Đầu năm 2013, chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân đến với quần đảo Trường Sa. Đoàn đã đến đảo Nam Yết. Nhìn từ xa, giữa biển trời bao la hiện hữu dải đất phủ một màu xanh với các loại rau do chiến sĩ trên đảo trồng tăng gia.
Đầu năm 2013, chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân đến với quần đảo Trường Sa. Đoàn đã đến đảo Nam Yết. Nhìn từ xa, giữa biển trời bao la hiện hữu dải đất phủ một màu xanh với các loại rau do chiến sĩ trên đảo trồng tăng gia. Thế nhưng, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên, không giống các đảo khác là trên đảo Nam Yết có rất nhiều dừa.
Vẫn biết dừa là loại cây có thể chịu hạn và chịu mặn. Thế nhưng, thật khó để hình dung được ở một hòn đảo cách xa đất liền mấy trăm hải lý, nước ngọt khan hiếm mà dừa vẫn sống tốt. Ở đây, tuy cây dừa không cao vút như trong đất liền (chỉ cao khoảng 2 đến 3m), tàu lá xác xơ vì nắng gió khắc nghiệt của biển đảo nhưng lại rất sai quả. Nhìn vườn dừa trĩu quả, chúng tôi lại càng trân trọng công lao của các chiến sĩ nơi đây.
Gặp anh Cấn Văn Hưởng (nguyên trợ lý chính trị đảo Nam Yết, hiện nay, công tác ở Vùng 4 Hải quân) trên đảo Nam Yết, anh cho biết: “Trong số các đảo ở huyện Trường Sa, Nam Yết là đảo có nhiều dừa nhất. Ban đầu, các chiến sĩ mang quả dừa khô trong đất liền đem ra trồng. Trồng được một cây, hai cây, rồi ba cây… Nhìn cây dừa tận tay mình chăm sóc lớn lên từng ngày, anh em trên đảo rất vui. Nhiều chiến sĩ lần đầu tiên ra đảo làm nhiệm vụ, lúc trở về đất liền thường trồng một cây xanh trên đảo để làm kỷ niệm. Mỗi người để lại một cây, cứ thế, dần dần trở thành một vườn cây, chủ yếu là dừa. Hiện nay, đảo Nam Yết có hơn 250 cây dừa, cũng là hơn 250 kỷ niệm, hơn 250 ân tình của người lính đảo gửi gắm lại nơi này khi trở về đất liền”.
Chúng tôi đã được thưởng thức quả dừa được anh Hưởng hái từ trên cây do chính tay anh trồng năm nào. Quả thật, dừa ở đây rất ngọt. Vị ngọt của dừa trên đảo Nam Yết dường như chứa đựng cả công lao vun trồng, chăm sóc của nhiều thế hệ lính đảo. Anh Hưởng cho biết: “Thỉnh thoảng, Chỉ huy đảo mới cho chiến sĩ hái một vài quả. Bởi ở đây, cây trái không nhiều như trong đất liền, phần lớn quả dừa dành để đãi khách. Chính vì thế, đảo Nam Yết mới có một vườn dừa sai quả như thế…”. Nghe đến đây, tôi lại càng xúc động bởi tấm chân tình, hiếu khách của những người lính đang làm nhiệm vụ nơi biển, đảo tiền tiêu, thiêng liêng của Tổ quốc.
LÊ ĐỨC QUANG
![[VIDEO]: Công an Khánh Hòa khánh thành căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251218154318.jpg?width=500&height=-&type=resize)


