11:12, 11/12/2015

Ngổn ngang Hòn Nghê

Những năm gần đây, núi Hòn Nghê (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) liên tục bị xâm hại bởi những hoạt động khai thác đá trái phép. Không chỉ vậy, nhiều chủ sử dụng đất lâm nghiệp còn lợi dụng việc cải tạo đất để san ủi núi bán đất nền, xây dựng nhà ở trái phép…

Những năm gần đây, núi Hòn Nghê (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) liên tục bị xâm hại bởi những hoạt động khai thác đá trái phép. Không chỉ vậy, nhiều chủ sử dụng đất lâm nghiệp còn lợi dụng việc cải tạo đất để san ủi núi bán đất nền, xây dựng nhà ở trái phép…


Vô tư khai thác đá trái phép


Về xã Vĩnh Ngọc, từ đường Lương Định Của rẽ qua cầu Phú Kiểng, đi khoảng gần 1km mới đến được núi Hòn Nghê. Nhìn từ xa, cả một mảng núi bị bạt hết cây cối, nhường chỗ cho những mỏ khai thác đá trái phép.

 

Xe tải ngang nhiên vào mỏ đá
Xe tải ngang nhiên vào mỏ đá "ăn hàng"


Trong vai nhân viên công ty xây dựng đi mua đá để xây dựng công trình, chúng tôi tiếp cận ông Tình - chủ một điểm khai thác đá trên núi Hòn Nghê. Ông này nhiệt tình dẫn chúng tôi đi xem các điểm khai thác đá của mình. Không khác gì cảnh nhìn từ xa, núi Hòn Nghê đã bị đào nham nhở một vùng rộng lớn, đường đi đủ lớn để xe tải nhỏ có thể lên lấy đá tận nơi. Rải rác quanh khu vực, có hơn 10 người đang hì hục đục đá. Nhiều đống đá chẻ lớn được xếp ngay ngắn ngay tại bãi. Ông Tình cho biết đá làm xong để đó, vài ngày sau sẽ có xe lên mua tại chỗ.


Theo quan sát của chúng tôi, ngoài điểm khai thác đá của ông Tình nằm riêng biệt, ở đây còn có một số điểm khai thác khác nằm liền nhau, tạo thành một công trường lớn. Trong đó, điểm khai thác đá của ông Minh nằm ngay trên đỉnh núi được xem lớn nhất nhì ở núi này. Những người thợ ở đây cho biết, ông Minh không thường xuất hiện tại đây mà ủy quyền cho cháu gái của mình giao dịch mua bán đá. Sau một hồi liên hệ, chúng tôi cũng gặp được cháu của ông Minh. Người phụ nữ tên Thảo nhanh chóng ra giá 3.500 đồng/viên đá và không để chúng tôi mặc cả, lý do đây là giá chung của cả khu. Nếu chúng tôi đồng ý với giá đưa ra, sẽ có sẵn hơn 10.000 viên đá chẻ, nếu cần thêm thì đặt hàng. Tương tự, ông Tình có thể bán ngay cho chúng tôi 5.000 viên đá chẻ với giá như trên, nếu lấy nhiều, cứ 10 ngày ông có thể cung cấp cho chúng tôi từ 4.000 đến 5.000 viên. Còn ông Minh cũng có thể đáp ứng số lượng 1.000 viên mỗi ngày.

 

Hoạt động khai thác đá làm một mảng sườn núi Hòn Nghê bị sạt lở
Hoạt động khai thác đá làm một mảng sườn núi Hòn Nghê bị sạt lở


Tìm hiểu được biết, hoạt động khai thác đá ở đây đã có từ hơn 10 năm trước, nhưng hầu hết đều không có giấy phép khai thác. Những người khai thác đá ở đây cho rằng đất đang dùng để khai thác đá thuộc sở hữu của họ, được cho phép sử dụng để khai thác theo diện đất lâm nghiệp. “Ở khu này đều là đất rừng, chúng tôi cải tạo mặt bằng đến đâu thì lấy đá đến đó, không thấy ai ý kiến gì”, ông Sáu Tề - chủ một điểm khai thác đá nói.


Bạt núi để bán đất nền


Nhiều ông chủ khai thác đá trên núi Hòn Nghê mà chúng tôi tiếp xúc, ban đầu đều biện minh cho hoạt động khai thác đá trái phép của mình là nhằm mục đích cải tạo đất để trồng cây. Thế nhưng, khi nghe chúng tôi đặt vấn đề muốn mua đất để xây nhà thì họ sẵn sàng bán và ra giá. Đứng trên mỏ đá ở lưng chừng núi, ông Sáu Tề chỉ tay xuống phía chân đồi, nói chắc nịch: “Cả quả đồi này là đất do cha tôi khai hoang từ ngày xưa để lại cho anh em tôi. Tôi chỉ khai thác đá ít thôi, chủ yếu là bạt núi để vừa bán đất san lấp mặt bằng vừa bán đất nền. Tuy hiện tại vẫn đang là đất lâm nghiệp, nhưng mình vẫn xây nhà ở vô tư. Nếu mua ở khu vực tôi đã san bằng dưới đó thì giá 1,7 triệu đồng/m2, còn ở trên này thì giá rẻ hơn. Các chú mà mua đất của tôi thì tôi có thể bảo đảm cho việc xây nhà không bị chính quyền cưỡng chế, nhưng phải có tiền để lo lót!”.

