
Phiêu bạt 7 năm ròng để tìm kế sinh nhai, khi trở về quê, nhờ cần cù, sáng tạo, anh Nguyễn Trung Kiên (36 tuổi, thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) đã trở thành ông chủ sản xuất hàng mỹ nghệ từ vỏ ốc.
Phiêu bạt 7 năm ròng để tìm kế sinh nhai, khi trở về quê, nhờ cần cù, sáng tạo, anh Nguyễn Trung Kiên (36 tuổi, thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) đã trở thành ông chủ sản xuất hàng mỹ nghệ từ vỏ ốc.
Cha mất sớm, anh em đông, một mình mẹ không thể gánh vác nổi gia đình, năm 13 tuổi, cậu bé Nguyễn Trung Kiên đã phải bỏ học, lang thang kiếm sống khắp nơi. “Đến đâu, ai thuê gì thì làm đó, kể cả chăn bò, cắt cỏ... miễn sao có cơm ăn là được. Khi đến Vũng Tàu, thấy có nghề mỹ nghệ từ vỏ ốc biển, công việc nhẹ nhàng lại dễ kiếm tiền nên tôi trụ ở đó...” - anh tâm sự
![]() |
| Cơ sở của anh Nguyễn Trung Kiên tạo việc làm thường xuyên cho 4-5 lao động địa phương |
Năm 20 tuổi Kiên về quê, có nghề nhưng không có vốn, anh lại tiếp tục đi làm thuê cho những cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ từ vỏ ốc tại Nha Trang. Sau khi lập gia đình, vợ chồng anh quyết định phát triển cơ sở riêng. Hàng tháng, hai vợ chồng sắp xếp công việc, tìm đến các khu du lịch như: Mũi Né, Vũng Tàu, Phú Quốc, Sầm Sơn, Đồ Sơn, Hạ Long, Cát Bà, Quảng Ninh... để chào hàng. 2 năm thực hiện phương cách đó đã giúp vợ chồng anh thu được kết quả khi ngày càng có nhiều đơn đặt hàng
Đến thăm cơ sở của anh Kiên, khách tham quan không khỏi tấm tắc khen những sản phẩn mỹ nghệ làm từ vỏ ốc với đủ các loại sản phẩm như: móc khóa, còi, đèn ngủ, chuông gió, giỏ, túi xách... được chế tác công phu, tỉ mỉ. Trên từng vỏ ốc đã được làm sạch, đánh bóng có khắc nhiều hình thù xinh xắn, đa dạng, phần lớn mang ý nghĩa về du lịch Nha Trang, Khánh Hòa như: cây dừa, cây dương, cá ngựa, trái tim... Anh Kiên cho biết, hàng tháng, cơ sở sản xuất và tiêu thụ hơn 30 thùng sản phẩm các loại làm từ vỏ ốc (trị giá 3 triệu đồng/thùng) cung cấp cho các khu du lịch trong nước. Công việc này đem lại thu nhập cho gia đình anh không dưới 200 triệu đồng/năm.
![]() |
| Anh Nguyễn Trung Kiên (bìa trái) và những sản phẩm làm từ vỏ ốc. |
| Bà Nguyễn Thị Tặng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thạnh: Anh Nguyễn Trung Kiên là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố, năng động, tích cực, dám nghĩ, dám làm, đóng góp nhiều công sức và vật chất cho Hội và địa phương. |
Có tiền, anh Kiên thuê thường xuyên 4 - 5 lao động làm việc, với mức lương từ 1,8 đến 3 triệu đồng/người/tháng. Nhiều người gia cảnh khó khăn được anh cưu mang và tạo điều kiện làm việc. Anh Nguyễn Minh Trí (25 tuổi, quê Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh) là một một trong số đó. “Do nhà nghèo, anh em đông, bố mất sớm nên tôi phải đi làm đủ nghề. Được anh Kiên nhận vào làm, công việc đỡ vất vả, thu nhập 3 triệu đồng/tháng nên tôi có tiền giúp đỡ gia đình...” - anh Trí cho biết.
Cuộc sống ổn định giúp anh Kiên chăm chút thú vui ngày xưa. Anh đã thành lập Câu lạc bộ Lân sư Trung Kiên Đường. Ông Phan Ngọc Thái - cán bộ làm công tác Văn hóa - Thể thao và Du lịch xã Vĩnh Thạnh cho biết: “Đội lân sư của anh Kiên đã đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa của xã. Qua thi đấu, đội đã giành nhiều giải ở xã, phường, thành phố, có năm đạt giải nhất”.
Hiện nay, anh Kiên đang đề nghị xã cho phép thành lập đội bóng đá thanh thiếu niên. Anh tâm sự: “Lúc nhỏ mình quá khổ, bỏ qua những đam mê của trẻ con. Nay kinh tế ổn định, tôi muốn làm điều gì đó để giúp các em có điều kiện vui chơi, giải trí...”.
H.A






