Anh Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1984, trú xã Suối Tân, huyện Cam Lâm), vừa có đơn phản ảnh gửi cơ quan chức năng về việc lực lượng Xã đội thuộc xã Vĩnh Trung (Nha Trang) tạm giữ xe máy của anh trái luật.
Anh Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1984, trú xã Suối Tân, huyện Cam Lâm), vừa có đơn phản ảnh gửi cơ quan chức năng về việc lực lượng Xã đội thuộc xã Vĩnh Trung (Nha Trang) tạm giữ xe máy của anh trái luật.
Theo trình bày của anh Vinh, chiều 7-10, anh đi xe máy biển số 79T1-6165 cùng một người bạn tên Tèo (cầm lái) trên đường 23-10, hướng Nha Trang - Diên Khánh. Khi đến gần cầu Ông Bộ (xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang) thì va chạm với bà Nguyễn Thị Lớn (khoảng hơn 70 tuổi, trú thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung). Cú va chạm làm bà Lớn và hai người ngồi trên xe máy bị thương nhẹ.
Sau khi va chạm, anh Vinh đến hỏi thăm thì bà Lớn cho biết chỉ bị trật khớp tay nên nói cho xin vài chục nghìn để mua dầu xoa bóp. Anh Tèo đưa cho bà Lớn hơn 200.000 đồng. Lúc này có một người chạy xe thồ đến và thuyết phục bà Lớn không lấy tiền mà yêu cầu đưa bà đi bệnh viện kiểm tra.
Anh Vinh cho biết, ngay sau đó anh Tèo đã đưa bà Lớn đến Bệnh viện huyện Diên khánh để chữa trị vết thương. Khi người nhà bà Lớn đến, hai bên thống nhất sẽ tự dàn xếp vụ tai nạn mà không thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông. Tuy nhiên ít phút sau, một số người mặc đồng phục xưng là lực lượng Xã đội xã Vĩnh Trung cũng có mặt. Họ đã lấy chìa khóa xe, giữ xe máy 79T1-6165 rồi đưa về UBND xã Vĩnh Trung mà không lập biên bản sự việc và sơ đồ hiện trường vụ va chạm cũng như biên bản tạm giữ xe theo quy định.
Sau vài ngày điều trị, anh Vinh đến bệnh viện tìm người bị nạn để hỏi thăm. Khi đến Bệnh viện huyện Diên Khánh, anh Vinh được các bác sĩ thông báo, người bị nạn đã được chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, anh Vinh có đưa cho bà Lớn 3 triệu đồng để hỗ trợ tiền điều trị. Việc anh Vinh có đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho bà Lớn cũng đã được thông tin cho lực lượng chức năng xã Vĩnh Trung.
Khoảng 1 tuần sau khi xảy ra tai nạn, anh Vinh đến UBND xã Vĩnh Trung để gặp lực lượng Xã đội lấy lại xe máy 79T1-6165. Tuy nhiên, lực lượng Xã đội đã không trao xe lại cho anh. “Không lấy được xe, tôi mượn chìa khóa xe họ đang giữ để lấy trong cốp 12,8 triệu đồng (để trong cốp trước khi xảy ra vụ va quẹt), nhưng số tiền này đã bị mất. Trong lúc làm việc với lực lượng Xã đội, tôi còn bị họ hù dọa”, anh Vinh bất bình nói.
Khi được hỏi về việc lực lượng Xã đội xã Vĩnh Trung giữ xe máy của anh Vinh mà không lập biên bản, không có sơ đồ hiện trường có đúng với chức năng của lực lượng này hay không, ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung khẳng định, lực lượng Xã đội chỉ giữ hộ chiếc xe máy cho người nhà bà Lớn. “Vì hai bên đã tự thỏa thuận dàn xếp vụ tai nạn nên lực lượng Xã đội chỉ giữ xe hộ mà thôi”, ông Bảo nói.
Tuy là giữ hộ, nhưng cũng theo ông Bảo, sau đó lực lượng Xã đội đã bàn giao chiếc xe cho Công an xã. Trước thông tin trong cốp xe máy của anh Vinh có 12,8 triệu đồng đã bị mất trong thời gian lực lượng chức năng xã giữ xe, ông Bảo có đưa ra một biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu của Công an xã. “Theo biên bản này, khi Công an xã tiếp nhận xe từ Xã đội, anh em đã tiến hành mở cốp xe, có người làm chứng, thì trong cốp chỉ có duy nhất một chiếc áo mưa mà thôi”, ông Bảo khẳng định. Biên bản này được lập lúc 16 giờ 30 ngày 7-10 nhưng lại không có sự chứng kiến của anh Vinh.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.
THÀNH LONG
![[VIDEO]: Công an Khánh Hòa khánh thành căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251218154318.jpg?width=500&height=-&type=resize)