 

Một người thợ miệt mài chẻ đá thuê
Một người thợ miệt mài chẻ đá thuê


Dọc đường bê tông từ khu dân cư thôn Hòn Nghê 2 lên sườn núi Hòn Nghê, chúng tôi bắt gặp nhiều tấm biển rao bán đất cắm trên những mảnh đất đã được tạo mặt bằng. Chúng tôi gọi điện thoại theo số trên một tấm bảng, chỉ ít phút sau một người đàn ông xuất hiện. Người này tự xưng tên Thành rồi nói: “Hiện tại, chỉ còn mảnh này rộng gần 100m2, các chú muốn mua thì anh bán rẻ 2 triệu đồng/m2”. Nghe chúng tôi tỏ vẻ không hài lòng vì mảnh đất không được đẹp do có hình thang, ông Thành nói thêm: “Tưởng gì, muốn nó hình chữ nhật thì có gì khó. Để anh lấy máy bạt thêm phía sau cho vuông. Các em muốn mua bao nhiêu lô thì anh cũng có”. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi giấy tờ lô đất này thì ông Thành cho biết đây đều là đất lâm nghiệp, thậm chí ông còn chưa được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất!


Cạnh thửa đất mà ông Thành đang rao bán, chúng tôi thấy 5 người thợ xây đang miệt mài làm việc trên diện tích đất rộng cả trăm m2 đã được xây dựng xong phần móng. Nghe chúng tôi và ông Thành trao đổi về chuyện mua bán đất, ông Chuẩn (chủ thầu xây dựng căn nhà này) đến rỉ tai: “Khu vực này là đất lâm nghiệp nên không được phép xây nhà. Nhưng nếu các chú mua thì anh sẽ lo cho việc xây nhà, đảm bảo sẽ không bị ai hỏi tới. Ngoài tiền công xây dựng 650.000 đồng/m2 nhà cấp 4, chỉ cần đưa thêm 15 triệu nữa là anh lo lót việc xây dựng êm xuôi, có cả giấy xác nhận có nhà ở để làm thủ tục điện, nước”.

 

Công trình xây dựng bị cưỡng chế
Công trình xây dựng bị cưỡng chế


Theo quan sát của chúng tôi, men sườn đồi xung quanh khu vực công trình đang xây dựng trái phép nói trên đã có nhiều nhà dân mọc lên, tạo thành một khu dân cư mới. Trong khu vực này có một căn nhà đã bị phá dỡ. Theo người dân xung quanh, căn nhà này bị cưỡng chế phá dỡ vào đầu năm 2015.


Chính quyền địa phương nói gì?


Ngoài việc khai thác đá trái phép suốt thời gian dài và ngày càng nghiêm trọng trên núi Hòn Nghê; tình trạng nhiều cá nhân bạt đồi, san đất nền để chuyển nhượng, xây dựng nhà ở trái phép nơi đây cũng diễn ra ngày càng phức tạp khiến người dân địa phương bức xúc. Một người dân ở thôn Hòn Nghê 2 cho biết: “Việc khai thác đá trái phép đã diễn ra từ rất lâu và quy mô ngày càng lớn, cứ đà này chỉ một thời gian ngắn nữa là ngọn núi Hòn Nghê bị biến thành đồi trọc. Chúng tôi cũng không hiểu vì sao rất nhiều người xây dựng nhà trái phép trên đồi, nhưng chỉ hy hữu mới có nhà bị cưỡng chế phá dỡ”.


Trong khi đó, sau khi xem những hình ảnh do chúng tôi cung cấp về tình trạng xây dựng trái phép ở khu vực nói trên, ông Nguyễn Hùng Tín, cán bộ địa chính - xây dựng xã Vĩnh Ngọc lại tỏ ra khá ngạc nhiên và cho biết: “Đầu năm 2015, chúng tôi đã xử lý cưỡng chế một trường hợp xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp ở thôn Hòn Nghê 2. Thời gian gần đây, lợi dụng trời mưa dài ngày, cầu Phú Kiểng bị sập, việc đi lại kiểm tra của chúng tôi gặp nhiều trở ngại nên một số người dân đã lén lút xây dựng trái phép ở khu vực này”. Điều đáng nói hơn, khi chúng tôi đề cập đến tình trạng người dân bạt núi để bán đất nền, ông Lê Ngọc Chương, cán bộ địa chính - nông nghiệp xã có vẻ khó chịu: “Đó là việc của người dân chứ chúng tôi không biết được”!.


Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc xác nhận, tình trạng khai thác đá trái phép trên núi Hòn Nghê đã diễn ra từ khá lâu. Thời gian gần đây còn có tình trạng một số người dân lén lút xây dựng nhà ở trái phép trên đất lâm nghiệp ở thôn Hòn Nghê 2. “Tôi đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của xã triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này, nhưng thời gian vừa qua trời mưa liên tục nên công tác này gặp không ít khó khăn. Sắp tới, ngoài việc tăng cường các tổ kiểm tra, xử lý nhằm không để phát sinh thêm trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp; chúng tôi sẽ mời các chủ đất nơi xảy ra hoạt động khai thác đá trái phép lên làm việc, yêu cầu chấm dứt hoạt động này. Nếu họ tiếp tục tái phạm, chúng tôi sẽ kiến nghị cấp trên thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp của họ”, ông Mỹ cho biết thêm.


NAM ANH - HẠ PHONG