
Khi dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nha Trang được phê duyệt, nhiều người dân ở xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang khấp khởi vui mừng. Song, gần 5 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được triển khai. Trong khi đó, người dân chưa nhận được tiền đền bù giải tỏa, không có đất để sản xuất nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn.
Khi dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nha Trang được phê duyệt, nhiều người dân ở xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang khấp khởi vui mừng. Song, gần 5 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được triển khai. Trong khi đó, người dân chưa nhận được tiền đền bù giải tỏa, không có đất để sản xuất nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn.
Khổ vì dự án
Ngày 30-6-2009, UBND TP. Nha Trang ra thông báo về việc thu hồi đất tại thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương để phục vụ cho dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nha Trang. Theo đó, tổng diện tích đất bị thu hồi hơn 38ha với 107 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Toàn bộ diện tích đất này được giao cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Tân Thăng Long (có trụ sở tại 172 Bạch Đằng, phường Tân Lập, TP. Nha Trang) với tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng. Đến năm 2010, Hội đồng đền bù giải tỏa đã kiểm kê và niêm yết giá đền bù đất đai cũng như cây cối, hoa màu cùng vật kiến trúc của các gia đình nằm trong vùng dự án. Cũng tại thời điểm này, có 50 hộ dân được phê duyệt phương án đền bù và tái định cư ở giai đoạn 1.
![]() |
| Nhiều gia đình đang phải sống trong những căn nhà đã xuống cấp như thế này chỉ vì nằm trong dự án. |
Tuy mọi thủ tục đã hoàn tất, nhưng đến nay, 107 hộ dân có đất bị thu hồi vẫn chưa nhận được tiền đền bù của chủ dự án. Chính vì sự chậm trễ trong khâu đền bù đã khiến cho đời sống của 107 hộ dân nằm trong vùng dự án gặp không ít khó khăn. Đất bị thu hồi chủ yếu là đất sản xuất, chăn nuôi nên khi có quy hoạch người dân phải dừng mọi hoạt động. Gần 5 năm nay, nhiều người nghèo thì đợi tiền đền bù để chuyển đổi ngành nghề, người khá giả hơn thì gom góp vốn liếng, vay thêm ngân hàng mua đất mới để nuôi, trồng tìm kế sinh nhai. Thế nhưng, kể từ khi bị thu hồi đất đến nay, có nhiều hộ gia đình đã đổ nợ vì chuyển đổi ngành nghề, trong khi tiền đền bù vẫn chưa thấy đâu. Bà Nguyễn Thị Lủy (người dân thôn Lương Sơn) cho biết: “Trước đây, cả gia đình tôi sống nhờ vào trang trại và nuôi bò. Kể từ khi bị thu hồi đất không có gì để làm, kinh tế gia đình khó khăn vô cùng. Con cái phải đi tha hương làm thuê, còn vợ chồng tôi thì vay mượn khắp nơi để trang trải cuộc sống. Nếu dự án không sớm đền bù thì còn nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh bi đát”.
Bên cạnh sự khó khăn về kinh tế, nhiều gia đình nằm trong vùng dự án đang gặp nhiều khó khăn về nơi ở. Hiện có rất nhiều ngôi nhà ở đây bị xuống cấp nghiêm trọng, nhưng họ không thể xây mới hoặc sửa lại nhà vì đất đã có quyết định thu hồi. Anh Nguyễn Văn Cường (có đất bị thu hồi) than thở: “Đi chẳng được, ở không xong, cả căn nhà tôi giờ đã quá cũ nát. Trời mưa xuống, trong nhà cũng như ngoài sân, chỗ nào cũng ướt. Nếu không sớm được di dời không biết căn nhà này có trụ nổi qua mùa mưa bão năm nay hay không”.
Lời hứa “dây thun”
| Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần nhận được kiến nghị của người dân xã Vĩnh Lương về sự chậm trễ trong khâu đền bù của dự án. Chính quyền địa phương cũng nhiều lần có công văn đôn đốc chủ đầu tư nhưng không có tiến triển gì. Chúng tôi đã gửi kiến nghị lên Sở Kế hoạch và Đầu tư để kiểm tra và có hướng giải quyết”. |
Khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư hứa sẽ nhanh chóng đền bù giải tỏa cho người dân, nhưng không hiểu vì sao mọi việc cứ trì hoãn mãi. Bức xúc trước việc chậm đền bù, người dân làm đơn khiếu nại, thậm chí đến thẳng trụ sở của Công ty TNHH Tân Thăng Long để đòi tiền đền bù. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, những vấn đề liên quan đến dự án nhiều lần được đưa ra chất vấn. UBND tỉnh cũng từng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục và hoàn tất công tác bồi thường trong quý II/2013. Tuy nhiên, mặc cho chính quyền đốc thúc, người dân khiếu nại, Công ty TNHH Tân Thăng Long vẫn trì hoãn việc đền bù bằng những lời hứa. Đầu năm 2013, trong văn bản trả lời đơn của người dân, chủ đầu tư hứa sẽ hoàn tất việc đền bù trong quý I/2013. Hết quý I, không thấy tiền đền bù, người dân lại khiếu nại và tiếp tục nhận được câu trả lời sẽ nhanh chóng đền bù vào tháng 8-2013. Ông Bùi Văn Nghĩa (người dân thôn Lương Sơn 3) bức xúc: “Năm 2009, chủ đầu tư hứa trong 1 năm sẽ giải quyết xong công tác đền bù. Nay đã gần 5 năm nhưng vẫn chẳng thấy tiền đâu. Chủ đầu tư thì cứ hẹn hết lần này đến lần khác nhưng không thực hiện lời hứa. Chúng tôi đã mất hết lòng tin vào Công ty TNHH Tân Thăng Long”.
Giải thích cho việc chậm triển khai Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nha Trang, ông Lê Hữu Tuận - Giám đốc Công ty TNHH Tân Thăng Long thừa nhận: “Hội đồng Bồi thường và tái định cư TP. Nha Trang đã ban hành quyết định chi trả tiền đền bù đợt 1 cho 50 hộ dân. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn chung về kinh tế đã ảnh hưởng đến Công ty nên chưa thể đền bù cho dân. Nếu trong tháng này, nguồn tài chính về kịp, chúng tôi sẽ lên phương án điều chỉnh lại đơn giá theo thời điểm hiện tại để tiến hành đền bù cho dân”.
Đình Lâm




