10:08, 26/08/2022

Năm học mới…

Hết hè rồi, tụi nhỏ sắp đi học lại rồi. Nhớ ngày này năm ngoái, khai giảng online, học online, khổ gì đâu. Năm nay khai giảng bình thường, chắc vui lắm ông nhỉ?

Hết hè rồi, tụi nhỏ sắp đi học lại rồi. Nhớ ngày này năm ngoái, khai giảng online, học online, khổ gì đâu. Năm nay khai giảng bình thường, chắc vui lắm ông nhỉ?


- Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng mà dù sao cũng không nên chủ quan vì dịch Covid vẫn có nguy cơ bùng lại. Thế nên phải cho con đi tiêm đầy đủ trước khi quay lại trường ông nhá.

- Tui biết rồi. Mấy hôm trước thầy cô nhắc hàng ngày mà. Mấy đứa nhỏ giục đưa đi tiêm vì sợ cô cho học online!

- Thông tin này là không chính xác, trường nào thông báo như vậy đã bị chấn chỉnh rồi. Tiêm vắc xin phòng bệnh là tốt, đó là ý thức của mỗi người. Muốn con đi học khỏe mạnh, không phải lo lắng bị dính cô Vi thì đi tiêm, còn cháu nào vì lý do sức khỏe chưa tiêm được thì từ từ tiêm…


- Ừ, phải chi thông báo như vậy cho phụ huynh đỡ lo. Chứ cứ dọa cho học online, cho chuyển trường thì đúng là… sợ thật! Giờ cứ nói tới học online là bọn nhỏ ám ảnh, học cả năm rồi ớn lắm, đến trường có bạn bè, thầy cô vui hơn chớ!


- Ông yên tâm đi, vừa rồi phụ huynh đưa con đi tiêm đông lắm. Mấy đứa nhỏ tiêm rồi về khỏe ru, an tâm chờ ngày đến trường. Phải vậy chớ, chứ đến lớp mà cứ lo ngay ngáy, không biết con mình đi học nay có sao không, có dính cô Vi không thì cũng mệt…


- Mong một năm học bình an. Mong thêm học hành thi cử giảm tải nữa, tụi nhỏ không bị áp lực học hành thì phụ huynh chúng mình cũng đỡ lo. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui là thế, ông nhỉ?


BẢO BẢO