
Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng 6-9, 900 thanh niên ưu tú của 5 huyện, thành phố của tỉnh Khánh Hòa là Khánh Sơn, Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh và Cam Ranh đã hăng hái lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2014 trong không khí phấn khởi, rộn ràng.
Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng 6-9, 900 thanh niên ưu tú của 5 huyện, thành phố của tỉnh Khánh Hòa là Khánh Sơn, Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh và Cam Ranh đã hăng hái lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2014 trong không khí phấn khởi, rộn ràng. Có mặt tại các điểm giao quân, phóng viên Báo Khánh Hòa đã ghi lại những giây phút lưu luyến, cảm động của các tân binh với người thân trước giờ lên đường nhập ngũ.
Khánh Sơn: Chất lượng tân binh tăng cao
Trong tiết trời thu mát mẻ, sáng 6-9, dòng người từ khắp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khánh Sơn đã về Ban chỉ huy quân sự huyện để tiễn 45 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2014.
Trong không khí hân hoan của ngày hội tòng quân, tân binh Bo Bo Long (thị trấn Tô Hạp) - là tân binh hội đủ tiêu chuẩn “3 trong 1” theo quy định (đảng viên; công chức, viên chức; đại học, cao đẳng) háo hức đợi đến giờ lên đường về đơn vị. Long chia sẻ: “Xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân, là niềm tự hào của thế hệ trẻ, vì vậy tôi đã gác lại công việc tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Cụm Nam (xã Ba Cụm Nam) để viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Trong môi trường quân đội, chúng tôi sẽ quyết tâm rèn luyện để trở thành những chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng danh là anh bộ đội cụ Hồ”.
|
Ông Trần Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn tặng quà cho thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ. |
|
Tặng hoa, tiễn các tân binh lên đường. |
|
Chia tay người thân trước lúc lên đường về đơn vị. |
|
Đông đảo người dân huyện Khánh Sơn đến tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ |
Trong cái bắt tay thật chặt, ông Trần Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn động viên từng chiến sĩ mới phát huy truyền thống cách mạng của quê hương; phấn đấu rèn luyện trong môi trường quân đội. “Hầu hết các thanh niên Khánh Sơn sau thời gian phấn đấu rèn luyện trong quân ngũ, khi xuất ngũ đã trở thành các cán bộ chủ chốt của nhiều địa phương trên địa bàn huyện; có nhiều đóng góp cho việc xây dựng quê hương Khánh Sơn ngày càng giàu đẹp. Tôi mong các em lên đường nhập ngũ đợt này tiếp bước các thế hệ đi trước, nỗ lực rèn luyện để xứng đáng là anh bộ đội cụ Hồ. Huyện Khánh Sơn sẽ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các em yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Dũng chia sẻ.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đỗ Tấn Hoàng - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Sơn cho biết: Không chỉ đảm bảo về quân số được giao mà chất lượng các thanh niên của huyện Khánh Sơn nhập ngũ không ngừng được nâng cao. Đợt này, chất lượng tân binh đạt cao nhất trong những năm trước. Khánh Sơn có 45 tân binh lên đường nhập ngũ về 2 đơn vị là: Sư đoàn bộ binh 2 - Quân khu V (35 thanh niên) và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa (10 thanh niên). Trong số 45 tân binh, có 35 thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số Raglai; có 2 đảng viên (đạt 200% kế hoạch được giao), 1 thanh niên đủ tiêu chuẩn “3 trong 1” (đạt 100% kế hoạch), 4 thanh niên đã được bồi dưỡng cảm tình Đảng, 80% đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên…
Đến 7 giờ 35, những chuyến xe chở các tân binh rời Khánh Sơn. Đông đảo người dân trên địa bàn đã vẫy tay tiễn các anh lên đường nhập ngũ. Buổi lễ giao nhận quân đã diễn ra nhanh, gọn, an toàn, đảm bảo giao đủ 100% quân số cho các đơn vị nhận quân.
