21:29, 18/10/2026

Hành trình đưa hài cốt các liệt sĩ từ núi Láng Tranh về với đồng đội

THẾ ANH - VĂN CỐC

Vượt qua những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, những con suối chảy xiết, gần 30 cán bộ, chiến sĩ cùng bác sĩ pháp y đã hoàn thành hành trình hơn 10 giờ tìm kiếm, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ trên núi Láng Tranh (thôn Là A, xã Phước Hà). Cuộc tìm kiếm không chỉ đưa những người lính năm xưa rời nơi rừng sâu, mà còn góp thêm manh mối cho hành trình xác định danh tính các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Từ căn cứ cách mạng đến cuộc tìm kiếm hôm nay

Cán bộ, chiến sĩ cẩn thận di chuyển các hài cốt liệt sĩ xuống núi.
Cán bộ, chiến sĩ cẩn thận di chuyển các hài cốt liệt sĩ xuống núi.

Khu vực Láng Tranh từng là căn cứ cách mạng, nơi Hậu cần Tỉnh đội đóng quân và tổ chức sản xuất lương thực phục vụ kháng chiến. Theo xác minh thông tin, năm 1970, trong khi làm nhiệm vụ tại đây, 3 cán bộ, chiến sĩ bị máy bay Mỹ đánh bom và hy sinh. Đồng đội đã chôn cất các liệt sĩ cạnh nhau, mỗi ngôi mộ cách nhau khoảng 50cm.

Cán bộ, chiến sĩ hành quân lên núi Láng Tranh.
Cán bộ, chiến sĩ hành quân lên núi Láng Tranh.
Các thành viên thận trọng vượt qua một con suối trên đường lên núi.
Các thành viên thận trọng vượt qua một con suối trên đường lên núi.
Hành trình dài nên cán bộ, chiến sĩ mang theo vật dụng để nấu ăn trên rừng.
Hành trình dài nên cán bộ, chiến sĩ mang theo vật dụng để nấu ăn trên rừng.

5 giờ ngày 14-10, gần 30 cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Ban CHQS xã Phước Hà và bác sĩ pháp y của Trung tâm Pháp y Khánh Hòa bắt đầu hành trình đến khu vực có 3 mộ liệt sĩ trên núi Láng Tranh. Từ trung tâm xã Phước Hà đến dãy núi Láng Tranh khoảng 15km. Đến cuối đường bê tông, đoàn để lại phương tiện, chuyển sang hành quân bộ. Sau khoảng 30 phút băng qua khu đất rẫy sản xuất, mọi người bắt đầu tiếp cận chân núi. Đường rừng quanh co, cây cối rậm rạp, đoàn phải liên tục vượt suối, men qua những tảng đá ẩm thấp, phủ rêu trơn trượt. Trở ngại lớn nhất là con suối gần đỉnh núi thứ nhất. Dòng suối có độ dốc lớn, nước chảy xiết. Lực lượng tìm đoạn hẹp nhất để vượt qua, nhưng mực nước lại sâu gần tới ngực. Vì thế, các thành viên tận dụng những thân cây đổ gần đó để làm cầu tạm, đồng thời neo thêm dây gia cố và tạo điểm bám để qua suối. Hơn 30 phút chuẩn bị, chiếc cầu tạm mới hoàn thành. Từng thành viên thận trọng vượt qua, người đi trước hỗ trợ người đi sau, bảo đảm cả đoàn qua suối an toàn rồi tiếp tục hành quân.

Cán bộ, chiến sĩ tận dụng các thân cây đổ để bắc cầu, vượt qua con suối nước sâu.
Cán bộ, chiến sĩ tận dụng các thân cây đổ để bắc cầu, vượt qua con suối nước sâu.
Việc bắc cầu tạm cũng rất khó khăn.
Việc bắc cầu tạm cũng rất khó khăn.
Các thành viên hỗ trợ nhau vượt qua suối an toàn.
Các thành viên hỗ trợ nhau vượt qua suối an toàn.

Vượt qua đỉnh núi thứ nhất, đoàn tiếp tục băng qua một thung lũng cỏ tranh dày đặc, nhiều đoạn cao ngang đầu người để đến đỉnh núi thứ hai, nơi có vị trí 3 ngôi mộ liệt sĩ. Độ dốc tại đây lớn hơn đỉnh núi thứ nhất; nhiều đoạn cây rừng mọc dày, không có lối đi, đoàn phải men theo các con suối để tìm đường lên. Suốt hành trình nhiều hiểm trở, Thượng tá Phạm Văn Dưỡng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh và Trung tá Nguyễn Xuân Hưng - Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ CHQS tỉnh liên tục nhắc nhở các thành viên thận trọng để bảo đảm an toàn.

