03:08, 06/08/2022

Chờ…

Bữa trước giá xăng tăng, mấy bà nội trợ la ó vì hàng hóa tăng giá theo chóng mặt. Giờ xăng giảm rồi mà mấy bả vẫn chưa hết chóng mặt vì giá cả vẫn như rứa.

Bữa trước giá xăng tăng, mấy bà nội trợ la ó vì hàng hóa tăng giá theo chóng mặt. Giờ xăng giảm rồi mà mấy bả vẫn chưa hết chóng mặt vì giá cả vẫn như rứa.


Thế là thế nào ông nhỉ?


- Theo tui hiểu là khi giá xăng giảm, việc điều chỉnh giá hàng hóa thường có độ trễ nhất định.


Từ từ khoai sẽ nhừ ông ạ!


- Nhừ gì mà nhừ! Trễ gì thì trễ chỉ ở lần điều chỉnh đầu tiên thôi, còn giá xăng đã 4 lần hạ rồi cơ mà.


Tui chỉ sợ té nước theo mưa, giá đã lên rồi thì còn lâu mới xuống. Rồi người ta nại ra nhiều lý do giải thích lắm.

- Có khi nào xăng tăng giảm thất thường nên giá cả cũng phải giảm dè chừng vậy không? Đó giờ toàn nghe xăng lên thứ gì cũng lên, chưa nghe xăng xuống thứ gì cũng xuống!


- Đúng vậy thật. Chuyện điều chỉnh ở tầm vĩ mô mình không bàn, tui chỉ biết có nhiều nơi người ta tự điều chỉnh, như quán phở của bà Ba ở đầu ngõ nhà mình đó, bả nói chi phí tăng nhưng ráng giữ mức giá cũ, giữ khách, lấy công làm lời. Cũng có nhiều doanh nghiệp lớn ráng gồng để điều chỉnh giá cả chứ không tận thu. Không phải ai cũng té nước theo mưa đâu ông ạ…


- Ừ thì đúng thế. Nhưng dù sao cũng chỉ là số ít thôi ông ơi. Ông cứ cầm tiền ra chợ mà xem, mua thứ gì cũng thấy tăng, chút chút cộng lại cũng nhiều lắm chớ nói…


- Biết thế nào được, thôi thì giờ chỉ mong “ông” xăng ổn định cho “ông” giá khỏi tăng!!!


BẢO BẢO