11:10, 06/10/2017

Phạt…

- Ông nhìn xa có thấy vết xẻ trên lưng Hòn Rùa không? Tui nghe nói có dự án ở đó nhưng không rõ họ sẽ làm gì với hòn đảo này, Hòn Rùa sẽ đẹp hơn hay xấu đi?

- Ông nhìn xa có thấy vết xẻ trên lưng Hòn Rùa không? Tui nghe nói có dự án ở đó nhưng không rõ họ sẽ làm gì với hòn đảo này, Hòn Rùa sẽ đẹp hơn hay xấu đi?


- Ông hỏi tui, tui biết hỏi ai? Tốt nhất là ngồi hóng xem các bác chức năng kiểm tra xong, kết luận là dự án có lấp lấn biển hay không, có bị xử lý không, bị phạt không…


- Phạt xong rồi sao nữa?


- Làm sai thì phải phạt chứ sao. Phạt xong rồi sao nữa thì… ông đi mà hỏi các bác chức năng ấy!


- Ý tui là phạt thì phạt nhưng có khôi phục lại nguyên trạng không? Chứ lấn cứ lấn, phạt cứ phạt, mà mức phạt chẳng ăn thua, thế thì mấy ông doanh nghiệp chắc cũng muốn… bị phạt!


- Nói như ông sao được, phải xử lý thật nghiêm để đừng có ông nào tự ý lấn nữa. Mà nghĩ cũng lạ, có dự án to đùng, lấn biển cả hơn héc-ta, cơ quan chức năng không biết là sao nhỉ?


- Thì tại nhân lực mỏng…


- Câu này nghe quen quen nha! Ông thử mai đổ đống cát xây nhà trái phép xem có bị ai hỏi thăm không? Những công trình nhỏ thì thấy kiểm tra, giám sát chặt lắm, còn những dự án to to kia thì mãi đến khi chuyện đã rồi thì mới phát hiện sai phạm là sao?


- Ơ hay cái ông này, sao lại chất vấn tui???


BẢO BẢO