Dấu tích một trong những hố bom gần vị trí 3 mộ liệt sĩ trên núi Láng Tranh.
Dấu tích một trong những hố bom gần vị trí 3 mộ liệt sĩ trên núi Láng Tranh.

Sau chặng đường băng rừng dài khoảng 13km, đến 9 giờ 30, đoàn tiếp cận được khu vực có 3 ngôi mộ liệt sĩ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, dấu tích chiến tranh vẫn còn hiện diện trên vùng núi này. Gần vị trí các ngôi mộ, những hố bom sâu vẫn còn đó, đọng nước mỗi khi trời mưa. 2 hố bom mà đoàn công tác đi qua trên đường tiếp cận khu vực tìm kiếm là những dấu tích nhắc nhớ về một thời chiến tranh ác liệt. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng công binh nhanh chóng tiến hành rà bom mìn, vật liệu nổ để bảo đảm an toàn cho công tác khai quật. Từng lớp đất được xử lý cẩn thận; hài cốt và di vật được kiểm tra, thu gom theo quy trình. Công việc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng tìm kiếm, quy tập, công binh và bác sĩ pháp y. Kết quả, cả 3 ngôi mộ đều phát hiện hài cốt và di vật. Trong đó, 1 hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu phục vụ giám định ADN để xác định danh tính. Đây là dữ liệu quan trọng, mở thêm cơ hội tìm kiếm dữ liệu đối chiếu, góp phần xác định tên tuổi người đã hy sinh. Đến 11 giờ 30, công tác cất bốc hoàn tất. Hài cốt các liệt sĩ được bao gói cẩn trọng để đưa xuống núi. 

Đưa các anh trở về

Cán bộ, chiến sĩ thận trọng, tỉ mỉ khơi từng lớp đất để tìm hài cốt liệt sĩ và di vật.
Cán bộ, chiến sĩ thận trọng, tỉ mỉ khơi từng lớp đất để tìm hài cốt liệt sĩ và di vật.

Thời tiết những ngày này thường có mưa vào buổi chiều. Đường trở xuống vẫn là những con dốc lớn, những đoạn rừng rậm và suối đá trơn trượt. Các thành viên tiếp tục hỗ trợ nhau, giữ nhịp di chuyển và bảo đảm an toàn cho toàn đoàn.

Bác sĩ pháp y tiến hành quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN.
Bác sĩ pháp y tiến hành quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN.

Hơn 15 giờ, 3 hài cốt liệt sĩ được đưa xuống chốt bảo vệ rừng dưới chân dãy núi Láng Tranh an toàn. Sau hơn 10 giờ kể từ lúc xuất phát, hành trình vượt núi và cất bốc đã hoàn thành. Tại đây, hài cốt được đưa lên xe di chuyển về Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Hà để địa phương tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, rồi tiếp tục di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận để chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch.

Cán bộ, chiến sĩ cẩn thận bao gói hài cốt liệt sĩ để đưa xuống núi.
Cán bộ, chiến sĩ cẩn thận bao gói hài cốt liệt sĩ để đưa xuống núi.

Từ những cánh rừng sâu như Láng Tranh, hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục. Theo số liệu cập nhật trong quá trình thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đến nay, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 76 hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Phạm Văn Dưỡng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh: Khu vực núi Láng Tranh địa hình rất phức tạp, nhiều dốc cao, vực sâu và có những con suối chảy xiết sau mưa. Để tiếp cận được vị trí 3 ngôi mộ, đoàn phải vừa mở đường, vừa cẩn trọng từng bước để bảo đảm an toàn. Dù khó khăn, vất vả đến đâu, các anh em quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, đưa các liệt sĩ trở về an toàn và trang nghiêm nhất.

Trên những cung đường rừng núi còn in dấu chiến tranh, những chuyến đi như ở Láng Tranh tiếp tục nhắc nhớ rằng việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ hôm nay, mà còn là sự tri ân đối với quá khứ và nỗ lực đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và đồng đội.

THẾ ANH - VĂN CỐC

 

Mọi thông tin xin liên hệ:

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang   

- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội

- Điện thoại: 0338.294.707

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.