11:02, 05/02/2021

Hi vọng…

- Đang yên đang lành tự dưng bà cô Vi quay trở lại, tui hận bả quá đi…

- Đang yên đang lành tự dưng bà cô Vi quay trở lại, tui hận bả quá đi…


- Thiệt tình, cứ tưởng Tết này yên ổn, ai dè bả quay trở lại và có hại hơn xưa! Nhưng tui tin Việt Nam sẽ chiến thắng!


- Chắc chắn rồi! Quan trọng là mỗi người phải tự chủ động phòng chống, cứ theo khuyến cáo 5K mà làm. Thôi tốt nhất là nhà nào ở yên nhà nấy, đừng tụ tập đông người. Ai chứ với con vi rút này, đừng nên chủ quan với nó mà có ngày toang đấy!


- Tết mà không đông vui thì không phải là Tết, nhưng thôi mỗi người cố gắng một chút sẽ đánh bại cô Vi. Tết có kém đông vui nhưng an toàn là được, chứ vỡ trận như các nước khác thì hãi lắm ông ạ!


- Thì mình ăn Tết đúng theo tinh thần tiết kiệm, lành mạnh. Trước mắt là mấy ngày này nè, tiệc tùng tất niên nên tém tém lại, tổ chức trong gia đình thôi là được…


- Nhưng nghĩ thương bà con quá ông ạ. Cả năm trông chờ vào cuối năm buôn bán, kinh doanh để kiếm tiền lo Tết, bây giờ cô Vi quay trở lại, ảm đạm quá!


- Hi vọng các ổ dịch sẽ được dập tắt để người dân đón Tết vui, an lành. Cầu trời cho cô Vi biến mất, cầu trời cho mọi người mọi nhà bình an, cầu trời cho các con số ca bệnh đừng tăng lên nữa…


- Ừ, giờ chỉ mong thế! Tui thề là đợt này dập dịch thành công, tui sẽ ăn Tết thật to đấy ông ạ!


Bảo Bảo