03:08, 24/08/2016

Diễn kịch bị cảnh sát giữ xe đi mượn hòng chiếm đoạt

Cả hai bàn bạc "diễn" chung vở kịch lừa đảo, từ rủ bạn đi nhậu, phàn nàn xe mình khó đi, phải mượn xe bạn, đến bị cảnh sát bắt giữ, mượn tiếp giấy tờ…

Cả hai bàn bạc “diễn” chung vở kịch lừa đảo, từ rủ bạn đi nhậu, phàn nàn xe mình khó đi, phải mượn xe bạn, đến bị cảnh sát bắt giữ, mượn tiếp giấy tờ…
 
Sáng 24-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Nguyễn Minh Anh (sinh năm 1980, không nơi ở nhất định) rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo phải chấp hành 9 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Hồ sơ thể hiện, khoảng 15 giờ ngày 10-3-2016, Lâm Quốc Vũ bàn với Anh đi lừa đảo chiếm đoạt xe máy của anh Phạm Minh Sang, nếu lừa được Vũ sẽ cho Anh 500.000 đồng. Anh đồng ý.
 
17 giờ cùng ngày, Vũ chở Anh tới một quán nhậu trên đường 23-10 để Anh gọi món, còn Vũ đi rủ anh Sang tới. Do quen biết nên anh Sang đồng ý. Nhậu được khoảng 15 phút, theo kế hoạch bàn trước, Anh vờ mượn xe Vũ đi lấy tiền. Một lúc sau, Anh quay lại, phàn nàn xe khó đi nên Vũ hỏi mượn xe anh Sang. Có được xe của anh Sang, Anh chạy đến điểm hẹn chờ Vũ. Khoảng 15 phút sau, Vũ giả vờ cho anh Sang biết Anh đi xe vượt đèn đỏ, bị cảnh sát bắt nên cần anh Sang cho mượn giấy tờ xe để Vũ đi xin xe về. Sau khi về nhà lấy giấy tờ xe, anh Sang cùng Vũ tới Đội Cảnh sát giao thông TP. Nha Trang. Không thấy xe, anh Sang hỏi thì Vũ cho biết xe bị giữ chưa chở về đến Đội, rồi nói anh Sang đưa giấy tờ xe để đi phô tô, còn anh Sang đứng chờ cùng Anh. Chờ một lúc nữa, Anh lại giả vờ nói Vũ nhắn bảo Anh chạy tới tiệm phô tô ở đường Quang Trung mang giấy tờ xe về. Do nghi ngờ Vũ và Anh lừa đảo nên anh Sang đã giữ Anh và đưa đến công an trình báo. Tại cơ quan điều tra, Anh đã thừa nhận hành vi của mình, riêng Vũ đã bỏ trốn.
 
Chiếc xe máy của anh Sang được định giá 9,8 triệu đồng.
 
Đối với Vũ, cơ quan điều tra đã có quyết định truy nã.
 
N.V