11:07, 31/07/2015

Lao đao vì huê hụi

Chỉ vì đặt lòng tin không đúng chỗ, hàng chục tiểu thương buôn bán ở chợ Vĩnh Thái ( TP. Nha Trang) đang đứng trước nguy cơ mất tiền tỷ khi chủ cái huê ôm tiền đi khỏi địa phương…

Chỉ vì đặt lòng tin không đúng chỗ, hàng chục tiểu thương buôn bán ở chợ Vĩnh Thái ( TP. Nha Trang) đang đứng trước nguy cơ mất tiền tỷ khi chủ cái huê ôm tiền đi khỏi địa phương…


Vỡ huê, cả chợ khổ


Đã hơn nửa năm kể từ khi bà Huỳnh Thị Thúy Nga (trú tổ 3 phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang), một tiểu thương ở chợ Vĩnh Thái đóng sạp và đi khỏi địa phương, nhiều tiểu thương bổng chốc vào cảnh khó khăn. Bởi trước khi “mất tích”, bà Nga là chủ cái nhiều dây huê thu hút hàng chục tiểu thương ở khu chợ này tham gia và hiện tại phần lớn chưa được bà Nga thanh toán.

 

Tiểu thương phản ánh với phóng viên về việc vỡ huê
Tiểu thương phản ánh với phóng viên về việc vỡ huê


Bà Trần Thị Huệ (nhà ở sát chợ Vĩnh Thái) nói: “Nga đến chợ này bán tạp hóa và ở luôn tại chợ từ năm 2003. Qua vài năm ở gần nhau, thấy nó có vẻ đàng hoàng tử tế, tôi đã nhận làm mẹ đỡ đầu của nó. Vậy mà nó đành “xù” của tôi gần 120 triệu đồng tiền huê”. Cũng chung cảnh ngộ, bà Dương Thị Liễu (thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) buồn rầu cho biết: “Thấy Nga chung tiền huê cho mọi người ở chợ này rất sòng phẳng nên khi được rủ, tôi cũng chơi mấy dây huê của nó. Nhưng không ngờ cuối năm ngoái, nó lại ôm tiền của hàng chục con huê bỏ trốn. Tôi đã đóng tiền huê cho nó 140 triệu đồng, nhưng chưa “hốt” đồng nào”.


Theo đơn của hơn 20 tiểu thương ở chợ Vĩnh Thái gửi Báo Khánh Hòa, trước khi bỏ trốn, bà Nga đã thu tiền huê và vay của họ tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng. Sau khi bà Nga bỏ trốn, họ đã nhiều lần làm đơn tố cáo lên Công an TP. Nha Trang và Công an tỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm...


Cơ quan chức năng đang giải quyết

 

Theo luật sư Đặng Thị Kim Ngân (Trưởng Văn phòng Luật sư Kim Ngân), giao dịch huê, hụi, vay, mượn... là quan hệ dân sự. Nhưng từ quan hệ ấy, nếu bên nhận tiền đã dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt số tiền từ 4 triệu đồng trở lên thì hành vi chiếm đoạt ấy cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tội này được quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự. Nhưng cũng từ giao dịch huê hụi, nếu ngay từ ban đầu người lập dây huê (cái huê) đã gian dối trong việc lập danh sách người chơi huê (ví dụ: danh sách có 10 người nhưng thực chất chỉ có 5 người tham gia) nhằm làm cho người khác tin mà đóng huê, rồi chiếm đoạt số tiền huê ấy thì đó là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29-7, đến nơi đăng ký thường trú của bà Nga ở phường Vĩnh Hòa chúng tôi được ông Huỳnh Đức Đi (cha bà Nga) cho biết, sau khi xảy ra việc vỡ nợ, vì có nhiều người tìm đến đòi nợ nên con gái ông đã bỏ trốn. Nửa tháng trước, nhiều chủ nợ đã phá sạp của con gái ông tại chợ Vĩnh Thái và lấy toàn bộ hàng hóa, vật dụng. “Từ khi nó bỏ trốn, tôi gọi điện nhưng nó không nghe máy. Lâu lâu nó có gọi về, tôi hỏi đang ở đâu thì nó không nói” - ông Đi nói.

 

Làm việc với Công an xã Vĩnh Thái, chúng tôi được biết, khi người dân phát hiện bà Nga không có khả năng thanh toán tiền huê và làm đơn tố cáo, Công an địa phương đã triệu tập bà Nga để làm rõ. Việc bà Nga bỏ đi khỏi địa phương, Công an xã cũng đã lập hồ sơ và chuyển cho Công an TP. Nha Trang giải quyết.


Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết: “Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra xem xét. Thông thường, những vụ vỡ huê hụi, sau khi thụ lý, Công an sẽ chuyển ra Tòa để được giải quyết dân sự. Đối với trường hợp này, nếu xác định có dấu hiệu gian dối, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sẽ chuyển sang xử lý hình sự. Trong quá trình xác minh, nếu vụ việc này có số tiền trên 500 triệu đồng, sẽ chuyển cho Công an tỉnh thụ lý”.


Thế Anh - Đình Lâm