02:07, 20/07/2011

Án mạng đau lòng

Lúc 21 giờ ngày 18-7, trên địa bàn thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Lúc 21 giờ ngày 18-7, trên địa bàn thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Chiều 18-7, anh Phạm Công Ý mua sò biển về nướng cho vợ và các con ăn, nhân tiện anh mua thêm thùng bia về đãi các công nhân làm việc trong xưởng phế liệu. Anh Ý còn gọi thêm anh Bùi Thanh Vân (anh vợ - SN 1970) cùng tham gia. Sau khi uống được vài lon, anh Vân đem đàn ra ca hát cùng các “chiến hữu”. Cuộc nhậu sắp tàn thì Dương Văn Hùng (SN 1963, ngụ khóm 5, huyện Càn Long, tỉnh Trà Vinh - là phụ xe tải chạy đường dài) ghé qua nhập cuộc.

Khi hơi men chếnh choáng, Vân chê Hùng hát dở nên hai người xảy ra cãi vã và được mọi người can ngăn. Sau đó, Hùng và Vân về nhà Vân để ngủ. Tại đây, Vân và Hùng tiếp tục tranh cãi. Giữa lúc xảy ra xô xát, Hùng chạy xuống bếp lấy con dao chọc tiết lợn lên đâm anh Vân 1 nhát giữa bụng, làm anh Vân quỵ xuống. Tuy đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Vân đã tử vong sau đó.

Sau khi đâm anh Vân, Hùng hoảng loạn và chạy trốn vào một nhà dân ở gần chân núi, được sự vận động của những người dân ở đây, Hùng ra đầu thú vào lúc 24h cùng ngày. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

M.P