11:12, 22/12/2015

Hân hoan mừng đón Giáng sinh

Những ngày này, không khí mừng đón Giáng sinh đã về rất gần trên từng góc phố. Dường như mọi người đều hân hoan, náo nức chào đón mùa Giáng sinh 2015 trong niềm hạnh phúc, bình an…

Những ngày này, không khí mừng đón Giáng sinh đã về rất gần trên từng góc phố. Dường như mọi người đều hân hoan, náo nức chào đón mùa Giáng sinh 2015 trong niềm hạnh phúc, bình an… 

 
Rộn ràng đón Giáng sinh


Thư thái ngắm từng giọt cà phê nhỏ trong tách, du khách Ruth (đến từ Anh) chia sẻ: “Tuyệt vời khi được đón Giáng sinh tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp! Thời tiết ở đây mát mẻ, không lạnh như ở Anh, rất dễ chịu. Tuy mấy ngày nay có mưa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được không khí đón Giáng sinh ở đây rất rộn ràng”. Mong ngóng, háo hức với mùa Vọng và Giáng sinh, Phùng Bảo Khanh (Vĩnh Ngọc, Nha Trang) chia sẻ: “Dù hoàn cảnh thế nào, thời gian eo hẹp ra sao, Noel năm nào mình cũng cố gắng làm được những việc thực sự ý nghĩa”. Trong email gửi cho một học sinh cũ ở Nha Trang, ông Dennis Raquet (Anh) bày tỏ nuối tiếc không ở Nha Trang dịp này. Bởi ông Dennis Raquet đã từng đón Giáng sinh tại phố biển Nha Trang, với ông đây là một kỷ niệm đẹp trong những ngày xa xứ.

 

Nhóm Những ước mơ xanh  đập heo đất lấy tiền mua áo ấm cho trẻ em
Nhóm Những ước mơ xanh đập heo đất lấy tiền mua áo ấm cho trẻ em


Trước Giáng sinh, trời mưa rả rích. Nhưng thời tiết không ngăn phố phường rực rỡ sắc màu Noel khi màn đêm buông xuống. Nhà thờ Núi cổ kính, nhà thờ Tin Lành ở đường Lê Thành Phương, 2-4... đã được trang hoàng cho lễ Noel. Tuyến đường Trần Phú, Lê Thánh Tôn... bỗng trở thành những dòng ánh sáng bất tận với những dây đèn nháy chăng kín. Tiền sảnh các khách sạn, trung tâm thương mại... lộng lẫy với cây thông lớn lấp lánh sắc màu cùng dòng chữ “Merry Christmas”. Tại những quán ăn nhỏ ở phố “Tây”, dễ dàng bắt gặp du khách nước ngoài đội mũ ông già Noel, vui vẻ cười: “Merry Christmas!”. Dọc đường Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự... nhiều cửa hàng bán quà Noel tấp nập khách. Công tác chuẩn bị cho lễ chính cũng đang được gấp rút hoàn thành tại nhiều nhà thờ. Phố biển đã sẵn sàng cho mùa Giáng sinh.

 

Nhiều quán cà phê trang hoàng đón Giáng sinh
Nhiều quán cà phê trang hoàng đón Giáng sinh


Niềm vui Giáng sinh càng rõ rệt ở các xứ đạo. Cuối tuần trước, nhiều gia đình ở Giáo xứ Tân Bình (Cam Hòa, Cam Lâm) đã trang trí xong hang đá, máng cỏ trước cửa. Vừa trang trí hang đá, ông Mai Hữu Thắng (thôn Văn Tứ Đông) vừa kể, 3 ngày trước, ông giúp một tài xế bị lật xe, gãy xương vào viện rồi bàn giao 57 triệu đồng cùng tư trang của lái xe cho bác sĩ. “Cha xứ thường giảng, mỗi người phải cố gắng làm nhiều việc thiện; giúp người khác được gì phải giúp tới cùng mới mong những gì tốt đẹp sẽ đến với mình, với giáo xứ và cộng đồng”, ông Thắng nói. Ông Nguyễn Đáng - Phó Ban Đoàn kết Công giáo huyện cho biết, 13 giáo xứ, 6 dòng tu ở Cam Lâm tiếp tục giữ vững danh hiệu làng văn hóa, khu dân cư văn hóa tiên tiến, xuất sắc. Năm 2014, Giáo xứ Tân Bình được nhận bằng khen của Bộ Công an về thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa. Người dân giáo xứ Hòa Yên, Hòa Nghĩa đóng góp hơn 4 tỷ đồng tráng nhựa, đổ bê tông, lắp điện nhiều con đường...

