09:10, 06/10/2013

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng người bác sĩ già

“Đêm 4-10 nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, tôi không sao ngủ được… Dẫu biết Đại tướng ra đi là quy luật của cuộc sống nhưng tôi vẫn nghẹn lại, một nỗi đau dâng trào khắp trong tim”.

“Đêm 4-10 nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, tôi không sao ngủ được… Dẫu biết Đại tướng ra đi là quy luật của cuộc sống nhưng tôi vẫn nghẹn lại, một nỗi đau dâng trào khắp trong tim”. Đó là nỗi lòng của bác sĩ Kiều Xuân Cư (95 tuổi, hiện ở số 7 Ngô Thời Nhiệm, Nha Trang) - người luôn xem đại tướng như ân nhân của đời mình.


Đại tướng là ân nhân của tôi


Sáng 6-10, chúng tôi đến nhà bác sĩ Kiều Xuân Cư, nguyên là chiến sĩ Mặt trận 23-10 Nha Trang và cũng là người có may mắn được nhiều lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi tôi đến, ông đang lần dở lại những con tem, cuốn sách có in hình Đại tướng. Theo dòng cảm xúc, bác sĩ Cư kể lại chuyện Đại tướng với các chiến sĩ Mặt trận 23-10 ở Nha Trang mà ông là một thành viên, cũng như những kỷ niệm về sau. Đặc biệt, ông nhớ mãi về lần gặp Đại tướng ở Điện Biên Phủ, một cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả cuộc đời của ông. Theo lời bác sĩ Cư, trong những năm kháng chiến chống Pháp, ông hoạt động cách mạng ở nội thành rồi bị giặc Pháp bắt, và giam ở Sài Gòn. Sau hiệp định Giơnevơ, những người tù chính trị từ miền Nam được tập kết ra Bắc, biên chế vào Trung đoàn 55 trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh, tham gia việc cứu đói, làm đường từ Hòa Bình lên Điện Biên Phủ. Đầu tháng 5-1957, tại Điện Biên, ông Cư và đồng đội của mình đã được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại đã lãnh đạo quân đội non trẻ Việt Nam làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. “Ngày ấy, giữa núi rừng được gặp Đại tướng chúng tôi ai cũng xúc động, nước mắt rưng rưng. Gặp chúng tôi, Đại tướng hỏi han rất ân cần. Người nói: “Anh em đã bị tù đày, tra tấn rất nhiều, sức khỏe bị ảnh hưởng. Ở đây lại rét mướt, phải sống xa nhà; vì thế, chúng ta nên đưa anh em về đồng bằng công tác. Sau đó, chúng tôi lần lượt được đưa về đồng bằng để học tập, chuyển ngành. Tôi theo học ngành y”, bác sĩ Cư nhớ lại.  

 

1
Bác sĩ Kiều Xuân Cư lần giở xem lại các cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Từ đó, bác sĩ Kiều Xuân Cư đã xem đại tướng Võ Nguyên Giáp như là ân nhân của mình. Mỗi khi bắt gặp  tem và sách, báo viết về Đại tướng ông sưu tầm lại để đọc và cất giữ. Theo năm tháng, tình cảm của ông giành cho Đại tướng ngày càng lớn lên.


