08:07, 04/07/2009

Kẻ thiêu sống tình địch lãnh án 20 năm tù

Từ khoảng tháng 10-2008, Nguyễn Thị Phụng (sinh 1967, trú thôn Thống Nhất, xã Cam Phước Đông, Cam Ranh) phát hiện chồng mình là anh Trần Ngọc Ẩn có quan hệ tình ái...

Từ khoảng tháng 10-2008, Nguyễn Thị Phụng (sinh 1967, trú thôn Thống Nhất, xã Cam Phước Đông, Cam Ranh) phát hiện chồng mình là anh Trần Ngọc Ẩn có quan hệ tình ái với chị Trần Thị Hiển (ngụ cùng thôn) nên đã nhiều lần khuyên can chồng và chị Hiển chấm dứt mối quan hệ này, nhưng cả hai đều không nghe. Quá uất ức vì bị chồng phản bội đồng thời chị Hiển đã có lời lẽ thách thức, nên chị Phụng nghĩ ra cách thủ tiêu tình địch để giải quyết mối tình tay ba này.

Ngày 14-1-2009, qua thăm dò, biết chị Hiển đang bị bệnh và ở nhà một mình, Phụng xách can đi mua 1 lít xăng, đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Phụng mang xăng sang nhà chị Hiển với ý định đốt chết tình địch. Đến nhà chị Hiển, lúc đầu Phụng giấu can xăng dưới bếp, rồi đi lên chỗ chị Hiển nằm để nói chuyện phải quấy xung quanh mối quan hệ bất chính giữa chị Hiển và chồng mình, nhưng hai người đã không tìm được “tiếng nói chung”, dẫn đến cãi nhau. Nghĩ không thể giải quyết sự việc theo “đường đàm phán”, Phụng quyết tâm thực hiện ý định sát hại chị Hiển. Nhưng lúc đó, trước sân nhà chị Hiển có cháu Trần Thị Bích (sinh năm 2003, cháu của chị Hiển) đang chơi đùa. Để tránh bị nhân chứng phát hiện, Phụng đi ra ngoài, đưa Bích 2.000 đồng, sai cháu đi mua 2 quả chanh. Sau đó, Phụng vào xách bình xăng lên đặt dưới chân giường, nơi chị Hiển đang nằm. Nhưng đúng lúc Phụng chuẩn bị đổ xăng, châm lửa đốt thì cháu Bích về nói không mua được chanh nên Phụng lại tiếp tục sai cháu Bích đi mua 1 bịch muối. Khi cháu Bích vừa đi ra ngoài, lợi dụng lúc chị Hiển không để ý, Phụng mở can xăng, đổ vào lưng chị Hiển và bật quẹt ga châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy, chị Hiển vùng dậy chạy lòng vòng trong nhà, nhưng chỉ trong thoáng chốc thì ngã quỵ xuống bên bình ga. Phụng sợ bình ga phát nổ nên kéo chị Hiển ra giữa nhà, lấy chiếu phủ lên người chị Hiển đang bốc cháy và dùng cây rựa dập bớt lửa, sau đó ra ngồi ngoài sân. Một lúc sau, cháu Bích về đưa cho Phụng 1 gói muối, rồi bỏ đi chơi tiếp. Khi ngọn lửa tắt, Phụng vào trong thấy chị Hiển vẫn còn thoi thóp, liền dùng tay bóp cổ chị Hiển cho đến lúc nạn nhân chết hẳn. Ngày 15-1-2009, Nguyễn Thị Phụng bị bắt, sau đó bị truy tố về tội giết người.

Ngày 29-6-2009, tại UBND xã Cam Phước Đông (Cam Ranh), Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Nguyễn Thị Phụng 20 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 33 triệu đồng.

THANH NAM