
Mấy ngày hôm nay, giữa bà Lan và cậu con trai duy nhất xảy ra “chiến tranh lạnh”. Lý do là bà không đồng ý cho con trai quen với cô bạn gái mà theo bà “xấu cả người lẫn nết…”!
Mấy ngày hôm nay, giữa bà Lan và cậu con trai duy nhất xảy ra “chiến tranh lạnh”. Lý do là bà không đồng ý cho con trai quen với cô bạn gái mà theo bà “xấu cả người lẫn nết…”!
Bà Lan tỉ tê với mấy bà bạn thân, con trai bà con nhà gia giáo, cao lớn, đẹp trai, việc làm ổn định, khối cô mê mệt, chẳng hiểu sao không chọn ai lại đi yêu cái cô hơn 1 tuổi, học hành làng nhàng, chủ một tiệm uốn tóc bé tí! “Hôm nó dẫn con bé về, chỉ cần hỏi chuyện vài câu, tôi đã không ưng rồi! Con gái gì mà nhìn thiếu sức sống, gầy như que tăm, chả hoạt bát gì cả, lúc nào cũng lẵng nhẵng bám lấy thằng Phong nhà này… Mai mốt lấy nhau về, chắc thằng con trai yêu quý của tôi phải nai lưng hầu vợ” - bà Lan kể. Từ hôm Phong đưa bạn gái về ra mắt, hai mẹ con bắt đầu khục khặc. Mặc cho mẹ phản ứng, không đồng ý, Phong vẫn khẳng định sẽ cưới Lan chứ không phải ai khác. Tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy buồn. Cha mất sớm, nhà chỉ có 2 mẹ con; từ nhỏ đến giờ, Phong là đứa con ngoan, luôn nghe lời mẹ. Chỉ có chuyện tình cảm, anh mới không chiều theo ý mẹ. Chính vì thế, bà Lan mới bị sốc, cho rằng con trai bị cô gái kia bỏ bùa mê thuốc lú nên mới “đổ đốn” như thế…
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Thật ra, bà Lan đã ngấm ngầm chọn vợ cho con. Từ khi Phong ra trường, đi làm, bà đã định hướng cho con phải lấy vợ như thế này, như thế kia…, theo tiêu chuẩn của mẹ đưa ra. Vì thế, Phong đưa cô bạn gái nào về nhà cũng bị mẹ săm soi kỹ lưỡng. Có cô có bề ngoài xinh xắn thì lại bị bà chê vụng việc nhà, “lấy về chỉ để làm cảnh, con trai mình phải hầu hạ, suốt ngày rửa chén, nấu cơm”; Phong chọn người đảm đang, khéo tay, bà ưng ý nhưng lại không vừa lòng về khâu lý lịch, bởi bà nghe nói mẹ cô này ly hôn 2 lần! Nhiều lần như thế, Phong đâm nản, anh yêu ai cũng không được mẹ chấp nhận; nếu trái ý, bà lại cằn nhằn điệp khúc “mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Lấy vợ không ra gì, khổ cả con lẫn mẹ!”. Cũng bởi vì mẹ quá khó tính nên Phong… ngừng yêu một thời gian. Cho đến khi anh gặp Lan - một cô gái nhan sắc bình thường nhưng có tấm lòng nhân hậu, bao dung, hiền lành, hợp với anh về sở thích, tính tình…, anh mới quyết định sẽ góp gạo thổi cơm chung cùng cô ấy. “Lần này nếu mẹ không chịu, tôi cũng quyết cưới vợ. Sống chung một nhà, thế nào rồi bà cũng hiểu và sẽ thương cô ấy…” - Phong trải lòng.
Bị kẹt giữa tình và hiếu là tình cảnh khiến nhiều người cảm thấy khó xử. Khi Dương quyết định lấy Linh, mẹ Dương phản đối quyết liệt. Bà xem tuổi, thấy cả hai không hợp nên từ lúc biết con trai có ý định cưới Linh, bà đã không hài lòng. Thêm nữa, Linh là cô gái khá hiện đại, thích gì làm nấy, thậm chí mấy lần còn rủ Dương đi du lịch nước ngoài…, điều này khiến mẹ Dương không có thiện cảm với nàng dâu tương lai. Nhưng bà càng cấm, đôi trẻ càng bất chấp, cứ dính như keo. Bà làm đủ mọi cách để con trai về “phe mình” nhưng không hiệu quả. Cuối cùng, bà cũng đành chấp nhận làm đám cưới cho Dương. Ngày cưới, gặp ai bà cũng phân trần: “Thời trước, cha mẹ đặt đâu còn ngồi đấy. Giờ thì ngược lại, con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy chứ biết sao bây giờ…”!
Từ ngày có vợ, tưởng sướng hóa ra Dương lại là người khổ nhất, bởi mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không được cải thiện mấy. Anh làm gì cũng phải hài hòa giữa hai bên: mẹ và vợ. Khổ nhất là những khi “chiến sự” xảy ra, cả hai người đàn bà đều “đổ” hết lên đầu Dương; nghe lời mẹ cũng không được mà chiều theo ý vợ cũng không xong! Năm ngoái, vợ Dương sinh con trai. Từ ngày có thêm thành viên mới, mối quan hệ giữa “hai phe” bớt căng thẳng hơn. Bà nội và con dâu cùng chăm chút cho “cục cưng”; chẳng còn cảnh mẹ chồng - nàng dâu bằng mặt mà không bằng lòng! Nhưng thực ra, chính Dương mới là người có công lớn để hóa giải mọi chuyện. Anh đã tỉ tê với vợ, năn nỉ vợ sớm sinh con cho bà có cháu bồng; rồi thì tích cực trò chuyện với mẹ, thỉnh thoảng tự mua quà giúp vợ tặng mẹ chồng… Cứ thế, hai phe thành một phe lúc nào không biết!
Từ chuyện mình, Dương kết luận: Bên tình, bên hiếu - bên nào cũng như nhau. Điều quan trọng là người ở giữa phải biết cách dung hòa giữa hai bên. Bên cạnh đó, người trong cuộc cũng cần chung tay vun vén cho hạnh phúc gia đình, đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn sẽ dẫn đến những kết cục đáng buồn như ly tán, đổ vỡ…
H.N

![[Video] Hành trình về nguồn tiếp lửa truyền thống, giữ vững bình yên từ cơ sở](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/062026/ca_20260605221352.jpg?width=500&height=-&type=resize)