 

Lễ khánh thành nhà thờ Khánh Vĩnh.
Lễ khánh thành nhà thờ Khánh Vĩnh.


Từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đã xuất hiện nhiều giáo xứ điển hình tiên tiến xuất sắc như: Ngọc Thủy (Nha Trang), Tân Bình, Hòa Yên (Cam Lâm), Diêm Điền (Vạn Ninh), Dục Mỹ (Ninh Hòa), Hà Dừa (Diên Khánh)... Ở Nha Trang, Giáo xứ Ngọc Thủy là lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2014. 5 năm qua, 100% giáo dân nơi đây tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng gia đình văn hóa; hơn 100 hộ tự nguyện hiến 3.000m đất mở đường trị giá gần 460 triệu đồng. Cha xứ cùng bà con xây cầu bê tông bắc qua sông Cái trị giá 141 triệu đồng, chấm dứt cảnh đi đò, lội sông tồn tại hàng trăm năm. Cảnh giao thông nội bộ bị chia cắt bởi con rạch nhỏ cũng hết khi cây cầu bê tông trị giá hơn 100 triệu đồng được vận động xây dựng.

 

Giáo dân Tân Bình (Cam Hòa, Cam Lâm) trang trí hang đá
Giáo dân Tân Bình (Cam Hòa, Cam Lâm) trang trí hang đá


Giáo xứ Dục Mỹ cũng là ngọn cờ đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Ninh Hòa. Tại Vạn Ninh, 98% gia đình giáo dân đạt gia đình văn hóa. Các linh mục vận động giáo dân đóng góp hàng trăm triệu đồng xây tặng nhà đại đoàn kết, lập quỹ khuyến học, giúp người khó khăn... Vùng đồi núi bị tàn phá ở các giáo xứ Đồng Trăng, Đất Sét (Diên Khánh) trước đây, nay phủ kín màu xanh của keo. Hàng trăm héc-ta lúa, mía, mì ở các xứ đạo Nghĩa Phú, Xuân Ninh, Phú Nhơn, Phú Phong (Cam Ranh) đạt hiệu quả. Số hộ khá, giàu tăng hơn 50% ở các xứ đạo Hòa Do, Ba Ngòi, Xuân Ninh. Đời sống của bà con giáo dân ở 2 huyện miền núi tiếp tục ổn định, phát triển.


Bên cạnh đó, Nhà hưu dưỡng được đưa vào hoạt động; Chủng viện Lâm Bích, cơ sở Tòa Giám mục nâng cấp mở rộng, xây cất mới; công trường Maria (ngã Sáu) khang trang, tôn nghiêm, làm tăng thêm nét đẹp của TP. Nha Trang. Ngày 14-12-2015, nhà thờ Khánh Vĩnh được khánh thành, phục vụ gần 4.000 đồng bào Công giáo. Đại chủng viện Sao Biển hiện có trên 100 chủng sinh theo học các lớp thần học, triết học, tu đức... Hầu hết giáo xứ đều có cha phó, không còn thiếu linh mục.


Lan tỏa tinh thần bác ái


Trong căn nhà nhỏ ở hẻm sâu trên đường Hoàng Diệu (Vĩnh Nguyên, Nha Trang), nữ tu Nguyễn Thị Loan - Trưởng Ban Công tác bác ái xã hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, chủ cơ sở chăm sóc - giáo dục trẻ khuyết tật Sao Mai tâm sự: “Chúng tôi đi tu là tận hiến cuộc đời phục vụ con người trong tình yêu thương, bác ái, nhất là người nghèo, cơ nhỡ, khuyết tật, kém may mắn”. Tới cơ sở Sao Mai đúng giờ ăn, nhìn 8 sơ xúc cho em này món bánh canh, em kia món miến, em nọ cơm..., mới thấy hết tinh thần chăm sóc, giáo dục suốt 12 năm qua của các sơ đối với 60 em khuyết tật từ 4 đến 32 tuổi... Được biết, sơ Loan từng làm công tác bác ái xã hội.

