
Ngày 17-4, Hội thi văn nghệ người khuyết tật (NKT) tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV với chủ đề "Nhịp điệu yêu thương" được tổ chức tại Nhà Thiếu nhi tỉnh đã tạo sân chơi văn nghệ, tiếp thêm nghị lực cho NKT vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Ngày 17-4, Hội thi văn nghệ người khuyết tật (NKT) tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV với chủ đề “Nhịp điệu yêu thương” được tổ chức tại Nhà Thiếu nhi tỉnh đã tạo sân chơi văn nghệ, tiếp thêm nghị lực cho NKT vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Hội thi do Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thu hút hơn 100 NKT thuộc nhiều lứa tuổi của 8 đơn vị tham gia: Hội Người mù TP. Cam Ranh; Hội Người mù thị xã Ninh Hòa; Hội Người mù TP. Nha Trang; Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa; Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa; Cơ sở chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật Sao Mai (TP. Nha Trang); Mái ấm Hy Vọng (huyện Cam Lâm); Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
![]() |
| Tiết mục biểu diễn trong hội thi |
Đến với hội thi, không chỉ các em nhỏ mà cả người lớn cũng cảm thấy háo hức, phấn khởi. Họ đến đây với niềm đam mê âm nhạc, mong muốn được giao lưu cùng những người đồng cảnh ngộ để hiểu nhau hơn và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Chị Lê Thị Thủy (Hội Người mù thị xã Ninh Hòa) đã chuẩn bị từ lâu cho bài ca cổ “Giọt sữa cuối cùng”. Chị nghe đi nghe lại bài hát này trên radio, sau đó ghi lại bằng chữ nổi rồi học thuộc. “Tôi đã tham gia hội thi văn nghệ nhiều lần, nhưng lần nào cũng rất hào hứng. Với NKT như chúng tôi, các sân chơi văn hóa, văn nghệ là chỗ để giao lưu, tạo động lực sống cho mọi người”, chị Thủy nói.
Với các em nhỏ đến từ Mái ấm Hy Vọng, để chuẩn bị cho 2 bài múa Thương quá Việt Nam và Nét quê, cả cô lẫn trò đã phải chuẩn bị từ hơn 2 tháng trước. Sơ Nguyễn Thị Hương (Mái ấm Hy Vọng) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng cho các cháu tham gia hội thi văn nghệ. Các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi tài, đã tạo điều kiện cho các cháu được tập luyện, giúp các cháu phát triển hơn về nhận thức, tinh thần. Ở chỗ tôi có cháu bị bệnh tim, rất sợ tiếng động mạnh, nhưng qua mấy lần tham gia giao lưu văn nghệ, cháu đã mạnh dạn hơn rất nhiều”.
| Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 8 giải A, 8 giải B cho các tiết mục dự thi; giải nhất toàn đoàn được trao cho Hội Người mù thị xã Ninh Hòa. |
Tại hội thi, những NKT đến từ các đơn vị đã biểu diễn 16 tiết mục ở nhiều thể loại như: đơn ca, song ca, múa, kịch câm… với nhiều chủ đề về quê hương, đất nước, tình cảm gia đình. Tuy có những khiếm khuyết về thể chất, nhưng các “nghệ sĩ, diễn viên” đã thể hiện khá tốt tài năng của mình. Có người chơi rất hay các loại nhạc cụ, có người lại có giọng hát cao vút, được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Trong tiếng nhạc ngân vang, họ thỏa sức thể hiện tài năng. Với họ, đây không phải là một hội thi để hơn thua, mà là nơi để những người cùng cảnh ngộ có thể chia sẻ cùng nhau, giúp nhau bớt đi mặc cảm và cùng thắp lên ngọn lửa niềm tin trong cuộc sống.
Ông Đinh Văn Dũng - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: “Hội thi văn nghệ NKT là sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NKT, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Chúng tôi sẽ tích cực phối hợp cùng các đơn vị để duy trì hoạt động này hàng năm, giúp NKT tự tin vươn lên trong cuộc sống”.
V.T





