11:01, 15/01/2021

Tháng củ mật…

Này ông, đã qua tháng Chạp rồi đấy, các cụ hay bảo tháng Chạp là tháng củ mật bởi ngày xưa, đây là tháng rất dễ mất trộm, bởi mọi người bận rộn, mệt mỏi nên dễ lơ là…

- Này ông, đã qua tháng Chạp rồi đấy, các cụ hay bảo tháng Chạp là tháng củ mật bởi ngày xưa, đây là tháng rất dễ mất trộm, bởi mọi người bận rộn, mệt mỏi nên dễ lơ là…


- Ngày nay cũng thế mà, nói chung cứ phải cẩn thận và nâng cao tinh thần cảnh giác cao độ để phòng ngừa kẻ gian. Nhưng cũng có những kẻ gian mà mình không lường trước được, bị móc túi trắng trợn đấy ông ạ! Là những kẻ bán hàng dỏm, hàng giả, hàng kém chất lượng…


- Ừ đúng thế. Mới đây công an vừa phát hiện, tạm giữ hàng trăm thùng thực phẩm ngoại nhập không rõ nguồn gốc, xuất xứ ở phường Vĩnh Hòa, Nha Trang. Tui mong phát hiện càng nhiều càng tốt, chứ nếu không mình có là người tiêu dùng thông minh đến mấy cũng có khi bị mua nhầm hàng giả ông ạ…


- Chứ sao, tui lo nhất là uống phải rượu giả. Đón Tết vui đâu chưa thấy, vớ phải thứ này có khi đi chầu ông bà ông vải thì toi…


- Ui chao, tóm lại là cứ đón Tết với tinh thần tiết kiệm, vui tươi ông ạ! Tui thấy Tết nhất đến nơi, không bị trộm khoắng, không mất mát gì, an toàn trở về nhà sau mỗi lần đi dự tất niên là đã vui lắm rồi…


- Ông vừa nói đón Tết tiết kiệm mà, cái khoản tất niên mời mọc linh đình cũng rườm rà, tốn kém lắm đó…


- Ừ thì… cũng phải có để mừng tháng củ mật an lành, an toàn chứ ông!!!


BẢO BẢO