 

20 năm liền ở giáo xứ Bình Cang (Diên Khánh). Tháng 12-2015, sơ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích trong phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, giai đoạn 2010 - 2015.

 

Sơ Loan (ngồi) cùng các em khuyết tật vui đón Giáng sinh
Sơ Loan (ngồi) cùng các em khuyết tật vui đón Giáng sinh


Dòng Ngôi Lời, dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, dòng Khiết Tâm Đức Mẹ đã nuôi dạy, chăm sóc gần 200 cháu khuyết tật, cơ nhỡ. Cộng đoàn nữ tu Bác Ái Vinh Sơn (Nha Trang) tích cực hưởng ứng bữa cơm cho người nghèo bệnh tật. Từ năm 2011 đến nay, bác sĩ Nguyễn Văn Tùng khám, chữa bệnh miễn phí cho 4.250 lượt người nghèo tại đường Võ Thị Sáu (Nha Trang) và hỗ trợ thuốc trị giá hơn 1 tỷ đồng cho chương trình thầy thuốc về làng. Tu sĩ, bác sĩ Lê Huy Mỹ (Diên Khánh) khám bệnh, cấp thuốc trị giá hơn 400 triệu đồng cho hàng ngàn người nghèo vùng sâu, vùng xa. Nhiều giáo xứ ở Diên Khánh vận động hàng trăm triệu đồng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, giúp người già cô đơn, trẻ em tàn tật. 5 năm qua, dịp Giáng sinh, Tết cổ truyền, các giáo xứ ở Cam Ranh giúp đỡ gần 250 triệu đồng cho bà con gặp khó khăn...


Tối 18-12, 12 thành viên nhóm Những ước mơ xanh (thuộc Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh) cùng gần 30 tình nguyện viên Nha Trang đã lên đường đến tỉnh Đắk Lắk, mang theo hàng ngàn áo ấm, dép, sách vở... được mua từ tiền nuôi heo đất cả tháng qua của các em nhỏ TP. Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh. Họ mang Giáng sinh ấm áp đến với các em nhỏ chưa từng được đi học ở buôn Yang Reh, xã Yang Reh, huyện Krong Pong. Sinh viên Đại học Nha Trang lại dành nhiều tối đi bán bắp rang bơ, góp tiền làm chương trình mùa xuân 2016 tặng trẻ em xã Phước Đại, huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận). Hội Từ thiện Trái tim từ bi (Nha Trang) tổ chức sinh nhật cho 20 trẻ em nghèo ngày 18-12, phát 100 suất quà đêm cho người cơ nhỡ ngày 23-12 và 100 suất ăn chay cho người nghèo ngày 25-12...


Tình nguyện viên Nguyễn Thị Minh Tâm - nhóm Những ước mơ xanh, người chịu trách nhiệm tổ chức ngày hội tặng heo tại Nha Trang chia sẻ: “Ông già Noel trong chuyện cổ tích có thể đến bất cứ đâu tặng quà cho trẻ em. Đâu có giới hạn nào ngăn cản mình làm việc thiện nếu mình muốn mang hạnh phúc đến cho người khác?”.


N.V

 




Linh mục Nguyễn Văn Vĩnh - đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh: Giáo phận Nha Trang gồm 2 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận; riêng Khánh Hòa có hơn 200 linh mục Triều và Dòng, khoảng 120.000 giáo dân. Khánh Hòa cũng là nơi có Tòa Giám mục Nha Trang, Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang, Chủng viện Lâm Bích, 62 giáo xứ, 23 tu hội và dòng tu nam, nữ. Thời gian qua, đời sống vật chất và đời sống đức tin của đồng bào Công giáo Khánh Hòa ngày càng ổn định, phát triển, tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong MTTQ Việt Nam, thực hiện lời dạy trong Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980: “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và lời dạy của Giáo hoàng Bênêdictô 16: “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”.