
Nha Trang những ngày cuối năm trời mưa rả rích. Đã hẹn từ trước, chúng tôi gặp Thượng úy Hoàng Đặng Anh Quân - Chính trị viên phó Đại đội 90, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ở cảng Cầu Đá.
Nha Trang những ngày cuối năm trời mưa rả rích. Đã hẹn từ trước, chúng tôi gặp Thượng úy Hoàng Đặng Anh Quân - Chính trị viên phó Đại đội 90, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ở cảng Cầu Đá. Tay xách nặng trĩu những túi đồ, anh tươi cười: “Đây là quà sinh nhật đồng đội”…
![]() |
| Không khí vui vẻ càng tạo nên sự gắn kết cho người chiến sĩ |
Sau hơn 20 phút đi bằng ca nô, chúng tôi phải vượt quãng đường dốc dài hơn 5km từ chân đảo lên vị trí đơn vị đóng quân. Trên đường đi, nhiều lần chiếc ô tô chở khách phải gồng lên trước những đoạn cua gấp khúc. Anh Quân kể: “Đường xá như bây giờ là “ngon” rồi. Hai năm trước, khi tôi mới về đơn vị, đoạn này vẫn là đường đất. Bộ đội phải cõng đồ từ chân đảo lên đơn vị”.
Đúng 20 giờ, tiệc sinh nhật bắt đầu. 17 chiến sĩ có sinh nhật trong quý IV lần lượt được Thiếu úy Nguyễn Hoàng Hà - MC của đơn vị gọi tên bước lên sân khấu nhận quà, cùng thổi nến. “Các đồng chí được tổ chức sinh nhật trong quý đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Thêm một tuổi mới, mong các đồng chí trưởng thành hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc biển đảo của quê hương” - Đại úy Bạch Quốc Chính, Chính trị viên Đại đội chúc mừng và chia sẻ niềm vui cùng các chiến sĩ.
Không khí của hội trường trở nên náo nhiệt khi các chiến sĩ trổ tài văn nghệ. Tiết mục Thời trang chiến sĩ tạo ấn tượng bất ngờ cho người xem. Dưới bàn tay khéo léo của các chiến sĩ, các bộ trang phục được làm bằng giấy báo, áo mưa, bao ni lông trở lên nổi bật, ngộ nghĩnh. Cùng với đó là các điệu vũ quốc tế, đi cà kheo, hát... Trên nền nhạc sôi động, các tiết mục “cây nhà lá vườn” đã nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ cuồng nhiệt của cán bộ, chiến sĩ và khách mời. Không khí ấm áp, tình cảm lan tỏa thể hiện trên khuôn mặt rạng rỡ của mọi người.
Binh nhì Huỳnh Tuấn Vũ chia sẻ: “Tôi ra đảo chỉ mới vài ngày, được đơn vị tổ chức sinh nhật, tôi rất hạnh phúc. Đây là một kỷ niệm đẹp trong đời quân ngũ của tôi, đồng thời là động lực để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác ngoài đảo”. Niềm vui của Tuấn Vũ còn được nhân lên khi có bố mẹ ra đảo cùng dự sinh nhật. Ông Huỳnh Quang Dũng, bố của Tuấn Vũ chia sẻ: “Khi mới đặt chân lên đơn vị, tôi cảm nhận được khó khăn, vất vả của các chiến sĩ nơi đây. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, trò chuyện với các chiến sĩ, tôi thấy được tình cảm gắn bó của những người lính. Các chiến sĩ coi nhau như anh em một nhà, động viên, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong đời sống. Tôi tin rằng, sau thời gian thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, con trai tôi sẽ trưởng thành, vững vàng hơn”.
Đêm sinh nhật đồng đội ấy trở nên ấm áp hơn khi mọi người được nghe câu chuyện cảm động về tình đồng đội giữa Trung úy Trần Việt Đức - Trung đội trưởng Trung đội hỏa lực và chiến sĩ Mấu Quốc Cường. Khi Cường về công tác tại Trung đội hỏa lực, qua tìm hiểu và tâm sự, Trung úy Đức biết Cường nhập ngũ khi con mới được 4 tháng tuổi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vì vậy mỗi tháng, anh Đức đều trích một phần lương ít ỏi của mình giúp người đồng đội…
Tham dự đêm sinh nhật cùng các chiến sĩ Đại đội 90 còn có Đội văn nghệ của Ban liên lạc Điệp báo Ban an ninh Trung ương cục với những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ngoài ra, các thành viên của đoàn cũng dành thời gian tâm sự, động viên các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chia tay các chiến sĩ Đại đội 90, những câu chuyện về cuộc sống, tình cảm của những người lính trên đảo Hòn Tre còn lâng lâng trong cảm xúc của tôi. Vẫn biết còn rất nhiều khó khăn vất vả, nhưng với tình cảm đoàn kết gắn bó, tôi tin các chiến sĩ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Văn Tuấn




