12:01, 10/01/2015

Một gia tộc tâm huyết với phong trào khuyến học

Có một gia tộc hơn 10 năm qua đã âm thầm vận động người thân, bạn hữu đóng góp tiền để trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo; lập quỹ từ thiện để giúp đỡ người nghèo và các cơ sở từ thiện xã hội... Đó là gia đình ông Trần Đăng Nhơn.

Có một gia tộc hơn 10 năm qua đã âm thầm vận động người thân, bạn hữu đóng góp tiền để trao học bổng cho học sinh, sinh viên (HS, SV) nghèo; lập quỹ từ thiện để giúp đỡ người nghèo và các cơ sở từ thiện xã hội... Đó là gia đình ông Trần Đăng Nhơn.

 

Ông Trần Đăng Nhơn (ngoài cùng phía bên phải) nhận giấy khen của Hội Khuyến học Diên Khánh.
Ông Trần Đăng Nhơn (ngoài cùng phía bên phải) nhận giấy khen của Hội Khuyến học Diên Khánh.


Từ Quỹ học bổng Nha Trang - Khánh Hòa...


Một ngày đầu năm 2015, chúng tôi tìm về thôn Lạc Lợi, xã Diên Hòa (huyện Diên Khánh). Hỏi thăm nhà thầy Trần Đăng Nhơn (nguyên giáo viên Trường Dự bị Đại học Nha Trang), chúng tôi được người dân nơi đây chỉ dẫn rất tận tình và nói về ông bằng những lời quý trọng. Khi chúng tôi đến, ông Nhơn đang rà soát lại tiền quỹ để chuẩn bị cho đợt phát quà từ thiện vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

 

Ông Trần Đăng Nhơn nói chuyện về việc làm từ thiện.
Ông Trần Đăng Nhơn nói chuyện về việc làm từ thiện.


Ông Nhơn đã 81 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh. Hỏi chuyện về làm từ thiện, phát học bổng, ông cho biết, năm 2000, khi biết nhiều HS đậu đại học nhưng gặp khó khăn về chi phí để nhập học, ông đã nghĩ đến chuyện quyên góp để trao học bổng. Ông đem ý tưởng này tâm sự với một số đồng nghiệp và HS cũ, mọi người đều ủng hộ. “Học trò cũ của tôi ở nước ngoài động viên, thầy cứ làm đi, chúng em sẽ hỗ trợ. HS đã tin tưởng, ủng hộ như vậy, tôi thấy rất phấn khởi nên đã bắt tay ngay vào việc”, ông Nhơn nhớ lại.


Những ngày ấy, ông viết thư kêu gọi ủng hộ, rồi nhờ người giới thiệu các tân SV có hoàn cảnh khó khăn để trao học bổng. Năm 2000, Quỹ học bổng Nha Trang - Khánh Hòa chính thức ra đời. Buổi lễ trao học bổng đầu tiên diễn ra tại nhà hàng Lys (đường Yết Kiêu, TP. Nha Trang). “Vì tiền học bổng phải trao đúng người cần, nên tôi tự mình lái xe hơi chở theo đồng nghiệp đi đến các địa phương: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Ranh để xem xét hoàn cảnh của các em; trường hợp gần nhà đồng nghiệp cũ thì nhờ họ xác minh giúp...”, ông Nhơn kể.


Nhắc đến chuyện gây quỹ học bổng, ông Nhơn không xem đó là công lao của mình, mà chỉ xem mình như cầu nối để kết nối những tấm lòng nhân ái với những tân SV có hoàn cảnh khó khăn. “Trong việc này, tôi cũng nhờ những người như: nhà văn - nhà giáo Cung Giũ Nguyên, bác sĩ Kiều Xuân Cư (đã mất)... vận động thêm. Các cựu HS, những người thân hữu cũng có ý làm từ thiện nên chung tay góp vào chứ tôi chẳng có công trạng gì nhiều”, ông Nhơn nói.

 

Lễ phát học bổng Trần Đăng Quảng và thân hữu tháng 9-2014 tại Khu du lịch Memento.
Lễ phát học bổng Trần Đăng Quảng và thân hữu tháng 9-2014 tại Khu du lịch Memento.


Những lần trao học bổng, ông đều chụp hình, ghi lại chi tiết danh sách các SV nhận học bổng để gửi cho những người đã ủng hộ tiền vào quỹ học bổng. Ngoài ra, hàng tháng, ông và các bạn hữu còn lập bản tin nội bộ cập nhật những tin tức về các hoạt động thiện nguyện, văn hóa - văn nghệ ở Nha Trang để gửi đi các nơi ở trong và ngoài nước. Hoặc nhờ người thân ở nước ngoài đăng tải các bản tin lên website để tạo thêm hiệu ứng... Nhờ cách làm việc tỉ mẩn, chu đáo của ông Trần Đăng Nhơn và các bạn hữu, Quỹ học bổng Nha Trang - Khánh Hòa đã phát triển mạnh. Trong khoảng từ năm 2000 đến 2007, Quỹ đã trao học bổng cho khoảng 1.000 SV với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Năm 2007, sau khi Chính phủ có chính sách cho SV vay tiền không tính lãi, ông Nhơn cùng những người bạn hữu tâm huyết đã quyết định dừng học bổng Nha Trang - Khánh Hòa. “Khi nhận thấy số tiền mình trao học bổng quá nhỏ so với số tiền Nhà nước cho SV vay, chúng tôi quyết định ngưng việc trao học bổng này”, ông Nhơn nói.


