10:12, 29/12/2017

Điều ước cuối năm

- Nếu giờ cho ông một điều ước cuối năm, ông ước gì?

- Nếu giờ cho ông một điều ước cuối năm, ông ước gì?


- Tui ước có… nhiều điều ước! Nhiều thứ để ước quá mà ông chỉ cho có 1, không thể thỏa mãn. Đùa thôi, tui ước đơn giản lắm: lương tăng, giá đừng tăng!


- Vế đầu là có thiệt nha ông, từ ngày 1-1-2018 lương tối thiểu vùng tăng thêm 180.000 - 230.000 đồng/tháng. Còn vế thứ 2, tui cũng ước như ông, mà chắc là khó lắm! Thường anh lương rục rịch thì anh giá cũng rục rịch theo. Thôi ca này khó quá, bỏ qua nha ông!


- Tui ước năm mới thế giới luôn hòa bình, không còn nghe đến từ khủng bố, chiến tranh. Ước gì mọi người luôn sống hạnh phúc bên nhau, hàng ngày lướt “phây” sẽ không còn đọc được những tin tức gây hoang mang như: bảo mẫu hành hạ trẻ nhỏ, cha đánh con, vợ chém chồng…


- Ôi điều ước hay nhất của năm, tui cũng mong vậy đó. Thêm nữa, ước có nhiều sức khỏe để cày cuốc kiếm tiền. Có sức khỏe thì không phải lo đi bệnh viện, dạo này nhiều bệnh viện quá tải, chắc bác sĩ cũng ước được giảm tải…


- Thôi đầu năm đừng nói đi bệnh viện xui xẻo nha cha nội! Tui chỉ mong khỏe để phục vụ vợ con, nhất là có sức đưa đón sắp nhỏ chạy sô học thêm…


- Vậy ông ước giùm cho tụi nhỏ luôn đi, ước năm mới học hành giảm tải, có cải tiến cải lùi gì đấy thì cũng đừng thay đổi xoành xoạch, làm chuột bạch mãi cũng ớn!!!


- Ha ha, ước gì ước lắm thế ông bạn già!!!

E
BẢO BẢO