02:02, 04/02/2011

Lung linh... Trường sa

Đặt chân lên Song Tử Tây - điểm đến đầu tiên trong chuyến công tác Trường Sa, tôi chợt thấy ngỡ ngàng. Hệ thống nhà trạm, các tua-bin gió và hệ thống đèn chiếu sáng bố trí quanh bờ kè của xã đảo thật khác xa với hình dung của tôi trước khi đến quần đảo. Dự án Hệ thống đèn điện chiếu sáng từ năng lượng sạch được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2009 đã làm cho Trường Sa lung linh sáng giữa đại dương…

Đặt chân lên Song Tử Tây - điểm đến đầu tiên trong chuyến công tác Trường Sa, tôi chợt thấy ngỡ ngàng. Hệ thống nhà trạm, các tua-bin gió và hệ thống đèn chiếu sáng bố trí quanh bờ kè của xã đảo thật khác xa với hình dung của tôi trước khi đến quần đảo. Dự án Hệ thống đèn điện chiếu sáng từ năng lượng sạch được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2009 đã làm cho Trường Sa lung linh sáng giữa đại dương…

° Dồi dào nguồn điện

Xung quanh bờ kè đảo Song Tử Tây được trang bị êệ thống đèn điện chiếu sáng

Sẩm tối, chúng tôi dạo bước trên đảo Song Tử Tây. Soi sáng những con đường nhựa dẫn vào khu vực hành chính của đảo và lối vào khu dân cư là hệ thống đèn điện công cộng, khiến chúng tôi có cảm giác như đang thư thả dạo quanh phố biển Nha Trang rực rỡ đèn màu. Đại tá Nguyễn Đức Vượng - Phó Chính ủy Vùng D Hải quân cho biết: “Hệ thống điện sử dụng năng lượng sạch được triển khai xây dựng và lắp đặt tại các điểm đảo là ước mơ bấy lâu của quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Hiện nay, nhờ có điện, các chiến sĩ trên quần đảo đã chủ động được mọi công việc, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình thời sự trong và ngoài nước. Từ khi có điện, đời sống tinh thần của quân và dân trên quần đảo Trường Sa cũng ngày càng được nâng cao”.

Đảo Song Tử Tây được trang bị hệ thống nhà trạm và tua -bin gió từ dự án nguồn điện của hệ thống năng lượng sạch

Với tổng số vốn hơn 400 tỷ đồng, năm 2009, dự án tổng thể hệ thống năng lượng sạch chiếu sáng được Bộ Tư lệnh Hải quân và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đầu tư đã được triển khai xây dựng, lắp đặt tại 9 đảo nổi, 24 đảo chìm và 15 nhà giàn DK1. Theo Bộ Chỉ huy Vùng D Hải quân, dự án đã xây dựng 21 nhà trạm, 118 tua bin gió, 4.093 tấm pin mặt trời 220W, 4.184 bình ăc quy 12V/230Ah, hệ thống cáp truyền tải và các phụ kiện khác cùng 610 bộ đèn (được bố trí xung quanh các điểm đảo và các nhà giàn). Ngoài ra, dự án còn lắp đặt một hệ thống hàng trăm đèn pha có tầm chiếu sáng hơn 1.000m dùng nguồn độc lập từ năng lượng sạch. Mỗi ngày, toàn tuyến sẽ cung cấp hơn 5.166kWh điện, bảo đảm cho quân và dân Trường Sa và nhà giàn DK1 được sử dụng điện 24/24 giờ mỗi ngày.

° Thêm gần Trường Sa

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Huỳnh Viên và chị Nguyễn Thị Thúy Vân trên đảo Song Tử Tây. Trước mắt chúng tôi là ngôi nhà sáng ánh điện. Trong nhà có đầy đủ phương tiện điện lạnh, điện gia dụng phục vụ cho nhu cầu đời sống như: tivi, đầu video, amly, tủ cấp đông… Nhà chị Vân có 4 phòng (1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp), tất cả đều được thắp sáng bằng bóng đèn huỳnh quang 1,2m. Trong niềm vui được sống trong căn nhà đầy đủ, đầm ấm, chị Vân chia sẻ: “Từ ngày có điện, đời sống tinh thần của gia đình tôi được nâng lên rất nhiều. Có điện, các cháu có thể học vào ban đêm hoặc xem các băng đĩa hoạt hình mà cháu yêu thích; cả nhà cũng thoải mái xem truyền hình. Có điện, các loại thực phẩm hàng ngày, thực phẩm Tết đều được bảo quản tốt”.

Các chiến sĩ cũng dễ dàng xem sách báo, tạp chí hay đọc thư của người thư vào buổi tối

Ra khỏi nhà anh Viên và chị Vân, chúng tôi thấy ở các căn hộ xung quanh, dưới ánh sáng của những bóng đèn huỳnh quang, nhiều gia đình đang quây quần bên mâm cơm tối hoặc các em nhỏ đang học bài. Một vài gia đình đang giải trí bằng cách hát cho nhau nghe qua hệ thống giàn karaoke. Thật khó tin cuộc sống thanh bình như vậy đang hiển hiện ở nơi cách đất liền hàng trăm hải lý! Nhưng đó chính là sự thật! Và với hệ thống điện phủ hầu khắp các điểm đảo và nhà giàn DK1, Trường Sa thân thương càng gần hơn với đất liền.

AN NHIÊN