09:07, 23/07/2004

Khai mạc VCK U18 QG - Cúp Báo Bóng Đá

Chiều 21-7, trên SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng), giải bóng đá U18 QG - Cúp báo Bóng Đá 2004 đã chính thức khởi tranh với 2 trận đấu đầu tiên ở bảng A giữa Tiền Giang - Thành Long...

Chiều 21-7, trên SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng), giải bóng đá U18 QG - Cúp báo Bóng Đá 2004 đã chính thức khởi tranh với 2 trận đấu đầu tiên ở bảng A giữa Tiền Giang - Thành Long và đội chủ nhà với Đà Nẵng.

Dấu ấn Trần Công Minh

Với sự dẫn dắt của HLV Trần Công Minh, Thành Long (đỏ) đã thắng Tiền Giang thuyết phục.

Cả Tiền Giang (TG) và Thành Long (TL) đều vào trận với quyết tâm rất cao. Sự đồng đều về lực lượng và sự chững chạc trong mỗi pha xử lý bóng, cộng thêm một thế trận mở khiến trận đấu trở nên rất hấp dẫn. Người hâm mộ đất Cảng đã có một bữa tiệc mãn nhãn, mà “gia vị” của nó là 5 bàn thắng.

Ngay ở phút đầu tiên, TL đã gây bất ngờ bằng bàn thắng rất đẹp mắt. Sau qủa giao bóng, Ngọc Tùng (2) đột phá bên cánh trái rồi tạt đẹp vào trung lộ để tiền đạo Văn Khải (10) bật cao đánh đầu vào góc xa mở tỷ số cho TL. Bàn thắng càng làm các cầu thủ TL hưng phấn, liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành TG. Phút 19, từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, Văn Khải (10) khống chế gọn gàng, che người sút bóng hiểm hóc, giúp đội nhà nhân đôi cách biệt.

Khoảng nửa đầu hiệp 2, TL chủ động chọn lối chơi phòng ngự, lùi khá sâu về phần sân nhà. Và điều này đã khiến họ phải trả giá. TG vùng lên mạnh mẽ, nắm giữ thế toàn bộ thế trận. Phút 63, Hoàng Tú (18-TG) rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Nhận thấy sự mong manh của lối chơi phòng ngự, HLV Trần Công Minh thúc giục các học trò tiến lên và sự điều chỉnh này đã mang lại cho TL bàn thắng thứ 3, người lập công là đội trưởng Vũ Hiệp (8-sút penalty thành công phút 75). Không còn gì để mất, TG dồn lên tấn công quyết liệt. Tuy nhiên, nỗ lực đáng khen của đội bóng miền Tây cũng chỉ đem lại cho họ bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 (Hữu Việt phút 79).

Đà Nẵng hơn hẳn

Đội hình đồng đều, kỹ - chiến thuật hơn hẳn đối phương, các chàng trai đến từ sông Hàn đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 trước đội chủ nhà Hải Phòng.

Sau ít phút thăm dò, Đà Nẵng (ĐN) chủ động dâng cao và chơi tấn công khá đa dạng. Sự năng nổ của hai cầu thủ chạy cánh Ngọc Trí (12), Văn Truyền (7) cùng khả năng càn lướt của các tiền đạo đã giúp ĐN chiếm lĩnh thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu. Rất nhiều cơ hội được tạo ra, thế nhưng phải đến phút 42, ĐN mới phá được thế quân bình. Sau một pha đi bóng tốc độ bên cánh phải, Văn Truyền (7) buộc hậu vệ HP phải phạm lỗi trong vòng cấm và Ngọc Hiến (15) dễ dàng hạ gục TM đối phương từ chấm 11m. Tỷ số này được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Hiệp 2, HP dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt. Tuy nhiên, sự thiếu sắc sảo trong tấn công không cho phép họ thực hiện được pha hãm thành nguy hiểm nào. Không chỉ vậy, phút 75, HP còn phải hứng chịu bàn thua thứ 2: Tận dụng sai lầm của hàng thủ HP, Thanh Hưng (8, ĐN) sút rất nhanh từ khoảng cách 16m ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐN.

Theo Bóng đá