11:04, 12/04/2019

Quản lý đất công

Ông bạn già nét mặt rất... nghiêm trọng:


- Chú này, tôi với chú hùn lại làm ăn lớn đi. Mượn tiền mua đất. Giờ chỉ có... lướt đất mới mau giàu thôi.

Ông bạn già nét mặt rất... nghiêm trọng:


- Chú này, tôi với chú hùn lại làm ăn lớn đi. Mượn tiền mua đất. Giờ chỉ có... lướt đất mới mau giàu thôi.


- Chứ bác tính lướt đất ở đâu?


- Mua mấy chỗ quy hoạch đấy. Tôi thấy mấy cái đìa tôm khu vực quy hoạch khu đô thị hành chính ở Vĩnh Thái người ta san lấp hết trơn, mua bán ì xèo... Hay vào Phước Đồng, mua đất chỗ quy hoạch làm trung tâm thể thao chi đó.


- Bác mới uống mật gấu hay sao mà liều thế. Mấy khu quy hoạch đất công, Nhà nước quản lý ai cho mua bán mà bác toàn tính vào làm ẩu là sao?


- Thì mấy năm nay đất để không, có thấy Nhà nước triển khai gì đâu? Nhất là cái khu đô thị hành chính đã có ý kiến của Thủ tướng là tạm dừng... mình không mua, mấy bữa nữa người ta bán hết, lấy gì mà mua?


- Bác đúng điếc không sợ súng. Bác không nghe kỳ họp hội đồng vừa rồi, đại biểu chất vấn khét lẹt chuyện buông lỏng quản lý đất công à? Nghe nói tỉnh sắp thành lập Ban chỉ đạo hay tổ công tác chi đó, xiết lại tình trạng này đấy. Bác để tiền mà dưỡng già, đừng có dại mà mất trắng...

- Cái gì để lâu cũng hóa bùn, cứ từ từ khắc thấy. Chú không thấy xóm Núi, xóm Mũi trong Phước Đồng đấy à, đầu tiên chỉ là vài hộ bán đất Hòn Rớ lên chiếm đất lâm nghiệp, dần dần rồi cũng thành xóm, giờ chả đến hơn 600 hộ. Rồi chính quyền cũng phải chấp nhận.


- Bác ơi, học cái hay chứ ai đi học cái liều. Đó là do... lịch sử để lại, chứ giờ ai chấp nhận. Bạn em đấy, mấy người năm ngoái nghe ngóng thấy Vạn Ninh sắp thành đặc khu, dốc vốn ra mua đất rẫy, đất rừng để đón đầu. Quốc hội chưa thông qua, thị trường đất đóng băng... Giờ thì tán gia bại sản, bỏ xứ mà đi trốn nợ...


- Nói như chú thế, không liều thì biết bao giờ giàu được.


- Thôi bác ạ, ai cũng liều như thế, cứ tâm lý “ở lì gặp lành” thì đất nước thành cái gì nữa.


- Nếu vậy Nhà nước phải tăng cường quản lý cho nghiêm, để dân nhìn thấy mà tin tưởng chứ. Không lẽ cứ để xây dựng tự phát tràn lan, khi đụng đến lại xin rút kinh nghiệm do buông lỏng quản lý...


Thủy Ngân