Thật - giả
TIN NỔI BẬT
- Mấy nay nghe chuyện rau củ có bao bì là rau củ Việt Nam nhưng lại có xuất xứ từ Trung Quốc bán ở mấy cửa hàng Bách Hoá Xanh, tự nhiên tui đâm ra sợ... ăn rau ông ạ! Khi mình ăn bằng niềm tin mà rút cuộc niềm tin cũng không còn thì biết ăn gì đây hở ông?
- Vẫn phải ăn để mà sống ông ơi! Trong khi chờ các bác chức năng kiểm tra kiểm định thì mình phải luôn là người tiêu dùng thông minh. Còn thông minh như thế nào để phân biệt được đâu là rau sạch thật và rau sạch dỏm thì không ai nói cho mình biết!
- Thế thì tui lại phải ra chợ tìm mua rau nào mà bị sâu cắn nát, ấy chính là rau sạch! Cứ thỉnh thoảng lại phanh phui ra thứ này thứ nọ bị làm giả là người tiêu dùng lại lâm vào cảnh lúc mua hết mình lúc ăn hết hồn, chả biết đâu mà lần!
- Giờ thứ gì cũng có thể làm giả được. Có khi trên truyền hình người ta còn quảng cáo mấy mặt hàng kiểu “nhà tôi ba đời…”, làm sao ai mà không tin?
- Thì tui đã nói rồi, phải luôn là người tiêu dùng thông minh mà! Thôi chiều nay đi làm vài ly rồi lại bàn tiếp chuyện mình là người thông minh như thế nào…
- Hi vọng ông không mời tui uống rượu giả nhé!!!
BẢO BẢO
các thông tin tiện ích
- Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo
- Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo
- Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Diên Thọ (giai đoạn 2)
- Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đối với 01 chỉ tiêu công chức Văn hóa
- Tin buồn của gia đình đồng chí Phạm Cường Nam
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo
- Lời cảm tạ của gia đình đồng chí GIANG NAM (tức NGUYỄN SUNG)
- Thông báo lịch vận động 08 trường hợp có quyết định cưỡng chế thu hồi đất thuộc dự án Champarama Resort & Spa
- Tin buồn của gia đình đồng chí Giang Nam