10:04, 05/04/2019

Ý thức

Tuần này nghỉ nhậu nha, tui với ông cùng "thử thách nhặt rác" theo trào lưu của các bạn trẻ không nè?

- Tuần này nghỉ nhậu nha, tui với ông cùng “thử thách nhặt rác” theo trào lưu của các bạn trẻ không nè?


- Ý tưởng hay, duyệt luôn nhé! Ủa nhưng sao phải thử thách làm gì, mình ngày nào cũng bớt chút thời gian dọn dẹp khu phố cho sạch sẽ tinh tươm, thế cũng vui mà. Tui là tui sợ mấy cái trào lưu lắm, ào ào xong lắng xuống, rồi đâu cũng vào đấy!


- Thì cũng phải có người phát động phong trào chứ ông. Tui thấy mình ở bãi biển được xếp vào hạng đẹp nhất thế giới, vậy mà không biết giữ gìn cho sạch đẹp, khối người vô tư xả rác vì nghĩ đã có người khác dọn. Ông thấy có nhiều vị khách Tây không, họ chỉ đi du lịch thôi mà cũng siêng nhặt rác cho biển sạch, tui thấy xấu hổ vì mình ở đây mà lại không làm được như họ…


Chủ yếu là do ý thức thôi. Tui nghĩ các bạn trẻ có lý của họ khi phát động “thử thách nhặt rác”. Nhặt là phải sạch chứ không phải đi nhặt rác mà ra bãi biển quơ quào cho có, xong xúm nhau chụp hình tự sướng…


- Đồng ý với ông vụ này. Làm gì cũng vậy, phải làm cho ra làm mới hiệu quả. Tui cũng mong các bạn trẻ phát động thêm nhiều phong trào như vậy nữa, dọn dẹp luôn các bức tường bị vẽ bậy, bị dán quảng cáo tùm lum… Mỗi người một tay sẽ làm cho thành phố đẹp hơn ông nhỉ?


- Như tui nói, quan trọng là do ý thức thôi mà. Năm nay mình đăng cai Năm Du lịch quốc gia và Festival Biển, phải làm sao cho du khách ấn tượng vì một thành phố xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại…


- Phải an toàn nữa ông ạ. Tuần rồi có đến 8 người chết vì tai nạn giao thông, nghe mà đau lòng. Đi trong phố mà cũng bị xe đụng chết người, thấy sợ quá…


- Ừ, mỗi người có ý thức tham gia giao thông an toàn thì tốt hơn ông nhỉ?


BẢO BẢO