11:05, 28/05/2014

Người dân lưu giữ 2 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh năm Mậu Thân?

Chiều 27-5, bà Trịnh Thị Thuận, 79 tuổi, trú tổ 6 Phước Lộc, phường Phước Hải, TP. Nha Trang cho biết, gia đình bà đang lưu giữ 2 bộ hài cốt được cho là của liệt sĩ hy sinh vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968.

Chiều 27-5, bà Trịnh Thị Thuận, 79 tuổi, trú tổ 6 Phước Lộc, phường Phước Hải, TP. Nha Trang cho biết, gia đình bà đang lưu giữ 2 bộ hài cốt được cho là của liệt sĩ hy sinh vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968.

 

 Anh Nguyễn Phi bên những bộ hài cốt được lưu giữ.
Anh Nguyễn Phi bên những bộ hài cốt được lưu giữ.


Theo bà Thuận, do ảnh hưởng dự án của Công ty Hà Quang (Dự án khu đô thị phía Tây đường Lê Hồng Phong - Nha Trang) nên những ngôi mộ nằm trên phần đất của gia đình hàng chục năm qua phải di dời. Vợ chồng bà đã cẩn thận cất bốc hài cốt cho vào các hũ sành và chum vại đưa về khu lăng mộ trong phần đất vườn không bị ảnh hưởng bởi dự án. Hiện tại, gia đình bà lưu giữ khoảng 47 hài cốt, trong đó của dòng họ, gia tộc khoảng 30 hài cốt, còn lại là vô danh. Đáng chú ý là cuối năm 2012, vợ chồng bà nhờ người cháu là anh Nguyễn Phi (46 tuổi) cất bốc một ngôi mộ có 2 bộ hài cốt chồng lên nhau. Theo anh Phi, hài cốt phía dưới được bọc trong chiếc võng dù màu xanh thẫm, mới mở ra còn thấy áo trắng ngắn tay, quần kaki xanh nước biển, phía dưới chân có đôi giày cao cổ đế cao su (cất bốc phần xương gần như còn đầy đủ). Hài cốt nằm phía trên tuy bị phân hủy nhiều, chỉ còn lại ít xương, nhưng còn có những mảnh áo bà ba đen, dưới chân có một chiếc dép cao su. Điều đáng tiếc là quá trình cất bốc, anh Nguyễn Phi chỉ đưa phần xương vào hũ sành, còn các di vật có thể được xem là của quân giải phóng như võng, giày, dép cao su đã bị lấp lại dưới đất. 

    
Bà Trịnh Thị Thuận cho biết: “Trước mắt, gia đình tôi nhờ chính quyền, các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét, nếu là hài cốt của liệt sĩ thì đưa các anh về nghĩa trang liệt sĩ, nếu may mắn tìm được thân nhân cho các anh thì càng tốt”.  


Theo phản ánh của người dân nơi đây, nhiều người từng chứng kiến đêm giao thừa Tết năm 1968 (Mậu Thân) có nhiều người là quân giải phóng đã hy sinh và được an táng tại đây.


Công Thi