11:06, 07/06/2019

Phí và giá

-  Giờ nhà tui mới chính thức được nghỉ hè, ông ạ! Con đi thi mà ba mẹ cũng mướt mồ hôi, cũng lo lắng, hồi hộp đến mất ăn mất ngủ…

-  Giờ nhà tui mới chính thức được nghỉ hè, ông ạ! Con đi thi mà ba mẹ cũng mướt mồ hôi, cũng lo lắng, hồi hộp đến mất ăn mất ngủ…


- Cu Tý mới lớp 10 thôi, 3 năm nữa ông sẽ lại trải qua cảm giác này khi con thi đại học. Tóm lại là con còn học thì phụ huynh vẫn còn lo. Lo trường, lo lớp, lo điểm, lo tất tần tật... À, chưa kể con vào đại học rồi thì còn lo cày để đóng giá dịch vụ đào tạo nữa nhé!

- Ôi dào, học phí thì nói là học phí cho rồi, lại còn dông dài giá dịch vụ đào tạo này nọ. Chả hiểu sao các bác cứ thích đổi tên làm gì cho rối rắm thế không biết. Mà đổi như thế thì chất lượng thế nào, có tốt hơn không, chất lượng hơn không?


- Hình như đang có mốt đổi tên hay sao ấy nhỉ? Trạm thu phí thành trạm thu giá, không lẽ sắp tới phí vệ sinh cũng đổi thành giá dịch vụ thu gom rác thải, rồi phí chợ thành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ? Đến nổ não mất…


- Nhắc trạm thu phí, vừa rồi có thông tin Bộ Giao thông vận tải có văn bản lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương trước khi trình Thủ tướng tình trạng sụt giảm doanh thu của hàng chục dự án BOT và đề xuất tăng phí 37 dự án BOT trên cả nước. Bộ cảnh báo nếu không có giải pháp đồng bộ, kịp thời thì phương án tài chính bị phá vỡ, doanh nghiệp nguy cơ phá sản, các khoản vay nghìn tỉ từ ngân hàng để đầu tư công trình BOT sẽ trở thành nợ xấu…


- Ông có nhiều thông tin nhỉ? Tăng gì thì tăng cũng cần có lộ trình. Vả lại, tăng phí thì chất lượng đường sá cũng phải thế nào chứ. Kiểu này tui thấy cứ đổi tên thành trạm thu tiền, khỏi ai thắc mắc phí và giá ông ạ!


- Nội cái tên thôi cũng gây tranh cãi đau đầu. Thôi, chuyện đấy đã có các bác lo, tui với ông giờ cứ phải lo cày để kiếm tiền cho các cu cậu đóng phí dịch vụ đào tạo ông ạ! Nói thế cho nó sang chảnh, he he…


BẢO BẢO