Năm 1993, nhân kỷ niệm 48 năm ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23-10-1945 - 23-10-1993), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vào thăm lại Nha Trang. Bác sĩ Kiều Xuân Cư và các chiến sĩ 23-10 năm xưa đã được gặp lại Đại tướng. Năm 1997, bác sĩ Cư đã đặt làm câu đối gỗ khảm xà cừ, có nội dung: “Xưa Bạch Đằng Giang dậy sóng, Trần Hưng Đạo dìm giặc Nguyên Mông vang dội Á Âu/Nay Điện Biên Phủ bão lửa, Võ Đại tướng thắng quân Pháp Mỹ chấn động địa cầu” rồi mang ra Hà Nội chúc thọ Đại tướng. “Tuy việc rất bận, nhưng tôi vẫn được Đại tướng dành cho gần một tiếng để tiếp chuyện… Đại tướng hỏi thăm anh em Mặt trận 23-10 Nha Trang những ai còn ai mất. Trước lúc ra về Đại tướng còn gửi lời thăm, dặn dò anh em phải đoàn kết”, ông Cư kể lại xúc động. Những năm sau này, mỗi khi đến sinh nhật của Đại tướng, ông Cư đều gửi quà mừng thọ. Năm 2006, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi tặng vợ chồng bác sĩ Kiều Xuân Cư bộ sách Tổng tập luận văn Võ Nguyên Giáp (tập hợp các bài viết, bài phát biểu của Đại tướng) để cảm ơn. Ngày 25-8 vừa qua, ông Cư cũng đã yêu cầu con trai cả thay mặt gia đình gửi hoa mừng thọ Đại tướng.

Bác sĩ Kiều Xuân Cư chụp ảnh lưu niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của Đại tướng.
Bác sĩ Kiều Xuân Cư chụp ảnh lưu niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của Đại tướng.


Những con tem Điện Biên Phủ


Sau mấy mươi năm sưu tầm, hiện nay bác sĩ Kiều Xuân Cư có rất nhiều tư liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong thư phòng của ông có rất nhiều sách của các tác giả trong và ngoài nước viết về Đại tướng như: 4 tập Hồi ký (Những năm tháng không thể nào quên, Chiến đấu trong vòng vây, Đường tới Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ -  điểm hẹn lịch sử) của nhà văn Hữu Mai (ghi) có chữ ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng giáp qua cuộc chiến tranh Đông Dương của Peter Macdonald, Chiến thắng bằng mọi giá Cecil B.Currey, Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh và Tư lệnh Võ Nguyên Giáp của Đại tá Trần Trọng Trung, Điện Biên Phủ - Những trang vàng lịch sử của Hoàng Minh Phương…

1
Phong bì và tem về Chiến thắng Điện Biên Phủ có chữ ký của Đại tướng.


Đặc biệt, bác sĩ Kiều Xuân Cư có đầy đủ tất cả bộ tem về kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến công hiển hách của dân tộc Việt nam gắn liền với tên tuổi của Đại tướng. Từ bộ tem Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát hành vào tháng 10-1954 họa sĩ Bùi Trang Chước thiết kế với 4 mẫu cùng một hình tượng người chiến sĩ Điện Biên đang đứng phất cờ chiến thắng trên nóc hầm Đờ-Cát. Tiếp đó là các bộ tem kỷ niệm 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với các hình ảnh gợi nhắc đến chiến thắng lịch sử: Dân công hỏa tuyến thồ hàng cho chiến dịch, Kéo pháo lên Điện Biên, Hành quân ra trận, Bao vây Mường Thanh; Bắn rơi máy bay địch, Đánh chiếm cứ điểm, chiến sĩ Điện Biên cầm cờ “Quyết chiến quyết thắng” đứng trên nóc hầm Đờ-Cát… Điều đáng quý, trong bộ sưu tập tem của bác sĩ Cư đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký tặng ở 3 bì thư có tem kỷ niệm 20 năm, 30 năm và 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.  Ngoài ra, bác sĩ Cư có nhiều con tem về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Việt Nam, Cu ba, Pháp, Mỹ... phát hành.  


Trong suốt cuộc trò chuyện, bác sĩ Kiều Xuân Cư luôn nhắc tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp một cách thành kính.  “Dẫu biết Đại tướng ra đi là quy luật của cuộc sống nhưng lòng tôi vẫn nghẹn lại. Tối qua, xem truyền hình thấy lại hình ảnh sống động của Đại tướng mà tôi không cầm được nước mắt. Chỉ tiếc bây giờ tôi già rồi không thể đi ra ngoài đó thắp cho Đại tướng một nén hương”, người bác sĩ già rưng rưng nước mắt!


XUÂN THÀNH