
Chỉ một đợt mưa kéo dài vài ngày nhưng trên toàn tỉnh đã có tới 6 người chết, 1 người mất tích và nhiều tài sản bị hư hại. Điều này cho thấy công tác chuẩn bị, ứng phó với mưa lũ chưa thật sự tốt và người dân còn chủ quan với những hiểm nguy khi thời tiết có diễn biến bất thường…
Chỉ một đợt mưa kéo dài vài ngày nhưng trên toàn tỉnh đã có tới 6 người chết, 1 người mất tích và nhiều tài sản bị hư hại. Điều này cho thấy công tác chuẩn bị, ứng phó với mưa lũ chưa thật sự tốt và người dân còn chủ quan với những hiểm nguy khi thời tiết có diễn biến bất thường…
Người dân thờ ơ
Ngay ngày đầu tiên xuất hiện mưa lớn, lượng nước ở sông, suối bắt đầu lên cao, ở các địa phương miền núi và những nơi có nhiều sông, hồ, chúng tôi chứng kiến các em nhỏ vẫn vô tư đùa nghịch trong khu vực nguy hiểm, rất dễ xảy ra tai nạn đuối nước. Ngày 2-11, khi nước các sông đã chảy xiết, ở xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, hàng chục học sinh tiểu học vẫn ra con sông chảy qua xã đùa nghịch mà không thấy ai nhắc nhở. Hay tại khu vực đập tràn nối thôn Hòn Lay với thôn Ba Cẳng xã Khánh Hiệp, người dân còn cố gắng đi qua đập vào thời điểm nước chảy rất xiết và sâu; khi được hỏi, mọi người đều tặc lưỡi: “Không sao đâu, hơi khó qua nhưng còn hơn phải đi đường vòng”.
![]() |
| Trẻ em vẫn vô tư đùa nghịch tại đập tràn Thác Ngựa mà không có lực lượng chức năng nhắc nhở |
Ở các phường Phước Long, Phước Hải (TP. Nha Trang), năm nào cũng có khu bị ngập nhưng đợt mưa này nước ngập ngang nhà, người dân cũng bị động vì không có sự chuẩn bị trước.
Cần chủ động ứng phó
Hàng năm, vào đầu mùa mưa, tỉnh và các địa phương đều có kế hoạch phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và đều diễn tập thử, trong đó luôn nhấn mạnh phương án “4 tại chỗ” (chỉ huy, lực lượng, vật tư - phương tiện và hậu cần tại chỗ). Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên, ở hầu hết các đập tràn trên địa bàn toàn tỉnh, các địa phương chưa cắt cử người canh gác nghiêm ngặt.
Sáng 5-11, có mặt tại đập tràn Thác Ngựa (huyện Khánh Vĩnh) - nơi 1 ô tô bị cuốn trôi khiến 1 người trên xe bị mất tích, chúng tôi không thấy có sự hiện diện của lực lượng bảo vệ, cảnh giới. Ngay trên đập, một số trẻ em vẫn vô tư nghịch nước mà không có ai đến nhắc nhở. Một người dân địa phương cho biết: “Lực lượng bảo vệ chỉ gác khi nước dâng cao, còn không là họ về, không thấy ai túc trực”.
Theo ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, để ứng phó với đợt mưa lũ kéo dài, tránh các thiệt hại không đáng có về người và tài sản, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; có biện pháp chủ động thoát nước, chủ động di dời dân ở các vùng ngập sâu đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo lực lượng xung kích chốt chặn không cho nhân dân qua lại các đoạn đường bị ngập lụt, cầu tràn ngầm và vùng sạt lở nguy hiểm. Đồng thời, phối hợp với đơn vị thi công trên địa bàn rà soát các công trình, lập rào chắn và cắm biển cảnh báo những khu vực hố, móng sâu bị ngập nước nhằm đảm bảo tính mạng cho người dân.
Đình Lâm - Bích La

![[Video] Cùng hành động để giữ biển xanh](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/042026/anh_cung_hanh_dong_giu_bien_xanh_20260409203220.png?width=500&height=-&type=resize)


