08:07, 15/07/2014

Người cao tuổi ở Vũng Ngán: Hướng về biển, đảo quê hương

Vũng Ngán là một trong 5 điểm đảo của phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, cách đất liền 6km. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt xa bờ. Dịp này là mùa cá nam, tuy bị tàu Trung Quốc quấy phá nhưng các gia đình vẫn động viên con em mình ngày đêm bám biển.

Vũng Ngán là một trong 5 điểm đảo của phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, cách đất liền 6km. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt xa bờ. Dịp này là mùa cá nam, tuy bị tàu Trung Quốc quấy phá nhưng các gia đình vẫn động viên con em mình ngày đêm bám biển.


Vũng Ngán hiện là địa bàn có nhiều khó khăn bởi nơi đây chưa có điện lưới quốc gia; thiếu nguồn nước ngọt; đi lại chủ yếu bằng phương tiện ghe thuyền. Thế nhưng, cuộc sống của nhân dân ở đây lại tương đối khá giả nhờ nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.


Thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, nhất là những năm từ 1968 đến 1975, Vũng Ngán là địa bàn nuôi giấu cán bộ, bộ đội. Từ ngày đổi mới đến nay, miền quê hải đảo này đã có nhiều thay da đổi thịt, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của NCT. Chi hội NCT Vũng Ngán có 44 hội viên, 3 năm nay luôn là đơn vị dẫn đầu trong số 21 Chi hội NCT của phường Vĩnh Nguyên. Thời điểm này đang là mùa cá nam, nên đại bộ phận thanh niên, trung niên đều ra khơi bám biển. Ở nhà chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em. Ông Hồ Văn Châu, Chi hội trưởng NCT Vũng Ngán cho biết: Vũng Ngán có 170 hộ dân, có hàng trăm ghe thuyền, trong đó 46 chiếc từ 90CV trở lên. Nhiều hội viên cao tuổi sở hữu nhiều ghe lớn, tiêu biểu như ông Võ Văn Sướng có 2 ghe vỏ composite công suất 450 và 500CV; ông Dương Tấn Thanh có 2 ghe vỏ gỗ công suất từ 350 đến 360CV; ông Phan Phi có tới 3 ghe, từ 230CV đến 550CV... Các ông do tuổi cao, không đi biển được nữa nên giao lại việc này cho con trai hoặc con rể. Ngư dân Vũng Ngán thường đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Nhiều chuyến đi còn ra tận vịnh Bắc Bộ hoặc vào tận biển Tây Nam. Suốt 2 tháng nay kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, ngư dân Vũng Ngán đã cùng ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ kiên cường bám biển Hoàng Sa và Trường Sa. Theo bà con ngư dân, năm nay ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa có nhiều mực, cá bò, cá nục và cả cá ngừ đại dương. Nghề của ngư dân Vũng Ngán là lưới vây, câu mực; càng bám biển dài ngày hiệu suất càng cao. Các cụ ở Vũng Ngán kể: Nghe con cháu điện về, nhiều hôm cho biết tàu Trung Quốc với hàng trăm chiếc vô cớ kéo đến, hung hăng hù dọa ngư dân Việt Nam, nhưng ngư dân không sợ, vì bên cạnh họ còn có lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và nhân dân ở đất liền... Để tiếp sức cho con cháu vững tâm bám biển, Chi hội NCT Vũng Ngán tích cực hưởng ứng phong trào “Vì biển, đảo quê hương”, quyên góp hàng chục triệu đồng ủng hộ các lực lượng và ngư dân đang bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.


Ông Nguyễn Văn Trí, đại tá Hải quân nghỉ hưu, làm Chủ tịch Hội NCT phường Vĩnh Nguyên nhiều năm nay, tự hào nói: “NCT phường Vĩnh Nguyên, trong đó có NCT tổ dân phố Vũng Ngán tuy tuổi cao, sức yếu nhưng một lòng hướng về biển, đảo và luôn truyền ngọn lửa ấy cho thế hệ con cháu để tiếp nối truyền thống, vững tâm bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền của đất nước...”.


Nguyễn Xuân