11:01, 24/01/2021

Chủ nhà Khánh Hòa chia điểm đáng tiếc

Trong trận đấu muộn nhất vòng loại giải U19 quốc gia diễn ra trên sân 19-8 Nha Trang, chủ nhà U19 Khánh Hòa có trận hòa chia điểm đáng tiếc trước đối thủ mạnh Becamex Bình Dương.
 

Trong trận đấu muộn nhất vòng loại giải U19 quốc gia diễn ra trên sân 19-8 Nha Trang, chủ nhà U19 Khánh Hòa có trận hòa chia điểm đáng tiếc trước đối thủ mạnh Becamex Bình Dương.

 

Trận đấu lượt về giữa Khánh Hòa và Becamex Bình Dương.
Trận đấu lượt về giữa Khánh Hòa và Becamex Bình Dương.

 

Đối với các cầu thủ U19 Khánh Hòa, rõ ràng cuộc đối đầu với Becamex Bình Dương lượt về này có ý nghĩa quan trọng bởi không chỉ là cơ hội để chủ nhà đòi lại món nợ thua sít sao 2-3 trận mở màn cách đây ít tuần mà việc giành chiến thắng trận này còn mở ra cánh cửa lớn cho phố biển tranh vé vào vòng chung kết. Còn đội bóng Becamex Bình Dương, đương nhiên cũng muốn giành chiến thắng để gia tăng khoảng cách điểm số với đối thủ, nhưng nếu kết thúc trận đấu này bằng một kết quả hòa cũng không đến nỗi tệ bởi dẫu sao đoàn quân HLV Trần Văn Hóa cũng đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng và có được khoảng cách điểm số an toàn với nhóm phía sau (3 điểm). Bước vào trận đấu, chủ nhà Khánh Hòa nhập cuộc nhanh, chủ động tấn công và ngay những phút đầu tiên trận đấu họ đã có cơ hội mở tỷ số trận đấu khi một hậu vệ của Becamex Bình Dương phạm lỗi với Trần Khánh Dũng (số 7, Khánh Hòa) trong vòng cấm và chủ nhà được hưởng quả penalty. Thế nhưng, Nguyễn Trần Quốc Bảo, cầu thủ được trao cơ hội thực hiện quả phạt đền đã sút hỏng đáng tiếc. Tuy vậy, chỉ ít phút sau, Trần Khánh Dũng đã lấy lại niềm vui cho đội chủ nhà bằng một pha đi bóng qua người ghi bàn điệu nghệ. Hiệp 1 kết thúc, U19 Khánh Hòa tạm dẫn trước 1-0.

 

Cầu thủ Trần Khánh Dũng ghi bàn mở tỷ số cho Khánh Hòa.
Cầu thủ Trần Khánh Dũng ghi bàn mở tỷ số cho Khánh Hòa.

 

Ban huấn luyện Becamex Bình Dương chỉ đạo các cầu thủ ngay trên sân trong giờ nghỉ giữa hai hiệp.
Ban huấn luyện Becamex Bình Dương chỉ đạo các cầu thủ ngay trên sân trong giờ nghỉ giữa hai hiệp.

 

Sang hiệp 2, đội bóng Becamex Bình Dương thay đổi lối chơi, nhân sự trên hàng công và đã phát huy hiệu quả. Phần lớn thời gian hiệp đấu này, bóng thuộc về quyền kiểm soát của các cầu thủ Becamex Bình Dương. Và hầu hết các pha tấn công của đội bóng đất Thủ đều tìm đến hai chân sút chủ lực được kỳ vọng là Đinh Hoàng Hốn và Nguyễn Thế Được. Trong lúc đội bóng chủ nhà U19 Khánh Hòa chủ động phòng ngự và nhường thế trận, cầu thủ Nguyễn Thế Được đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Becamex Bình Dương. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, chia điểm cho hai đội và tiếc cho chủ nhà khi không bảo toàn được lợi thế.

 

Các cầu thủ đội bóng đất Thủ ăn mừng bàn gỡ hòa.
Các cầu thủ đội bóng đất Thủ ăn mừng bàn gỡ hòa.
 
Cũng trong ngày thi đấu này, Đồng Nai đã có trận thắng đậm 5-1 trước các cầu thủ Bến Tre. Một trận thắng mà các cầu thủ Đồng Nai không tốn quá nhiều khi họ được hưởng đến 3 quả phạt đền từ sự non kinh nghiệm đến từ đối thủ. U19 Bến Tre có bàn thắng danh dự đến từ một phút giây tỏa sáng hiếm hoi của cầu thủ Nguyễn Bá Thảo; thế nhưng, khoảnh khắc đó nhanh chóng vụt tắt và Bến Tre vẫn trở lại là chính họ, đội bóng yếu nhất bảng đấu này.

 

Đồng Nai có trận thắng đậm trước Bến Tre.
Đồng Nai có trận thắng đậm trước Bến Tre.
 
Với kết quả trận đầu tiên lượt về này, Becamex Bình Dương vẫn tạm dẫn đầu bảng (11 điểm), Đồng Nai vươn lên vị trí thứ nhì (8 điểm), Khánh Hòa cùng có được 8 điểm nhưng thua hệ số phụ xếp thứ ba, Sài Gòn xếp thứ 4 với 5 điểm (đá ít hơn 1 trận) và Bến Tre xếp cuối chưa có điểm nào. 
 
An Nhiên