01:11, 25/11/2015

Vượt qua bóng tối

Giữa bộn bề cuộc sống, đâu đó chúng tôi vẫn bắt gặp những người khiếm thị với một nghị lực sống mãnh liệt. Họ đã vượt qua bóng tối, tiếp tục gieo niềm tin, hy vọng cho những người đồng cảnh vươn lên...

Giữa bộn bề cuộc sống, đâu đó chúng tôi vẫn bắt gặp những người khiếm thị với một nghị lực sống mãnh liệt. Họ đã vượt qua bóng tối, tiếp tục gieo niềm tin, hy vọng cho những người đồng cảnh vươn lên...

 

Giây phút hạnh phúc của gia đình anh Nguyễn Tuấn
Giây phút hạnh phúc của gia đình anh Nguyễn Tuấn


Tàn nhưng không phế


Nhiều lần đến sử dụng dịch vụ massage, bấm huyệt tại Cơ sở massage Hội Người mù TP. Nha Trang, chúng tôi luôn cảm nhận được nghị lực sống mãnh liệt của anh Lê Văn Ngay (36 tuổi, tổ 7 Hà Ra, phường Vĩnh Phước) - người “nhạc trưởng” của cơ sở. Bên ly trà mời khách, anh Ngay kể, năm 13 tuổi, căn bệnh hột cườm nước đã cướp đi đôi mắt lành lặn của anh. Thời gian đầu bị mù, cuộc sống của anh chìm trong những tháng ngày tuyệt vọng. Nhưng được sự động viên của bố mẹ, bạn bè cùng suy nghĩ không thể là gánh nặng cho gia đình, xã hội, anh bắt đầu làm quen với cuộc sống trong bóng tối. Năm 1991, anh xin vào sinh hoạt ở Hội Người mù TP. Nha Trang và được đi học chữ nổi braille, tham gia làm chổi đót, làm tăm...

Anh Lê Văn Ngay thực hiện các động tác massage, bấm huyệt cho khách
Anh Lê Văn Ngay thực hiện các động tác massage, bấm huyệt cho khách

 

Ông Trần Hùng Nghĩa - Chủ tịch Hội Người mù TP. Nha Trang cho biết: Anh Ngay, anh Tuấn và chị Hạnh là những tấm gương người khiếm thị tiêu biểu. Với nghị lực sống của mình, họ đã vượt lên số phận, luôn sẵn lòng giúp đỡ, dạy nghề, tạo việc làm và gieo niềm tin, hy vọng cho những người cùng cảnh vươn lên trong cuộc sống.

Năm 1999, anh Ngay ra Hà Nội học nghề massage, bấm huyệt. Sau 4 tháng rèn luyện, trở về anh truyền lại nghề cho các hội viên khác, đồng thời đề xuất mở cơ sở massage tại trụ sở hội. Hàng ngày, anh thuê xe ôm chở đến các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP. Nha Trang để giới thiệu, phát tờ rơi. Bên cạnh đó, anh mở thêm dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt tận nơi nhằm tích cóp kinh phí đầu tư trang thiết bị cho cơ sở. Nhờ sự cần cù, chịu khó ấy, đến nay, cơ sở massage của hội được đầu tư khang trang; trung bình mỗi ngày phục vụ khoảng 30 khách hàng với mức thu nhập gần 5 triệu đồng/ngày; tạo việc làm cho 6 người mù, với mức thu nhập gần 3 triệu đồng/người/tháng.  


Anh Nguyễn Tuấn, chủ 2 cơ sở massage Ánh sáng người mù trên đường Hoa Lư và Hồng Bàng, TP. Nha Trang cũng là một tấm gương tiêu biểu về người mù vượt khó. Năm lên 2 tuổi, anh bị mù sau khi mắc căn bệnh sởi quái ác. Cùng thời gian này, cha mẹ đã bỏ anh lại cho bà ngoại nuôi rồi đi biệt tăm. Đến năm 14 tuổi, bà ngoại mất, anh trở nên bơ vơ, đi lang thang xin ăn sống qua ngày. Sau đó, anh xin vào Hội Người mù TP. Nha Trang học nghề, rồi tích cóp vốn, vay thêm tiền ngân hàng để mở cơ sở massage trên đường Hoa Lư. Anh Tuấn kể: “Ngày mở cơ sở riêng, bạn bè, người thân ai cũng can ngăn. Nhưng với quyết tâm và niềm tin, tôi đã xây dựng thành công”. Làm ăn hiệu quả, vợ chồng anh Tuấn đã mua được nhà ở khang trang trị giá hơn 5 tỷ đồng. Mỗi ngày, 2 cơ sở của anh phục vụ hơn 100 khách hàng, thu nhập gần 10 triệu đồng. “Mỗi khách hàng đến sử dụng dịch vụ massage, bấm huyệt của gia đình là một viên gạch giúp tôi xây dựng nên cơ ngơi như hôm nay, tôi luôn biết ơn và trân trọng điều ấy”, anh Tuấn chia sẻ.

