11:10, 18/10/2013

Nước lũ... nước mắt!

- Nhìn cảnh người dân vất vả chống lụt mấy hôm rày thấy thương quá ông ạ! Bão lũ dồn dập, nhiều người trắng tay chỉ trong nháy mắt. Ông trời thiệt là...

- Nhìn cảnh người dân vất vả chống lụt mấy hôm rày thấy thương quá ông ạ! Bão lũ dồn dập, nhiều người trắng tay chỉ trong nháy mắt. Ông trời thiệt là...


- Thiên tai mà, nhưng cũng tại cả nhân tai nữa! Người ta phá rừng không thương tiếc, lấy đâu ra rừng để chặn lũ dữ nữa? Mấy ngày nay xem ti vi, đọc báo, tui ứa nước mắt vì thương người dân nơi khúc ruột miền Trung phải oằn mình chống bão lũ.


- Nhìn cảnh này không biết mấy tay lâm tặc hay những người tiếp tay cho lâm tặc có thấy xót xa như tui với ông không nhỉ?


- Ông hỏi tui, tui biết hỏi ai? Người ta nói “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”, mấy tay đó “ăn” nhưng người dân bị thiên tai thì khóc ròng, có khi nước mắt còn nhiều hơn nước lũ. Mà đâu chỉ có lâm tặc, còn có cả những dự án phá rừng nữa kìa, cứ nhiều nhân tai thế này ắt sẽ còn thiên tai dài dài...


- Vậy mới thấy có khi con người tự hại con người chứ có phải do trời đâu. Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa, phải làm gì thiết thực ủng hộ bà con ngoài nớ chớ!


- Nhất trí thôi, tui đã ủng hộ mấy ngày lương rồi, giờ cuối tuần tui với ông đừng lai rai nữa, để tiền đó góp quỹ giúp đỡ người dân vùng thiên tai nhé!


BẢO BẢO