... đến Quỹ từ thiện Trần Đăng và thân hữu


Tuy Quỹ học bổng Nha Trang - Khánh Hòa không còn, nhưng việc làm từ thiện của gia tộc Trần Đăng không dừng lại. Ngay sau đó, ông cùng con cháu trong gia đình lập Quỹ học bổng Trần Đăng Quảng để phát thưởng cho con cháu trong dòng họ và HS nghèo ở Diên Khánh, Nha Trang. “Ngày xưa, ông nội tôi làm nghề thầy thuốc rất quan tâm đến việc học hành của con cháu. Mỗi lần đến mùa tựu trường, ông thường mua giấy, bút, mực phát cho học trò nghèo trong làng Lạc Lợi (xã Diên Hòa) để khuyến khích việc học. Chúng tôi xây dựng quỹ học bổng mang tên ông với mong muốn tiếp tục truyền thống làm việc thiện của ông ngày trước”, ông Nhơn tâm sự. Vì là quỹ học bổng có tính chất gia đình nên ông Nhơn chỉ vận động con cháu trong dòng họ. Sau này, một số bạn hữu biết được việc làm ý nghĩa của ông nên tình nguyện đóng góp thêm.


Từ năm 2008 đến nay, cứ đến gần mùa tựu trường, ông Nhơn gửi thư nhờ các trường chọn những HS nghèo hiếu học để trao học bổng. Những năm trước, ông đến tận các trường để trao; gần đây, do sức khỏe có phần giảm sút nên ông nhờ các trường đưa HS tập trung về Khu du lịch Memento (nơi gia đình ông đang sống) để tổ chức lễ trao. Năm học 2014 - 2015, Quỹ đã dành hơn 56 triệu đồng để trao học bổng (600.000 đồng/suất đối với HS tiểu học, 700.000 đồng/suất đối với HS THCS, 800.000 đồng/suất đối với HS THPT).

 

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh: Hàng năm, cứ đến đầu năm học mới, Quỹ học bổng Trần Đăng Quảng phối hợp với Hội Khuyến học huyện Diên Khánh tổ chức nắm danh sách HS gặp hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học để Quỹ học bổng Trần Đăng Quảng xem xét giúp đỡ. Hàng năm, Quỹ trợ cấp cho hơn 100 HS với số tiền từ 70 đến 80 triệu đồng. Mặc dù đã hơn 80 tuổi, bác Trần Đăng Nhơn vẫn tâm huyết với phong trào khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ HS gặp hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp tục cắp sách đến trường, nhất là HS nghèo ở huyện Diên Khánh. Nhờ có sự giúp đỡ ấy mà hàng nghìn HS không phải bỏ lỡ việc đến trường. Lãnh đạo huyện Diên Khánh luôn ghi nhận và trân trọng những đóng góp, hỗ trợ của gia đình bác Trần Đăng Nhơn.

Cùng với học bổng, ông Trần Đăng Nhơn còn lập thêm Quỹ từ thiện Trần Đăng và thân hữu để trao quà Tết cho những người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn ở xã Diên Lạc và Diên Hòa, ủng hộ cho các cơ sở xã hội nuôi dạy trẻ mồ côi, bếp ăn từ thiện của một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Theo ông Nhơn, tổng số tiền từ thiện, trao học bổng của gia tộc Trần Đăng và thân hữu từ năm 2007 đến nay hơn 500 triệu đồng. Hiện tại, Quỹ từ thiện Trần Đăng và thân hữu đã gom góp được gần 60 triệu đồng để làm từ thiện vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp tới.

 

Để tiện cho việc hoạt động, năm 2010, ông Nhơn nhờ người lập trang web trandang.net để thông tin về gia đình và hoạt động của Quỹ học bổng Trần Đăng Quảng, Quỹ từ thiện Trần Đăng và thân hữu. Ông Nhơn liên tục cập nhật danh sách những người ủng hộ cho quỹ học bổng và quỹ từ thiện, số tiền quỹ còn lại. Mỗi lần phát quà từ thiện hay học bổng, ông Nhơn đều cho đăng thư mời trang trọng trên trang web của gia đình. Sau khi trao học bổng, trao tiền từ thiện, ông đều cập nhật hình ảnh và danh sách những người được nhận với thông tin về hoàn cảnh gia đình rất rõ ràng; các trường hợp không được trao từ thiện, ông đều giải thích lý do.


Với gia đình ông Trần Đăng Nhơn, việc làm từ thiện như đã trở thành truyền thống. Khi lập di chúc, ông Nhơn có ghi rõ, sau này bán ngôi nhà mà ông để lại ở Nha Trang, phải trích một phần để góp vào quỹ học bổng. Ông Nhơn cùng những người thân làm từ thiện vì cái tâm chứ không phải vì thành tích, nên ông không muốn nói đến những giấy khen, bằng khen đã được chính quyền địa phương và ngành Giáo dục trao tặng.


Trong câu chuyện về làm việc thiện của gia tộc Trần Đăng, điều ông Nhơn lo lắng nhất không phải là nguồn quỹ, mà chính là người quản lý quỹ từ thiện và học bổng. Ông nói: “Có lẽ sau này, thay vì xem xét danh sách, mời các HS về đây để nhận học bổng, chúng tôi sẽ nhờ các trường xét duyệt và trao học bổng luôn...”.


XUÂN THÀNH - VĂN KỲ