11:09, 09/09/2016

Một trưởng thôn bị hành hung

Đang trên đường đi thu tiền quỹ, một trưởng thôn đã bị một phụ nữ chửi bới rồi dùng đá, guốc hành hung phải nhập viện cấp cứu.

Đang trên đường đi thu tiền quỹ, một trưởng thôn đã bị một phụ nữ chửi bới rồi dùng đá, guốc hành hung phải nhập viện cấp cứu.


Ngày 9-9, ông Nguyễn Trường Thọ, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ ông Phạm Ngọc Bính, Trưởng thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc bị bà Hồ Thị Hồng Nhung (33 tuổi, trú thôn Hòn Nghê 1) hành hung lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.


Theo trình bày của ông Bính, chiều 21-8, ông cùng bà Đinh Thị Kim Thơ, Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ quốc kiêm thủ quỹ thôn Hòn Nghê 1 đến các hộ trong thôn để thu tiền Quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, an ninh quốc phòng và tuổi thơ năm 2016, mỗi hộ 70.000 đồng. Khi ông Bính và bà Thơ đi đến nhà bà Hồ Thị Hồng Nhung thì gặp bà này trước cổng. Bà Nhung lập tức lên tiếng: “Tôi đang muốn tìm gặp ông, sao ông lại ngăn cản, tố cáo tôi không được xây nhà?”. Ông Bính nói không hề có chuyện tố cáo, cũng không ngăn cản bà Nhung xây nhà, nhưng bà Nhung không nghe mà còn văng tục chửi bới, xúc phạm ông. Sau đó, bà Nhung lấy một chiếc guốc ném trúng bả vai trái ông Bính, gây chảy máu rồi tiếp tục chửi bới. Thấy thế, ông Bính định quay đi thì bị bà Nhung ném một viên đá thẳng vào mặt, trúng mi mắt trái và vùng đầu gây chảy máu. Ông Bính đã điện thoại báo lãnh đạo xã, Công an xã và Cảnh sát 113.


Ít phút sau, ông Bính được một công an viên xã Vĩnh Ngọc đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu khâu lại vết thương.


Tìm hiểu được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ chuyện xây nhà không phép của bà Nhung. Theo hồ sơ của thôn Hòn Nghê 1, đầu tháng 8, bà Nhung tiến hành mở móng để xây cất nhà tại thôn Hòn Nghê 1 nhưng không có giấy phép. Sau khi nhận được tin báo, trưởng thôn Hòn Nghê 1 đã có văn bản gửi UBND xã Vĩnh Ngọc về trường hợp này. Sau đó, lực lượng chức năng xã Vĩnh Ngọc đã tiến hành lập biên bản, đình chỉ công trình. “Có thể bà Nhung nghĩ tôi đã tố cáo việc xây dựng không phép của bà và bị đình chỉ thi công, không xây được nhà nên đã hậm hực, đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý địa bàn của một trưởng thôn nên tôi phải báo để cấp trên xử lý”, ông Bính cho biết.


Cũng theo ông Bính, từ ngày bị bà Nhung hành hung, thị lực mắt trái của ông suy giảm đáng kể. Trong khi bà Nhung hoàn toàn không đến hỏi thăm hay xin lỗi về việc mình đã gây ra.

 
Được biết, ngoài vụ việc nêu trên, từ năm 2012 đến 2015, một số người dân ở thôn Hòn Nghê 1 cũng đã va chạm với bà Nhung khiến lực lượng Cảnh sát 113 phải đến lập lại trật tự.


Hiện ông Bính đã có đơn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bà Nhung về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ việc đang được Công an TP. Nha Trang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.


THÀNH LONG