
Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9 là ngày lễ trọng đại của dân tộc, ngày khai sinh của một Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đã từ lâu, nhân dân trìu mến gọi ngày Quốc khánh là Tết độc lập! Thế nhưng càng gần đến ngày tết độc lập, các thế lực phản động, bất mãn càng đẩy mạnh âm mưu chống phá.
Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9 là ngày lễ trọng đại của dân tộc, ngày khai sinh của một Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đã từ lâu, nhân dân trìu mến gọi ngày Quốc khánh là Tết độc lập! Thế nhưng càng gần đến ngày tết độc lập, các thế lực phản động, bất mãn càng đẩy mạnh âm mưu chống phá.
Lời kêu gọi tổng biểu tình toàn quốc được những phần tử này phát động tư rất sớm, nhưng đến nay vẫn không một người dân yêu nước nào quan tâm, tuy nhiên do món hời quá lớn từ việc kêu gọi biểu tình phá hoại nên những đối tượng này vẫn dầm dề trên các trang mạng xã hội để đưa ra lời kêu gọi.
Chúng ta đều biết rằng, hiện có khá nhiều tổ chức phản động từ nước ngoài tài trợ cho các hoạt động tuyên truyền, chống phá chế độ, chống phá Nhà nước ta. Tất cả đều được trả công, từ những bài viết xuyên tạc trên các trang mạng phản động, những hoạt động gây rối trật tự…và nhất là việc lôi kéo, kích động tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật.
Âm mưu sẽ này được các đối tượng phản động chuẩn bị thông qua các khẩu hiệu, các biểu ngữ, tấm banner có nội dung chống Nhà nước ta, bọn chúng sẽ phân phát cho những người đi biểu tình và tất nhiên là sau khi phân phát xong, những kẻ hô hào biểu tình sẽ giấu mặt, chụp hình, quay phim tung lên mạng, gửi cho các kênh phát thanh, truyền hình chống đối để….nhận tiền tài trợ từ các thế lực thù địch với Việt Nam!
Còn những người tham gia tụ tập, biểu tình trái pháp luật trong một phút thiếu kiềm chế theo tâm lý đám đông, rất dễ rơi vào vòng lao lý bởi hành vi quá khích, gây rối trật tự công cộng! Một loạt những người quá khích bị Toà xử công khai sau vụ biểu tình phản đối Luật Đặc khu vừa qua là bài học nhỡn tiền!
Bản chất của những lời kêu gọi biểu tình là như thế! Chả có tinh thần dân chủ hay mục đích gì khác cả. Chỉ là muốn đục nước béo cò, có tạo ra bất ổn mới xin được tiền của quan thầy.
Chính vì thế, những người Việt yêu nước chẳng mấy ai quan tâm đến những lời kêu gọi này. Những chiêu trò này đã quá quen thuộc trong những dịp kỷ niệm, những ngày lễ lớn của đất nước. Đất nước càng phồn thịnh, càng là cái gai trong mắt những người này.
Đây là thời gian mọi người lên kế hoạch xem dịp lễ Quốc khánh này sẽ cùng gia đình, bạn bè đi nghỉ ở đâu để có những ngày nghỉ trọn vẹn.
Thuỷ Ngân



