
Quy mô gia đình nhỏ là xu thế chung của xã hội thời nay. Tuy nhiên, hiện nay, ở các địa phương vẫn có những gia đình tứ đại, tam đại đồng đường chung sống hòa thuận, thương yêu nhau, duy trì tốt truyền thống văn hóa gia đình Việt.
Quy mô gia đình nhỏ là xu thế chung của xã hội thời nay. Tuy nhiên, hiện nay, ở các địa phương vẫn có những gia đình tứ đại, tam đại đồng đường chung sống hòa thuận, thương yêu nhau, duy trì tốt truyền thống văn hóa gia đình Việt. Gia đình ông Lê Thanh Tùng (tổ dân phố Dinh Thành, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) là một điển hình.
![]() |
| Ông Tùng dạy học cho cháu. |
Hiện nay, gia đình ông Tùng có 3 thế hệ chung sống. Vợ chồng ông sinh được 6 người con. Các con ông đều đã lập gia đình và sinh ra 11 người con. 10 năm qua, các con ông (kể cả dâu, rể, cháu) đều sống quây quần bên ông bà. Là gia đình đông con, nhiều cháu, nhưng trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Để có được không khí như vậy là nhờ tất cả các thành viên trong gia đình biết yêu thương, chia sẻ và sống vì nhau.
Nhìn 11 đứa cháu quây quần bên cạnh, cùng các con trai gái, dâu rể, bà Nguyễn Thị Sáu - vợ ông Tùng tự hào kể: Trong gia đình, bà vừa làm bổn phận người vợ, người mẹ, người bà. Hàng ngày, bà phải chăm sóc, lo chuyện ăn uống cho các con và 11 đứa cháu. Nghe rất bận bịu, nhưng bà cho biết, cuộc sống gia đình bà lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ và đầm ấm. Theo bà, để có được một không khí trên thuận dưới hòa trong gia đình có nhiều thành viên, mỗi người phải biết kiềm chế cái tôi, nhường nhịn, tự tạo ra cho mình một tâm lý thoải mái, quan trọng nhất là phải sống bao dung và biết thông cảm, nếu không sẽ tự làm khổ mình và làm khổ nhau. Các con của bà cũng không giấu được vẻ hài lòng về cha mẹ và đều có chung tâm sự: “Cha mẹ tôi là người rất công bằng. Con dâu, con rể cũng là con cái trong nhà nên cha mẹ đều yêu thương, lắng nghe, bình đẳng. Vì vậy, chuyện gì dù phức tạp cũng thành nhẹ nhàng, đơn giản, tốt đẹp”. Tuy nhiên, để làm được điều đó, đằng sau sự nhẹ nhàng, đơn giản ấy phải là sự nỗ lực không ngừng của cả đại gia đình.
![]() |
| Bữa cơm gia đình nhà ông Tùng |
Để đạt được danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện, bản thân ông Tùng và những người trong gia đình đã gìn giữ và phấn đấu rất nhiều. Trước đây, vợ chồng ông là quân nhân, viên chức nghèo, lại đông con, phải lo dành dụm, tiết kiệm từng đồng để lo cho con ăn học, cơm áo hàng ngày. Tuy nhiên, không nản lòng, ông luôn răn dạy các con phải luôn phấn đấu, tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội, không nên ỷ lại vào cha mẹ. Bây giờ, 12 đứa con của ông (cả dâu, rể) đều trở thành công nhân, viên chức Nhà nước, thu nhập ổn định, cuộc sống khá giả.
Theo ông Tùng, là một gia đình truyền thống, nhiều thế hệ sống chung với nhau, chỉ ổn định về kinh tế là chưa đủ. Vợ chồng ông còn phải gương mẫu trong việc xây dựng nếp sống gia đình, luôn răn dạy con cháu sống hiếu thuận, kính trên nhường dưới, đặc biệt là phải biết dung hòa giữa nề nếp gia phong và lối sống mới hiện nay...
Không những cố gắng xây dựng tốt gia đình, ông Tùng còn xây dựng tốt mối quan hệ với dòng họ, hàng xóm láng giềng và cộng đồng dân cư. Ông Đặng Chí Thiệu - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Diên Khánh đánh giá: “Gia đình ông Tùng là một trong những gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp huyện vì giữ được nếp sống văn hóa gia đình truyền thống, có uy tín, gương mẫu và chuẩn mực. Đó là một tấm gương, kiểu mẫu gia đình tốt để các gia đình trong tổ noi theo”.
MINH THIẾT