Cam Lâm: 100% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Ngay từ sáng sớm, từng dòng người đổ về Ban chỉ huy Quân sự huyện Cam Lâm để tiễn con em mình lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Dọc các con đường hướng về khu trung tâm, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ cổ động cho ngày hội tòng quân khiến cho không khí của ngày giao quân thêm phần sôi động, náo nức. Tân binh Nguyễn Hữu Vũ Đức Anh (Cam Thành Bắc) phấn khởi cho biết: “Là đảng viên trẻ tham gia nhập ngũ đợt này, tôi rất vui, tự hào và hãnh diện khi được khoác trên mình bộ quân phục của những người lính. Vào trong môi trường quân ngũ, tôi sẽ luôn cố gắng, tu dưỡng, rèn luyện, học tập để trở thành người quân nhân tốt, giúp ích cho quê hương, đất nước.” Tìm hiểu chúng tôi được biết Đức Anh vừa thi đậu vào trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên anh đã xin bảo lưu kết quả và viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
|
Đông đảo người dân có mặt tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Cam Lâm từ sớm để tiễn con em mình lên đường nhập ngũ. |
|
Thanh niên huyện Cam Lâm hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. |
|
Những tân binh Hải quân sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc. |
|
Tân binh lên xe vào đơn vị |
Tuy đã có đính ước với người yêu nhưng khi có đợt nhập ngũ, chàng thanh niên Nguyễn Thế Xuân (Cam Hiệp Bắc) đã “gác tình riêng để lo việc chung”. Trong bộ trang phục còn thơm mùi vải mới, Thế Xuân tâm sự: “Với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôi đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tôi nghĩ quân đội là môi trường tốt để rèn luyện thanh niên, giúp chúng tôi trưởng thành hơn. Tôi rất mong được cống hiến lâu dài trong quân đội”. Chị Hồ Bích Tâm, bạn gái của anh Thế Xuân vừa vội vã trở về sau chuyến thực tập năm cuối tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Chúng em yêu nhau và dự đinh thời gian tới sẽ kết hôn. Thế nhưng hai đứa đã bàn bạc và thống nhất sau khi anh ấy hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ tổ chức. Em luôn ủng hộ và động viên người yêu của mình giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.”
Ở một góc khác, nhiều phụ huynh tiễn con đến tận điểm giao quân với khí thế phấn khởi. Mặc dù đã gần 90 tuổi nhưng ông Võ Đình Sinh (Cam Hiệp Bắc) đã có mặt tại điểm giao quân từ sớm để dặn dò tiễn cháu là Võ Văn Toàn lên đường nhập ngũ. “Gia đình tôi hầu hết đã trải qua quân đội. Vì vậy tôi luôn động viên con cháu mình lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc, tiếp nối truyền thống của gia đình. Tôi mong cháu mình vào môi trường quân đội luôn mạnh khỏe, rèn luyện tốt.”
Thượng tá Trần Mạnh Tâm, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Cam Lâm phấn khởi nói, đợt này, toàn huyện có 200 tân binh, được giao cho 3 đơn vị đầu mối. Toàn huyện có 5 đảng viên lên đường nhập ngũ, vượt hơn 25% so với chỉ tiêu; 100% số thanh niên lên đường làm nghĩa vụ viết đơn tình nguyện.
Diên Khánh: Đạt 100% chỉ tiêu
Sáng 6-9, mới 6 giờ sáng, tại sân vận động của Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Diên Khánh, không khí buổi lễ giao quân đợt 2 năm 2014 đã khá rộn ràng. Trong sân vận động, một tốp thanh niên và người thân đang ríu rít trò chuyện; ở một góc khác, bạn bè và người nhà của các thanh niên tranh thủ chụp những tấm hình lưu niệm. Bên cạnh, một đôi nam nữ bịn rịn trao nhau những lời động viên trước khi người thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong không khí tưng bừng ấy, xen lẫn niềm vui là niềm tự hào của các tân binh. Vừa mừng vừa lo, bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa (xã Diên Xuân) dặn dò con trai: “Lên đường mạnh giỏi con nhé. Ba mẹ ở nhà đã có các anh chị chăm sóc nên con đừng lo lắng. Vào đơn vị, nhớ giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Bà Thoa cho biết, Trần Công Diện (sinh năm 1995) là con trai út trong nhà. Từ trước đến nay, Diện chưa xa nhà lần nào, lại hay đau ốm. Bà Thoa mong rằng khi được rèn luyện trong môi trường quân đội, Diện sẽ trưởng thành, mạnh giỏi hơn. Trong đợt giao quân này, Diện được nhận về Lữ đoàn công binh 270. Diện chia sẻ: “Là thế hệ trẻ của quê hương Diên Khánh anh hùng, tôi cũng như tất cả thanh niên có mặt ở đây đều cảm nhận được niềm vinh dự, tự hào là người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tôi nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện, đoàn kết và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xứng đáng với truyền thống cách mạnh của quê hương Diên Khánh”.
|
Lãnh đạo huyện Diên Khánh tặng hoa, động viên thanh niên lên đường làm nhiệm vụ. |
|
Thanh niên Diên Khánh háo hức lên đường nhập ngũ. |
|
Các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ trong niềm tin yêu và tự hào của người thân. |
|
Tân binh Trần Công Diện tranh thủ chụp hình lưu niệm cùng gia đình trước giờ giao quân. |
Trong đợt giao quân lần này, huyện Diên Khánh có 225 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Trong đó, 100 thanh niên được giao cho Lữ đoàn Thông tin 132, 65 thanh niên giao cho Lữ đoàn công binh 270, 30 thanh niên giao cho Lữ đoàn tăng thiết giáp 574 và 30 thanh niên giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Nhìn chung, các chỉ tiêu về quân số, chất lượng thanh niên nhập ngũ đều vượt trội hơn so với năm trước.