 

Chị Hà Thị Mỹ Hạnh hướng dẫn nghề massage, bấm huyệt  cho người cùng cảnh ngộ
Chị Hà Thị Mỹ Hạnh hướng dẫn nghề massage, bấm huyệt cho người cùng cảnh ngộ


Cùng cảnh ngộ, chị Hà Thị Mỹ Hạnh (45 tuổi, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang) cũng là một tấm gương giàu nghị lực. Năm 2001, căn bệnh suy nhược thần kinh kéo dài đã làm cho đôi mắt chị mất đi ánh sáng. Thấy chị bị mù, người chồng đã bỏ chị với 2 đứa con còn nhỏ dại. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của anh em, bà con lối xóm, đặc biệt là Hội Người mù TP. Nha Trang, chị được tạo điều kiện học nghề massage, bấm huyệt. Chị cũng đã mở cơ sở riêng, mỗi ngày thu nhập hơn 4 triệu đồng. Chị Hạnh chia sẻ: “Cũng có lúc chán nản, buông xuôi, mặc cho số phận đưa đẩy, nhưng nghĩ tới tương lai của các con tôi đã cố gắng bước tiếp, và nay đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời”.


Giúp người đồng cảnh


Khi cuộc sống đã vững vàng, cũng là lúc anh Tuấn hướng đến việc giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ vươn lên trong cuộc sống. Anh luôn dang rộng vòng tay, tiếp nhận và truyền nghề cho tất cả những người khiếm thị. Đồng thời, tạo việc làm, thu nhập cho họ ngay tại cơ sở của mình. Anh Tuấn nói: “Tôi rất hiểu nỗi khổ của người khiếm thị. Khả năng của mình đến đâu thì cố gắng giúp đỡ nhau để cùng vượt qua bóng tối”.

 

Ông Võ Bình Tân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 người mù. Phần lớn họ phải sống dựa vào trợ cấp của Nhà nước, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm và sự chia sẻ, đùm bọc của chính người thân trong gia đình. Số người có thể tự làm việc và nuôi sống bản thân chưa nhiều. Họ vẫn rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhà hảo tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho họ. Có như vậy, đời sống người khiếm thị mới từng bước được cải thiện, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Hiện nay, 2 cơ sở của anh Tuấn đang tạo việc làm cho gần 30 người mù, với mức thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Tất cả những người làm việc ở đây đều được anh lo chỗ ăn, ở. Đến nay, đã có hàng chục người được anh truyền nghề và tạo vốn trở về địa phương mở cơ sở massage có thu nhập khá. Anh Trần Văn Mè (quê ở Quảng Ngãi), làm việc tại cơ sở của anh Tuấn cho biết: “Trước đây, tôi lang thang xin ăn. Khi vào Nha Trang, nghe kể về anh Tuấn nên tôi đã tìm đến, được anh dạy nghề và tạo việc làm. Giờ đây, tôi rất vui mừng vì đã tìm được ngôi nhà ấm áp, đầy nghĩa tình. Mỗi tháng làm việc, trừ chi phí ăn uống tôi còn dành dụm được hơn 3 triệu đồng”.


Tình người, sự đồng cảm của anh Lê Văn Ngay cũng luôn là điểm tựa để cho những người cùng cảnh ngộ vượt lên số phận. Tính đến nay, anh Ngay đã truyền nghề massage, bấm huyệt cho hơn 30 người khiếm thị. Anh Ngay cho biết: “Tôi luôn cảm nhận được nỗi khó khăn, vất vả và sự mặc cảm của những người bị khiếm thị như mình. Vì thế, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ họ, qua đó gieo niềm tin, sự lạc quan để họ thấy mình tàn nhưng không phế. Đồng thời, giúp họ cũng là giúp mình, cùng dựa vào nhau để sống, vượt qua mặc cảm”.


 Còn chị Hà Thị Mỹ Hạnh cũng đã giúp cho hơn 30 người cùng cảnh ngộ có nghề, tìm được việc làm tự nuôi sống bản thân. Anh Nguyễn Quốc Bảo (35 tuổi, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) chia sẻ: “Trước đây, tôi rất bi quan vì nghĩ số phận mình không may mắn. Nhưng từ ngày được chị Hạnh động viên, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm tôi mới thấy niềm tin vào cuộc sống. Giờ đây, mỗi ngày tôi thu nhập hơn 200.000 đồng bằng chính sức lực mình, tôi cảm nhận mình đã vượt qua được bóng tối”.


Những điều trăn trở


Thời gian qua, các tổ chức hội người mù trong tỉnh đã mở nhiều lớp dạy nghề, tháo gỡ gánh nặng cho gia đình người khiếm thị và xã hội. Với người khiếm thị, họ tìm đến những công việc này không chỉ vì mưu sinh, còn là sự cố gắng nỗ lực để vươn lên khẳng định giá trị bản thân. Nhưng giữa việc học nghề và sống được bằng nghề là khoảng cách quá lớn. Bên cạnh đó, không ít người lợi dụng sự thương cảm của xã hội để bán sản phẩm không phải của người khiếm thị. Thật - giả lẫn lộn khiến khách hàng nghi ngờ rồi quay lưng với những sản phẩm do người khiếm thị làm ra. Anh Lê Văn Ngay cho biết: “Thấy được hiệu quả từ các cơ sở massage người mù, một số người dân đã lợi dụng người mù đứng tên để mở cơ sở, rồi sau đó đuổi họ đi nơi khác. Thậm chí có trường hợp, có người giả danh người mù để mở cơ sở massage, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, uy tín của các cơ sở massage người mù. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh để sớm trả lại sự trong sáng cho các cơ sở massage của người mù”...


VĂN GIANG