Mới đây, Đoàn Dân ca của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa đã công diễn vở dân ca kịch Vu lan báo hiếu. Mượn câu chuyện có nguồn gốc từ đạo Phật, các nghệ sĩ, diễn viên đã gửi tới khán giả câu chuyện về phép nhân quả, đạo hiếu hạnh trong cuộc đời.
Mới đây, Đoàn Dân ca của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa đã công diễn vở dân ca kịch Vu lan báo hiếu. Mượn câu chuyện có nguồn gốc từ đạo Phật, các nghệ sĩ, diễn viên đã gửi tới khán giả câu chuyện về phép nhân quả, đạo hiếu hạnh trong cuộc đời.
Vở diễn do nghệ sĩ Kim Chín viết kịch bản; NSƯT Hoàng Minh Tâm làm đạo diễn. Trong đêm diễn báo cáo, vở diễn đã thu hút sự quan tâm theo dõi của khán giả có mặt ở khán phòng số 70 Sinh Trung (TP. Nha Trang). Câu chuyện vở diễn mang nội dung về luật nhân quả, đạo hiếu hạnh của con người, cũng như những giá trị đạo đức trong cuộc sống. Trong bộn bề cuộc sống hôm nay, đây đó đã có hành vi bất hiếu, vô ơn, dẫn đến những hệ quả khôn lường. Nhắc lại một câu chuyện xưa để cảnh tỉnh mọi người sống có tâm, có đức và làm tròn bổn phận của người con với đấng sinh thành.
Cảm nhận chung của mọi người, đây là vở diễn nhẹ nhàng và dễ cảm. “Vở diễn thu hút khán giả từ phần hình thức sân khấu đến âm nhạc, vũ đạo của diễn viên. Đặc biệt, các diễn viên đều diễn xuất rất đạt, giọng ca rõ ràng, có cảm xúc nên lôi cuốn được người nghe”, bà Lưu Thanh Bình (đường 2-4, TP. Nha Trang) cho biết.
Trong câu chuyện của vở Vu lan báo hiếu, nhân vật Thanh Đề (nghệ sĩ Thu Trang đóng) đã có nhiều việc làm không phải đạo, liên tiếp phạm phải những tội lỗi với người đời. Kết cục, bà đã phải chịu cảnh đọa đày chốn địa ngục. Trong khi đó, Mục Kiều Liên (nghệ sĩ Sơn Hà đóng) - con của bà Thanh Đề lại có tâm hồn trong sáng, một lòng hướng thiện và đã giác ngộ Phật pháp. Trước những hành động của mẹ mình, Mục Kiều Liên đã ra sức khuyên ngăn và tìm mọi cách đưa mẹ về với con đường chính đạo. Nghiệp gieo quá nặng, người mẹ phải trả nợ cho những tội lỗi mình đã gây ra. Nhưng với bổn phận làm con, Mục Kiều Liên vẫn một lòng tôn kính mẹ, vẫn luôn dằn vặt bản thân chưa đáp đền công lao dưỡng dục.
|
Theo bà Hoàng Yến - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, đây là vở diễn ngắn với kinh phí dàn dựng chỉ khoảng 100 triệu đồng. Vậy nên ê kíp dàn dựng, các nghệ sĩ, diễn viên đã phải nỗ lực rất nhiều trong quá trình tập luyện, biểu diễn. Với những gì đã thể hiện, có thể xem vở diễn đã thành công bước đầu.
GIANG ĐÌNH