữa nay không thấy cô này, cậu kia đi?”.

 

Chuẩn bị suất quà đêm tặng người cơ nhỡ.
Chuẩn bị suất quà đêm tặng người cơ nhỡ.


Suất quà chẳng nhiều nhặn gì, nhưng công sức, tình cảm thì nhiều. Người góp của, người góp công, tất cả cùng chung mục đích để những người nghèo bớt được chút khổ đau. Chính tính chất tự nguyện, không yêu cầu đóng góp hội phí hay một khoản tiền hàng tháng nào, nên danh sách hội viên có chừng 2/3 sinh viên Đại học Nha Trang. Ngô Trịnh Công Hoàng (thường gọi Bi), người tình cờ đến với hoạt động thiện nguyện từ sau khi ông nội mất, cũng là người có ý tưởng thành lập nhóm lý giải: “Nhiều bạn sinh viên muốn được đi trao quà, được giúp đỡ người khốn khó, nhưng họ không có tiền. Chẳng lẽ chỉ vì không có tiền mà họ phải từ bỏ mong muốn chính đáng? Vì vậy, hội không thu bất cứ khoản hội phí nào, ai giúp được gì thì giúp, tùy khả năng của mình”.


Đường Võ Trứ, rồi Nguyễn Thiện Thuật, vào cả Vĩnh Thái, Đồng Bò, Phước Đồng… Địa chỉ của nhóm là các vỉa hè, nơi thu gom rác thải... Một bạn tên Lê kể, lần đầu được chở qua khu nghĩa trang để tặng quà cho 2 người nghèo, ngồi sau mà sợ run! Vậy mà lần sau Bi gọi vẫn lên đường! Đi theo mẹ, bé Như Ý (3 tuổi) còn chưa biết các cô chú đi đâu, làm gì, nhưng bé rất thích được đội mũ ông già Noel và tặng quà cho người già.


Hơn 1 giờ sáng 24-12, suất quà thứ 100 đã phát xong. Cả nhóm quay về nghỉ chút ít để sáng hôm sau đi làm, đi học, cũng là để lấy lại sức dành cho lần đi phát 100 ổ bánh mì chay cho người nghèo vào tối 25-12. Và ngày 3-1-2016, họ sẽ thuê ô tô lên Cam Thịnh Tây (Cam Ranh, Khánh Hòa) để trao 5 xe đạp cùng nhiều phần quà cho các em nhỏ khó khăn… Bi bảo, có tháng, các bạn đi tới 20 chuyến lớn nhỏ khác nhau!

 

 Tặng quà cho người cơ nhỡ.
Tặng quà cho người cơ nhỡ.


***


Không đợi Giáng sinh, rất nhiều người khác đang lặng lẽ thực hiện nghĩa cử đẹp mà không muốn được ai biết tới, ngợi ca. Trong sổ tay của người viết còn ăm ắp những tên nhóm, những hoạt động: Haly Haley, Thiện nguyện Khánh Hòa, Niềm vui và Hy vọng… Chợt nhớ tâm sự của Nguyễn Thị Minh Tâm, tình nguyện viên nhóm Những ước mơ xanh, người chịu trách nhiệm tổ chức chương trình tại Nha Trang: “Thiện nguyện không cần phải giàu có; chỉ cần một chút công sức, tình cảm vẫn có thể giúp được người khác”.


THIỀU HOA