11:08, 25/08/2016

Tòa án có thẩm quyền giải quyết

Một hộ ở thôn Lam Sơn, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa cho rằng tự bỏ tiền mua đất mở con đường từ Quốc lộ 1 vào nhà mình nên không cho hàng xóm mở cổng ra con đường này, dẫn đến các bên xảy ra tranh chấp…

Một hộ ở thôn Lam Sơn, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa cho rằng tự bỏ tiền mua đất mở con đường từ Quốc lộ 1 vào nhà mình nên không cho hàng xóm mở cổng ra con đường này, dẫn đến các bên xảy ra tranh chấp…


Theo phản ánh của bà Đoàn Thị Thanh Thúy (thôn Lam Sơn), cuối tháng 7 vừa qua, gia đình bà mở cổng phụ ra con đường nói trên để thuận tiện trong việc sử dụng khu đất phía sau nhà. Nhưng khi vừa hoàn thành việc xây trụ và lắp cánh cổng thì bị gia đình ông Lê Văn Bông (nhà ở cuối con đường này) xây bức tường chắn lại. Hộ ông Trần Văn Xề cũng gặp tình cảnh tương tự khi mở cổng phụ ra con đường này để xe vào đổ đất trong vườn nhà mình. Bức xúc vì bị cản trở, gia đình bà Thúy và ông Xề đã đập phá 2 bức tường do hộ ông Bông xây, dẫn đến các bên xảy ra tranh chấp và làm đơn lên UBND xã Cam Thành Bắc. “Sau khi mời các bên lên hòa giải nhưng không thành, UBND xã lại ra thông báo, khẳng định con đường này do gia đình ông Bông mua đất mở đường, khiến chúng tôi rất bức xúc”, bà Thúy nói.

 

Hiện trường ông Bông xây tường bít cổng hàng xóm
Hiện trường ông Bông xây tường bít cổng hàng xóm


Theo quan sát của chúng tôi, con đường nói trên rộng khoảng 3m, dài chừng 100m; điểm cuối tiếp giáp với đất của gia đình ông Bông; dọc phần lớn chiều dài (ở đoạn phía sau) giáp đất nhà bà Thúy và ông Xề.

 
Tiếp xúc với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tuyết (vợ ông Bông) cho rằng, con đường này là phần đất do gia đình bà mua lại của bà Nguyễn Thị Chắc vào năm 1992 để làm lối đi riêng cho gia đình (việc mua bán bằng giấy tay, bà Chắc đã chết). Việc này cũng đã được xã xác nhận bằng thông báo giải quyết mới đây. Vì thế, nếu 2 hộ kia muốn mở cổng đi ra con đường này, phải thương lượng và được gia đình bà đồng ý.


Làm việc với cán bộ địa chính xã Cam Thành Bắc, chúng tôi được ông Trương Minh Trí và ông Trần Văn Sĩ cho biết, trong các tờ bản đồ địa chính của địa phương từ trước đến nay đều thể hiện có con đường nói trên rộng 3m, dài từ Quốc lộ 1 đến thửa đất của gia đình ông Bông, chứ đây không phải là một thửa đất. Hơn nữa, diện tích đất đã cấp sổ đỏ cho hộ ông Bông cũng không bao gồm phần diện tích con đường này.


Ngày 10-8 vừa qua, UBND xã Cam Thành Bắc đã tổ chức hòa giải nhưng không thành. Hội đồng hòa giải kết luận, việc ông Bông xây tường rào nói trên và việc các hộ đập phá các bức tường đều là hành vi vi phạm; đồng thời, yêu cầu các bên phải giữ nguyên hiện trường trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thế nhưng, 2 ngày sau, ông Hồ Thọ - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Thành Bắc lại ký văn bản thông báo đến các bên liên quan; trong đó khẳng định lối đi nói trên không phải do UBND xã quy hoạch mà do gia đình ông Bông mua đất làm đường đi cho riêng gia đình mình; đồng thời hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa án để được giải quyết theo thẩm quyền.


NAM ANH - ĐÌNH LÂM