Vạn Ninh: Náo nức không khí giao quân
Đúng 6 giờ 30 phút ngày 6-9, tại khu vực Sân vận động 14-8 huyện Vạn Ninh tràn ngập cờ hoa và đông đảo người dân các địa phương trên địa bàn huyện đến tiễn con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Bà Lê Thị Hà, mẹ tân binh Đậu Văn Công (xã Vạn Hưng) xúc động: “Nhìn con trai chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục xanh, tôi mới thấy cháu đã trưởng thành. Tôi tin tưởng, trong môi trường quân đội, con mình sẽ được rèn luyện, trưởng thành hơn, góp một phần trách nhiệm xây dựng, bảo vệ đất nước”. Được biết, tân binh Đậu Văn Công hiện là sinh viên năm 2 ngành môi trường Trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương). Nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Công đã tạm gác lại chuyện học tập trở về địa phương xin được gia nhập quân ngũ.
Trong số những thanh niên trúng tuyển đợt này, có không ít tân binh là ngư dân nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ. Tân binh Nguyễn Trung Thiệu (18 tuổi, thị trấn Vạn Giã) bày tỏ: “Đợt thi đại học vừa qua, tôi đã đăng ký thi vào Trường Sĩ quan Không quân nhưng không đậu. Tuy nhiên thật may mắn, trong đợt tuyển quân này, tôi lại trúng tuyển. Vậy là mong ước được vào quân ngũ đã trở thành hiện thực, tôi vô cùng vui sướng. Trong quân ngũ tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, góp một phần sức lực xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”. Còn tân binh Nguyễn Quang Toàn (18 tuổi, xã Vạn Bình) tâm sự: “Tôi rất yêu màu áo bộ đội. Trong môi trường quân đội, tôi sẽ có điều kiện rèn luyện, nâng cao bản lĩnh cũng như góp một phần sức lực của mình bảo vệ Tổ quốc”...
|
Ông Lê Hữu Trí - Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh tặng hoa, động viên các tân binh. |
|
Các tân binh tạm biệt người thân lên đường. |
|
Bà Lê Thị Hà trước giờ tiễn con - tân binh Đậu Văn Công lên đường nhận nhiệm vụ. |
|
Tân binh phấn khởi sẵn sàng lên đường nhập ngũ |
Tại lễ giao nhận quân, sau các nghi thức truyền thống, các vị lãnh đạo huyện đã gặp gỡ, chúc mừng động viên các tân binh yên tâm, phấn khởi lên đường về đơn vị mới. Đồng thời mong muốn các tân binh tích cực học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại diện các tân binh phát biểu ý kiến thể hiện niềm vinh dự được lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nguyện tích cực học tập, rèn luyện, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin và truyền thống của quê hương.
Thượng tá Võ Văn Nghĩa - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Vạn Ninh cho biết, trong đợt này, huyện giao 220 thanh niên đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa cho các đơn vị đầu mối. Chất lượng tân binh năm nay đảm bảo đáp ứng yêu cầu của đơn vị nhận quân. Về trình độ học vấn, có 9 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng và 148 tân binh có trình độ THPT. Đặc biệt, đợt này huyện có 2 công chức, 1 viên chức tham gia nghĩa vụ quân sự và có 4 đảng viên. Các đơn vị đầu mối nhận quân gồm: Sư đoàn phòng không 377, Quân chủng phòng không không quân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa; Sư đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn Bộ binh 305; Lữ đoàn Pháo binh 572. Công tác giao nhận quân đã hoàn tất, đảm bảo giao đủ 100% quân số cho các đơn vị tiếp nhận.
Cam Ranh: 3 công chức, viên chức nhập ngũ
Hòa trong không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân, sáng 6-9 tại Trung tâm Sinh hoạt chính trị văn hóa TP. Cam Ranh 210 thanh niên của các đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố đã lên đường nhập ngũ. Ngay lúc trời hừng sáng, từ khắp các nẻo đường, dòng người tấp nập kéo về dự lễ, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. Bên cạnh những lời động viên giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ của các bậc sinh thành dành cho các tân binh trước giờ xuất hành, đâu đó người ta vẫn thấy những cái nắm tay thật chặt, những giọt nước mắt ngậm ngùi của các cô gái khi phải tạm xa người yêu đã tạo cho không khí nơi đây ấm áp đến lạ thường.
|
Tân binh bên gia đình trước lúc nhập ngũ |
Được biết trong đợt này, TP. Cam Ranh giao 210 quân cho 5 đơn vị đầu mối gồm: Bộ Tham mưu quân khu, Sư đoàn 2, Lữ đoàn Hải quân 101, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Trong số các thanh niên trúng tuyển đợt này của TP. Cam Ranh có có 2 công chức, 1 viên chức; 19 thanh niên đã qua lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng và 4 thanh niên đứng vào hàng ngũ của Đảng. Điều đó cho thấy, chất lượng thanh niên nhập ngũ TP. Cam Ranh năm nay được đánh giá khá cao.
Bích La - Thành Nam - H.Dung - Văn Giang - P.H




















