11:06, 23/06/2015

Sẻ chia bằng cả yêu thương

"Tôi thấy hạnh phúc khi có người được cứu sống từ những giọt máu hiến tặng của mình" - lời tâm sự của ông Vũ Quang Hùng (thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) cũng là tấm lòng, suy nghĩ chung của nhiều người khi tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

“Tôi thấy hạnh phúc khi có người được cứu sống từ những giọt máu hiến tặng của mình” - lời tâm sự của ông Vũ Quang Hùng (thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) cũng là tấm lòng, suy nghĩ chung của nhiều người khi tham gia phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN).


Hạnh phúc là sự sẻ chia


Có mặt từ sáng sớm trong đợt hưởng ứng ngày Thế giới tôn vinh những người HMTN diễn ra tại TP. Nha Trang mới đây, bà Võ Thị Muộn (phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh) cùng với 2 người con của mình tranh thủ vào khu vực thử máu nhanh để nhận hồ sơ hiến máu. Bà Muộn kể, trong một lần vào thăm người cháu đang điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu, bà chứng kiến cảnh một bệnh nhi vật vã vì những cơn đau do bệnh ung thư máu gây nên, ánh mắt tuyệt vọng của cha mẹ cháu, trong khi đó, loa của bệnh viện liên tục phát đi thông điệp cần người hiến tặng máu cho bé... Bà đã vội vã đi đăng ký và may mắn là nhóm máu của bà trùng với nhóm máu của cháu bé. “Truyền máu xong, nhìn cháu bé ngủ ngon lành trên tay người mẹ, tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Từ đó, tôi tích cực tham gia phong trào HMTN của Hội Chữ thập đỏ phường. Đến nay, tôi đã hiến máu khoảng 40 lần. Hai người con của tôi cũng tham gia cùng mẹ hiến máu đến 15 lần” - bà Muộn nói.

 

Đồng chí Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các gia đình tiêu biểu tham gia hiến máu tình nguyện.
Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các gia đình tiêu biểu tham gia hiến máu tình nguyện


Trong căn nhà ba gian ở thị trấn Cam Đức, vợ chồng ông Vũ Quang Hùng - bà Đào Thị Thu Cúc cùng người con gái út đang xếp lại giấy chứng nhận tham gia HMTN để làm báo cáo gửi cho Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Cho chúng tôi xem những bằng khen, giấy khen các cấp tặng cho cá nhân và gia đình về phong trào HMTN, ông Hùng kể về cái duyên đưa mình đến với phong trào này. Năm 2000, trong thời gian ở lại Bệnh viện 115 (TP. Hồ Chí Minh) chăm sóc người anh ruột vừa mổ tim, chứng kiến nhiều người lâm vào hiểm nghèo do không đủ tiền mua máu để truyền, ông Hùng rất ray rứt. Trở về nhà, khi Hội Chữ thập đỏ thị trấn phát động phong trào HMTN, ông đã tích cực tham gia, đồng thời đăng ký vào Câu lạc bộ Hiến máu khẩn cấp của thị trấn. Ông suy nghĩ: Hàng ngày, hàng giờ, trên cả nước luôn có những tai nạn, những hoàn cảnh cần có đủ máu kịp thời để điều trị; chỉ cần hiến một phần máu của mình đã góp phần cứu được nhiều người, giúp nhiều gia đình không phải đứng trước nguy cơ mất người thân... Đến nay, gia đình ông có 4 người tham gia hiến hơn 65 đơn vị máu, riêng cá nhân ông hiến hơn 40 đơn vị máu.


Cả nhà cùng tham gia


Tham gia tuyên truyền về các đợt HMTN ở TP. Cam Ranh, chúng tôi khá ấn tượng khi nhiều lần chứng kiến 3 anh em Trần Đức Thắng, Trần Đức Hòa, Trần Đức Lợi (tổ dân phố Phúc Thủy, phường Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh) thường xuyên HMTN. Hỏi chuyện, ông Trần Giảng - bố của 3 anh em cho biết: “Thắng đã vận động mấy anh em trong gia đình tham gia HMTN. Lúc đầu, vợ chồng tôi phản đối vì sợ các cháu cho máu như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau một thời gian, thấy sức khỏe các cháu vẫn tốt nên vợ chồng tôi luôn ủng hộ. Theo Hội Chữ thập đỏ TP. Cam Ranh, đến nay, các con tôi đã hiến được 56 đơn vị máu”.

Gia đình ông Vũ Quang Hùng nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện.
Gia đình ông Vũ Quang Hùng nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện


Anh Thắng kể, năm 2002, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về phường tham gia hoạt động Đoàn, thông qua sự vận động của Đoàn phường, anh tham gia HMTN. Anh còn vận động những người trong gia đình cùng tham gia. Lúc đầu, việc vận động cũng rất khó, vì mọi người chưa hiểu hết được lợi ích của việc HMTN. Vừa vận động bằng lời, anh Thắng vừa dẫn anh em đi xem trực tiếp người ta hiến máu. Sau vài lần chứng kiến, anh em trong nhà tự nguyện hiến máu và vận động thêm bạn bè tham gia. Giờ đây, ở cương vị Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, mỗi năm, anh Thắng vận động khoảng 30 người cùng tham gia phong trào này.

 

Anh Trần Đức Thắng tham gia hiến máu tình nguyện.
Anh Trần Đức Thắng tham gia hiến máu tình nguyện


Hơn 10 năm tham gia HMTN với số lượng máu hiến hơn 30 đơn vị, hàng năm, bà Châu Thị Thúy Hà (tổ dân phố 7, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) còn vận động hơn 20 người tham gia HMTN, trong đó có 4 thành viên trong gia đình. Hộ bà Hà nhiều lần được UBND tỉnh, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, thị xã tặng bằng khen về gia đình tiêu biểu tham gia HMTN. Bà Hà chia sẻ: “Nhiều lần tham gia hiến máu khẩn cấp cứu giúp những người bị tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, tôi đã chứng kiến lằn ranh giữa sự sống và cái chết của họ nếu không có đủ lượng máu để điều trị. Vì thế, tôi càng gắn bó hơn với phong trào này”. Anh Châu Văn Long - con trai lớn của bà Hà kể, thời gian đầu, khi được mẹ vận động tham gia phong trào, anh cũng rất lưỡng lự. Sau nhiều lần chở mẹ đi tham gia hiến máu khẩn cấp, chứng kiến tình trạng nguy kịch của những người bị tai nạn giao thông, anh nghĩ: nếu chẳng may mình và người thân rơi vào trường hợp tương tự, thật quý khi có đơn vị máu của những người hiến tặng được truyền tới đúng lúc để giành lại sự sống của mình. Nghĩ thế nên anh đã tích cực tham gia cùng mẹ và vận động thêm 2 người em tham gia...


Chia tay với các gia đình tiêu biểu về HMTN, chúng tôi thầm cảm ơn họ - những người sẵn sàng hiến tặng giọt máu của mình với suy nghĩ giản đơn: “Hạnh phúc khi biết rằng đâu đó trên đất nước này, trên thế giới này, dòng máu của mình đang hòa chung trong một, thậm chí là một vài người đã từng được mình cứu sống. Hạnh phúc khi một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”.


T.L

 


 

Ông Trần Nguyên Lượng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh: Năm 2015, toàn tỉnh có 12 gia đình, 32 tập thể, 48 cá nhân tiêu biểu tham gia HMTN được UBND tỉnh tặng bằng khen. Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tặng giấy khen cho 20 gia đình, 99 tập thể, 184 cá nhân. Ngoài ra, có 6 cá nhân đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.


Hiện nay, lượng máu hiến cung ứng được hơn 99% nhu cầu về máu cho cấp cứu và điều trị trên địa bàn tỉnh. Khánh Hòa luôn nằm trong 10 tỉnh, thành cả nước phát triển mạnh về phong trào HMTN.